quán này mà đưa vào danh sách bình dân thì chết liền, giá 1 người ít nhất ăn cũng khoảng 60K, trung bình sẽ tốn khoảng 100k, nhìn thực đơn mà muốn rút lại ko vào nữa :((. Thực ra ở đây có 2 quán, bảng hiệu giống y chang nhau, miến cua chính gốc hay quán cũ, không chi nhánh, đại loại là chẳng biết quán nào là quán gốc cả!!!! bị chèo kéo vào cái quán nằm phía trong, cách ngã 4 một chút, 5 người bạn mình vào mà gọi 2 đĩa cơm chiên, 1 phần gà nướng, ăn ko đủ dính răng mà tốn 300K, sặc.
Phục vụ thì luộm thuộm nhìn ko thấy sáng chút nào cả, nói chung là mình sẽ không bao giờ ghé quán này nữa, không biết có nên thử cái quán đầu đường để check coi quán nào là ... quán gốc không ^^
28.05.2016
Thúy 94 (cũ) - chả giò - miến cua
84 Đinh Tiên Hoàng, phường ĐaKao, quận 1, HCM
Có 2 quán đặc sản cua biển 94 gần nhau đều đề biển là "quán gốc, không chi nhánh" mà thật ra quán gốc là Thúy 94 (cũ) ở địa chỉ 84 Đinh Tiên Hoàng. Quán kia là chủ nhà cũ + đầu bếp cũ của quán cướp thương hiệu.
Cảm nhận ban đầu là đông khách, nhân viên chạy loạn lên, nhưng phục vụ cũng nhanh. Menu có 2 quyển, 1 quyển cho người VN (chỉ ghi tên món, giá), 1 quyển cho người nước ngoài (có ảnh, tên tiếng VN-Hàn-Tàu-Anh và giá). Đồ ăn ngon, nếu không phải làm vội vì đông khách chắc còn ngon nữa.
Miến xào cua (suất 2 người): 160k
Cơm chiên tôm cua: 140k
Nem cua bể + bún: 130k
Nước Aquafina 500ml: 18k
Lâu ngày mới ghé quán 94 cũ ăn. Quán khang trang và thoáng hơn trước. Trên lầu có máy lạnh nên cũng ok.
Món ăn chế biến ngon và nhanh.
Món miến xào cua là ở đây rất đặc biệt, sợi miến mềm nhưng dai. Thịt cua tươi.
Món cua lột hơi mặn, cua nhỏ quá mà giá khá cao.
Chả giò giòn và nêm vừa ăn.
Có một khuyến điểm là các món ăn hơi nhiều dầu ăn. Dễ ngán.
Phục vụ chuyên nghiệp.
Mặc dù không gian nhỏ hẹp nhưng phân bổ hợp lý, sạch sẽ.
Khách hàng nước ngoài và từ các công ty du lịch giới thiệu đến cũng đông lắm.
Thấy trên đường này có 2 quán đều ghi là míên cua 94-không chi nhánh,không hỉêu nổi luôn! Cơ mà ngày xưa mình đã ăn ở quán 94-số 84 1 lần rồi,chất lựơng khá ok nên quyết định ghé lại đây.2 ngừơi order 1 míên tôm cua,1 cua lột và 1 chả gìo cua.Nhìn 3 món thấy bình thường chứ ăn no luôn,cố gắg lắm mới hết đựơc T.T
Míên cua:rất ngon,nội dung nhìêu,không ngán
Cua chiên bột: Đựơc 2 con,khá là ngon
Chả gìo cua:cứ tửơng ngon lắm nhưng lại không ngon,ăn ngán ơi là ngán,dầu mỡ quá trời luôn
Ngoài ra ở đây có món cơm chiên tôm cua rất rất ngon nhé
Kêu trái dừa,mang ra đựơc trái dừa nhỏ xíu,ít nứơc mà nhạt phèo T.T
Nhân viên ở đây nhanh nhẹn cơ mà hay quên,gọi món là cứ phải nhắc suốt.
