Quán Thùy Linh - Ung Văn Khiêm

143/3D Ung Văn Khiêm, P. 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
Đang cập nhật
70.000đ - 132.000đ

Xếp hạng và đánh giá

3.1 / 5

5
0%
0
4
40%
2
3
20%
1
2
20%
1
1
0%
0
Quán Thùy Linh - Ung Văn Khiêm

Bình luận của người dùng
01627353626
Jun 07, 2018
     
Quán Thùy Linh - Ung Văn Khiêm
Quán này chính thức thành quán yêu thích của nhóm mình r :)). Chỗ này giờ tan tầm hơi khó đi xí, tại đông xe dữ lắm, mà cái biển hiệu hơi mờ. Mình lỡ đi lố 1 xí mà mãi mới quay đầu đc ????. Quán kiểu bình dân, mà cũng sạch sẽ. Mình order các món: gỏi tai heo, cơm chiên thập cẩm, dú dê nướng, hến xúc bánh đa, lẩu Thái. Quên chụp hình nồi lẩu ????. Món nào cũng ngon, giá cả phải chăng nha. Mỗi phần k nhiều lắm, nhưng mà ăn nhiều món xong no ứ hự :)). Ăn chừng đó với 7 chai bia Larue hết cỡ 400k. Mình k coi bill nên k rõ lắm giá từng món :)). Nhân viên available và nhiệt tình, tự rót bia cho mình cũng nhiệt tình luôn ))

phuongluongsu
Oct 13, 2014
     
Quán Thùy Linh - Ung Văn Khiêm
Thích hợp cho mấy bạn sinh viên đây. Giá cả quán này bình dân. Đồ ăn ở đây nói chung là được. Nhân viên cũng vui vẻ. Cuối tuần quán này khá là đông. Nên phục vụ cũng kém 1 chút, thức ăn sẽ được ra lâu hơn. Quán này đặc biệt rất ồn ào.

0984965655
Aug 29, 2015
     
Quá tệ
Ăn cũng tạm, phục vụ cũng được....nhưng quán quá dơ nhất là nhà vệ sinh...kinh khủng. Chưa kể đến đi 1 nhóm đông hay có tình trạng bị tính tiền khống bia. Sẽ không bao giờ quay lại quán nữa...ức quá đi mất

balosign
Feb 21, 2014
     
Quán Thùy Linh - Ung Văn Khiêm
Quán này nằm gần ngay khu mình trọ. Thấy trên mạng cũng có rất nhiều người giới thiệu quán này. Nói chung thì thức ăn cũng khá, giá cả rất phải chăng. Lúc trước mình và nhóm vẫn hay đi ở đây. Nhưng sau này ít dần, vì quán hay đông khách và hay có các xe kẹo kéo đến hát nên khá ồn, nói chuyện phải nói lớn gần như hét mới nghe được. Thêm một điểm trừ lớn nữa là hàng rong vào quá nhiều, ngồi lắc đầu cũng mỏi cả cổ. Mà đa số những người này nài mua rất dai, mình đã nói không mua mà cứ đứng đó nài riết, rồi lại nài người khác trong bàn. Vừa đi người này thì người khác lại đến, khá là khó chịu. Còn hay có 1 phụ nữ cứ đi đến từng bàn lải nhải ca khúc "em ơi chị bị HIV thời kì cuối, cho chị chút tiền em ơi...", đi 3 lần chắc cũng gặp bà ta 2 lần .

Các địa điểm hoặc sản phẩm khác có liên quan

Xem thêm