Thật sự mà nói chưa ăn tại chỗ bao giờ. Order qua App mua về phần miến cua của mình cọng miến ăn khô như xào chưa chín. Ăn trúng 2 cục cua hôi trong miến. Thêm nữa phần cua lột chiên thiếu sót không bỏ nước chấm làm về phải lấy tương ớt chấm. Chắc ăn một lần cho biết thôi
some people say this restaurant is copied one of the one near the corner. compared both of them, my opinion is both are fine. and this one has stronger flavor than the other one, especially crab vermicelli.
Đặt 1 phần miến xào cua k dưới 8 lần rồi , ngon thì rất ngon đấy nhưng có điều hôm nay ăn phải miếng thịt cua bị thúi luôn . Hiện tại tào tháo đuổi 2 lần rồi
Không quay lại lần sau luôn
Chú mình mỗi lần về Việt Nam là mua miến xào cua ở đây ăn , đắt kinh hồn mà ngon thiệt sự. Chú về thì được hưởng sái ăn ké chứ bình thường mình không đủ tự tin ăn chỗ này đâu ? xót lắm
Bà chị thèm cua nên 3 chị em dắt nhau ra quán ruột của bả trước giờ. Quán ăn kiểu bình dân, sạch sẽ, bàn ghế thấp thấp, khách thấy cũng lai rai mà hình như nhiều khách quen. Quán chuyên về cua và các món cua, nhìn giá hơi choáng vì so với mặt bằng quán thì hơi bị mắc. 3 người gọi phần miến xào tôm cua và chả giò cua, chả giò dọn ra cùng bún và nước mắm kiểu nem cua bể ấy, dĩa miến xào cua cũng to bự, nhiều thịt cua, miến xào vừa ăn, thơm, ngon. Chả giò cua cũng rất ổn. Đồ ăn chất lượng mà giá hơi cao nên cũng rủng rỉnh mới quay lại
Tối ghé qua quán này ăn với ba, chỗ này đã có tiếng từ lâu rồi. Dường này có 2 quán 94 lận nhưng nhà mình chỉ hay ăn đúng 1 chỗ này thôi. Không gian quán cũng trung bình không rộng không chật, khách nước ngoài tới đây ăn nhìu, chủ yếu là hàn quốc. Ở đây nổi tiếng nhất là miến cua với chả giò, phần miến thì đầy ắp cua luôn ăn rất ngon, chả giò thịt nhiều chiên nóng và giòn, món cua lột chiên giòn, còn có gà hầm tiềm thuốc bắc, giá hơi cao nhưng chất lượng.
Đây là quán ăn nổi tiếng về cua từ rất lâu rồi. Ai thích các món ăn chuyên về cua thì ghé đây ăn thử. Quán có tên trong danh sách giới thiệu về món ăn sài gòn cho khách Nhật Bản nên khi tới đây sẽ thấy rất nhiều khách Nhật ăn. Chả giò cua thơm, vừa ăn, giòn lâu. Miến xào đậm đà, sợi miến dai không bở, và thịt cua nhiều, nguyên miếng không bể nát. Ngoài ra các món cua lột ở đây đặc biệt ngon. Về phần cua nguyên con chế biến thì có khá nhiều quán làm, chất lượng cũng tốt nên đối với mình đây không phải món đặc trưng. Còn về giá cả thì khá mắc, vị phục vụ cả khách nước ngoài và quán lâu năm. Quán rất nhỏ, nóng.
Bước vào quán là thấy thơm lừng mùi đồ xào đồ chiên, hơi nóng nên lên lầu ngồi máy lạnh.
Nhìn chung giá hơi mắc nhưng ăn rồi mới thấy là giá cả đi đôi với danh tiếng và chất lượng nhé, đúng là món ăn mùi vị gia truyền có khác.
Order dĩa miến xào, rất nhanh chưa đầy 5 phút là lên món nóng hổi, một dĩa miến ngập thịt cua và gạch cua!! Chan một chút nước mắm và ăn kèm với rau thơm là tròn vị nhé.
Theo lời chủ quán thì quán này là quán thật, quán kia giả vì chủ nhà lúc trước lấy nhà lại bán ko cho người ta thuê bán nữa.
Hôm nay cùng bạn ăn trưa ở đây. Chỗ này thì cũng nổi tiếng nhiều ngườ biết rồi. Gọi súp cua, miến xào cua, tôm lăn bột chiên. Dù giờ trưa quán rất đông nhưng được cái nhân viên cũng lanh lẹ.
Súp cua ở đây khác súp cua bình thường ở chỗ là nấu luôn lòng đỏ và trắng trứng và thịt cua rất nhiều. Ăn cảm thấy rất ngon mùi cua và rất béo trứng gà.
Miến xào thì ngon nhất. Nóng hổi, dai giòn và cua bao la. Thích gạch cua xào chung.
Tôm lăn bột cũng rất ngon. Tôm tươi, bột giòn nhưng lớp bột hơi mỏng, nếu dày hơn chút xíu sẽ ngon hơn nữa.
Giá có hơi mắc chút nhưng thực sự đáng đồng tiền vì thức ăn tươi ngon và nhiều lắm.
Có hỏi ra thì ra đây là quán thiệt, quán gần đó là quán giả danh. Hồi đó quán bên đây bán đằng kia rồi bị chủ nhà lấy nhà lại bán tiếp. Điểm nhận dạng là quán đúng có tên cô Thuý, chủ quán ngày xưa.
Đắt nhưng xắt ra miếng nhé!
Quán này bán ở đây rất lâu rồi, hơn 20 năm lận và nổi tiếng với các món miến xào, chả giò, cua lột, vâng vâng. Giá tuy có hơi đắt một tí nhưng khẩu phần khá nhiều, chất lượng tươi ngon và khẩu vị thì phải nói là tuyệt vời.
Chả giò giòn, thơm và đầy ấp cua với thịt, ăn kèm nước mắm rất vừa. Miến xào rất nhiều miến và cua, vừa đủ ăn 2 người. 2 người đi gọi 1 phần miến xào và 1 phần chả giò ăn là bảo đảm no nê luôn.
Lần sau quay lại sẽ ăn cua lột và cơm chiên, 2 món này cũng ngon lắm!
Ăn ở quán này nhiều lần rồi, lần nào ăn cũng thấy rất ngon và vừa miệng. Nhiều bạn nhận định quán bán khá mắc, đồng ý nhưng xét ra là cũng đáng đồng tiền gì một dĩa miến xào hay một dĩa cơm chiên đều rất nhiều thịt cua, cắn vào là biết ngay là thịt cua tươi được bóc tách ra chứ không phải cua chết, cua đông lạnh.
Quán này là quán gốc, mở từ năm 1992 cho tới nay. Biết được điều này vì quán vẫn còn cô Thuý, cô Mai, chú Hùng, những anh em làm chủ đã mở quán bán từ xưa. Cỡ 1994, 1995 gì đó bà chủ nhà số 94 lấy lại mặt bằng không cho cô Thuý thuê nữa nên quán đành chuyển qua số 84, chưa kẻ bà chủ nhà còn liên kết với bếp trưởng cũ của quán để mở quán ngang nhiên buôn bán, đánh cắp thương hiệu nhà người ta và lừa dối khách hàng.
Quán 84 giá luôn mắc hơn quán kia 5-10k nhưng vẫn đông, vẫn được ủng hộ
Thật ra ăn thì ngon lắm đấy, mỗi cái giá cao thôi, kiểu như lâu lâu ăn 1 bữa cho đã thì ko tiếc gì, cua lột vs miếng là must try của quán r, nhưng đối vs mình ăn để no bụng chỗ này thì không đáng, ăn đỡ thèm thì dc. Ăn ở vua cua hay phong cua còn dc hơn.
Tính tới nay thì quán 94 có tới 2 quán. Mà theo bạn mình thì hay ăn ở quán này nên mình cũng chọn quán làm điểm đến thường xuyên.
Không gian quán 1 trệt 1 lầu nên dù đông khách nhưng hình như luôn có bàn.
Điểm cộng ở đây là món ăn được chế biến ngay khi khách order bất kể món nào và phục vụ rất nhanh nhẹn nên món ăn ra bàn luôn giữ được độ nóng và hương thơm.
Món mình thường dùng là miến xào cua, chả giò cua và cua lột chiên bột.
Các món ăn đều rất nhiều cua. 1 phần miến xào cua ăn được 2 người, thịt cua nhiều và chắc. Chả giò cua nóng giòn, nhân nhiều vỏ mỏng, thịt cua ngọt và chắc trong từng cuốn chả. Ăn kèm bún, rau sống và đu đủ ngâm rất ngon. Món cua lột chiên bột tjif bột chiên giòn mà không quá nhiều bột, thịt cua lột mềm, ngọt mà không bỡ, lại không hút dầu nhiều nên ăn không bị ngấy.
Điểm trừ duy nhất là theo đánh giá cá nhân thì quán nêm khá nhiều bột ngọt (do mình rất nhạy vị giác, phản ứng đặc biệt nhạy với bột ngọt nên nếu lượng bột ngọt quá nhiều thì sẽ có phản ứng ngay)
Nhiều ý kiến về món ăn ở đây nên rảnh đi ăn thử cho biết. Ấn tượng đầu tiên khi đến địa điểm này là có hai quán 94. Một quán sát góc đường với bảng hiệu "quán gốc ", quán kia cũng ghi 94 nhưng số nhà là 84, ghi là "quán cũ"!? Lúc đầu qua quán 94 thì không còn chỗ ngồi, qua bên này thì còn chỗ ;-) Gọi miến xào cua, chả giò cua và óc heo tiềm thuốc bắc, bia cho 3 người hết gần 500k. Nhận xét cá nhân thì món ăn không xuất sắc như đã tưởng. Mùi vị không dậy như trông đợi. Khi tính tiền, nhân viên báo nếu trả bằng thẻ tín dụng sẽ mất thêm phí, càng làm mất cảm tình hơn!
có nhiều ng nhầm hai quán này với nhau, nhưg quán 94 ở địa chỉ 84 mới là gốc nha mấy bạn. quán này ngon hơn quán kia phục vụ cũng thân thiện hơn. đồ ăn quá ngon kg có gi để chê luôn, khách nước ngoài vào đông lắm. mình gọi một dĩa chả giò cua một miến xào cua mà 2 ng ăn muốn kg hết luôn ? khách vào order rồi mới bắt đầu làm nhưng cũng lẹ lắm kg phải đợi lâu. giá đồ hải sản mà như vậy thi minh thấy cũng kg cao đâu :) ngon là đc :)
Chưa có cái ngu nào bằng cái ngu khi chọn vô ăn quán này.
Nhìn quán thì bình dân, nhỏ xíu à. Mà giá thì không bình dân xíu nào. Đồ ăn thi không có gì đặc sắc nhưng món nào cũng chém cắt cổ. Mì xào thì cứng.
Nói chung vô đây là 1 sai lầm. Sẽ không bao gio quay lại đây ăn nữa.
Đi ngang hoài mà hôm qua mới quyết định chui vào.
Aww... hên... đã tìm đuọc nơi bán miến xào cua tuyệt vời nhất quả đất ở đây.
Chả cua cũng ngon
Súp cua ngon
Bánh canh cua cũng ngon.
Nhiều hàn quốc ngồi ăn xung quanh bàn mình..
Phải công nhận mình ở đây mà chẳng biết ăn rành bằng ngừoi nước ngoài.
100/100 là sẽ ăn miến cua hoài ..
No nê còn phải xách về tối ăn vì lỡ order lố..
Chỗ này đa số là khách nước ngoài, giá dao động khoảng từ 50-300k, 1 tô cháo cua khoảng 50-65k ko nhớ rõ lắm. Miến xào ăn được mình nghĩ nêm nếm hợp với khách du lịch vì theo mình thì hơi nhạt. Menu chế biến phong phú hầu như là tất cả những món có thể làm với cua và tôm.
Lời khuyên chân thành là đừng ăn miến nước, mì nước (cua, tôm) ở đây vì nước lèo như kiểu chế nước sôi thêm nước tương vào chứ chẳng nghe vị gì cả. Chỉ đc cái là nhìu cua thôi ?
Điểm trừ là để xe trước quán mà lại thu 5k giữ xe trong khi đồ ăn trong quán cũng đâu phải gọi là bình dân đâu. Thấy hơi vô lí.
Ở đây có 2 quán kế bên nhau. Quán này là quán nhái nà. Quán thiệt nằm ngay đèn đỏ. Te te đi bộ, tụi nhân viên mời vô ăn, quán này là quán gốc nà anh. Vô ăn đại coi gốc ra sao, xong hối hận lun :(
Mở menu ra toàn giá gần 100k. Nếu ngon thì cũng ukie, nhưng đem ra ăn thì dở tàn canh máu lửa. Mình review để mọi người biết tránh nha.
Trên lầu có phòng lạnh nữa, máy lạnh thì cùi từ cổ lai hy đến giờ. bàn thì kê sát nhau, có mống khách nào đâu mà kê bàn cho chật vào.
Cua lột chiên giòn chấm mắm me rất ngon và vừa ăn.
Mình cũng hay gọi súp cua, gà ác tiềm và miến xào. Tất cả đều rất ok. Cua tươi ngon và nhiều.
Đặc biệt là ở đây dù ăn món gì cũng sẽ được cho một đĩa xà lách miền bắc mà ngò, non và ngon mắt. Ăn với các món chiên đỡ ngấy.
Quán này là địa điểm rất nổi tiếng với khách du lịch, nhiều khách Nhật và Hàn đều đến đây ăn rất đông.
Mình đặt Delivery Now 1 phần miến xào cua tôm. Được giảm giá 30% nhân tuân lễ Happy Week của Delivery.
Miến xào vừa ăn. Tôm, cua tươi, nhiều, nêm nếm vừa miệng. Và điều làm mình thấy lạ là quán giao miến xào cua có kèm nước mắm đu đủ & rau sống ăn kèm, giống nước mắm & rau ăn kèm của nem cua bể (còn trước giờ mình ăn miến xào chỉ kèm với nước tương ớt xắt). Thật hợp ý mình (vì mình thích thích ăn rau). :-)
Có câu chuyện vui vui liên quan việc giao nhận & thanh toán đơn hàng này của mình.
Chuyện là khi order, mình chọn phương thức thanh toán là charge phí vào thẻ tín dụng của chồng.
Nhưng tại thời điểm Delivery giao hàng, anh giao hàng báo đơn hàng vẫn chưa được thanh toán và hệ thống báo khách cần thanh toán tiền mặt. Mình nghĩ có thể do lúc mình order đơn hàng có nhầm lẫn, nên cũng gửi tiền mặt trả anh giao hàng. Quay lên bàn làm việc, anh giao hàng gọi điện thoại báo mình xuống nhận lại tiền, do hệ thống vừa báo đơn hàng của mình đã được thanh toán bằng thẻ. Mình xuống nhận tiền lại.
Tối về kiểm lại thu chi trong ngày, phát hiện bị thiếu chẵn 100k. Rà lại sự việc trong ngày, phát hiện ra mình đã đưa dư 100k cho anh giao hàng Delivery.
Sáng hôm sau gọi điện thoại báo anh ấy. Trao đổi xong, anh ấy nói nhớ 50 - 50, nhưng vẫn hứa chiều trước 5h sẽ quay lại trả 100k lại cho mình. Và chiều anh ấy quay lại trả đúng hẹn. Lúc trả lại tiền cho mình, anh ấy vẫn vui vẻ, vẫn nói nhớ là 50 - 50, nhưng cứ trả do sợ nếu anh ấy không nhớ chính xác thì thiệt cho khách.
Suy nghĩ thật nhân văn. Và mình rất cảm ơn cuộc sống đã cho mình được gặp người tốt như anh ấy.
Anh giao hàng của Delivery Now ấy tên Khải Phạm Hoàng. Và mình muốn chia sẻ câu chuyện này để cảm ơn anh ấy.
Và mình cũng muốn nhờ Delivery Now lưu ý, sau này nếu đơn hàng có đề nghị thanh toán bằng thẻ tín dụng, thì nên charge thẻ trước khi nhận viên giao nhận giao hàng đến tay khách hàng. Để tránh trường hợp nhân viên giao hàng & khách phải mất thời gian thanh toán, xử lý như câu chuyện trên đây của mình.
Tuy nhiên, lần này cũng nhờ Delivery Now charge thẻ muộn, mình mới biết Delivery Now có anh nhân viên giao hàng tốt như thế. :-) Xin cảm ơn & mình sẽ tiếp tục sử dụng dịch vụ của Delivery Now :-).
Được ghé quán ăn thử lần đầu, nghe nói đây là quán gốc nổi tiếng lâu rồi. Mình gọi miến cua và chả giò cua ăn rất ngon. Thịt cua tươi, ngọt và mềm, còn chả giò thì da giòn rụm. Nói chung là chất lượng nhưng giá hơi cao, dĩa chả giò 10 miếng nhỏ là 110k luôn. Tầng trên lầu thì có máy lạnh, thấy khá nhiều người hàn vào đây ăn. Có dịp sẽ ghé lại.
It was an ok dining experience. The food was good but was not spectacular compared to next door. We had the crab spring rolls which were good but not piping hot. The crab vermecelli was nice, it had a good amount of crab meat and crab roe, however it was small in size compared to next door. The star of the show was the whole crab in tamarind sauce, messy to eat but my word the sauce was great and the crab meat was succulent! All in all, reasonable experience but could be better in regards to the spring roll and vermecelli.
buổi trưa mà đông nghẹt, phòng máy lạnh hết chỗ, ngồi dưới nhà không khí nóng nực nhưng có 2 cây quạt lớn cũng đỡ, mà có điều 2 cây quạt chạy ồn quá, quán nên xem lại
gọi súp cua, càng cua rang muối và tôm sú rang me.
súp ra đầu tiên, súp vàng, béo trứng nhiều cua, nhưng hơi lạt chút
càng cua ra cũng nhanh, tươi, chắc, không bở, rang muối coi vậy mà rất thơm và ngon.
tôm sú ra hơi lâu chút nhưng được cái là tôm rất tươi, con nào chắc con đấy, sốt me chua chua ngọt ngọt rất ngon
Quán này tên Thuý, hỏi ra mới biết là quán chính gốc, ngày xưa bán số 94 sau này bị chủ nhà lấy lại giành bán nên phải dời qua số 84 đấy.
Thức ăn nhìn cũng bình thường và đơn giản nhưng phải nói là vị ngon không chê vào đâu được các bác à! Tiền nào của nấy, giá cao nhưng thịt cua tươi và nhiều.
Gia đình chỉ ăn mỗi quán này chứ không ăn quán kia, lừa đảo mà không ngon. Các bác các cô đi ăn nhớ xem kĩ để tránh nhầm quán rồi ăn không ngon mất tiền thì phí!
Mình vừa order một phần miến xào cua về nhà, khi mở ra thì vô cùng thất vọng. Một phần 200k mà miến nhiều ơi là nhiều, còn cua thì chỉ được có nhúm nhỏ. Đã vậy rồi mà khi ăn thì sợi miến rất khô và cứng. Mình khuyên mọi người KHÔNG NÊN đặt về nhà, mà hãy đến trực tiếp quán để ăn, vì nếu ăn ở quán mà mang ra đĩa miến cua như này thì khách còn có đường đứng lên mà đi về, khỏi phải mất 200k mà mang cục tức vô người.
Tôi đã ăn ở quán số 94 ĐTH từ thập niên 90 rồi. Khi đó chỉ có 2 quán 94 và 96 sát nhau (chưa có số 84), nhưng có điều quán số 94 luôn đông hơn. Tôi chỉ thích miến cua chỗ này nên mua thường xuyên từ khi giá 50k/dĩa cho đến 160k/dĩa như hiện tại. Có lần ăn thử miến cua quán 96 nhưng quả thật k ngon bằng. Cách đây 2 năm trong 1 dịp tôi có ăn quán ở số 84, lần này cũg ăn miến cua ở đây. Có điều miến cua lại ăn với nước chấm là nước tương, có thêm đu đủ ngâm chua mà k có tỏi ngâm chua???
Khẳng định miến cua chỉ ăn với nước chấm là nước mắm(kiểu nước chấm bún chả), k có đu đủ ngâm và chỉ có tỏi ngâm chua.
Bởi vậy theo các bạn thì quán 84 này có thể nào chánh gốc đc k? Những ai đã từng ăn món trong những năm 90 đều biết nó phải thế nào? Còn hiện tại chánh gốc mà biến tấu với nước tương và đu đủ ngâm thì thôi thà ăn k chánh gốc.
Rất nhiều thịt cua luôn,có gạch cua nữa 1 tô cháo rất chất lượng luôn, nguyên liệu rất xưng đáng(nhưng phần nêm nếm nếu chủ quán để ít bột ngọt hơn sẽ rất hoàn hảo,mình ăn cảm giác rất nhiều bột ngọt luôn k phải nhiều bình thường.hay hôm nay lỡ tay mình cũng k bít nữa.ăn hơi nhợn nhợn vì bột ngọt quá nhiều.
Ăn mấy lần
Cơm chiên ngon nhưng có 1 vấn đề lớn là nhiều miếng cua để lâu ngày bị hôi ăn bị thối và gạch thì bị tanh
Ăn lần nào cũng gặp thịt cua để lâu ngày
Mien Xao Cua (fried crab noodles) was just amazing, so much crab meat in it. Worth going to try just for is dish. Deep fried soft shell crab is also fresh and good but not too apecial.
Từ lúc chuyển nhà, lâu rồi mới có dịp dẫn gia đình ghé lại quán ăn ngày xưa hehe.
Quán giờ đã thay đổi, sáng sủa sạch sẽ hơn, phòng ốc máy lạnh trang hoàng.
Đồ ăn vẫn ngon lành cành đào, ăn no căng bụng cả gia đình 4 người.
Chả giò ngon, xốp xốp mà nhân nhồi không biết bao nhiêu là cua với thịt. Cua lột giòn nhưng lần này làm hơi nhiều bột (mình thích vỏ mỏng). Thích sốt me ở đây, càng cua to tươi miễn chê. Còn dĩa cơm và miến thì ko biết là cua xào miến, cua xào cơm hay ngược lại đây... Ăn hết cơm hết miễn vẫn còn cua hihi.
Một điểm buồn bé tí là sao giá cao quá huhu, nhưng thôi vì ăn ngon và no nên châm chướt bỏ qua haha.
Có vẻ vừa hết dịch nên quán chưa đông lắm, chứ hồi xưa tới là đợi bàn mỏi chân xỉu hic.
Miến xào cua, chả giò cua, cua lột ở đây xứng đáng là đặc sản miền Nam ?
Hương vị miến xào, chả giò cua ở đây đậm đà không đâu bằng, quán vẫn mở xuyên suốt mùa dịch với cả nhân viên nhiệt tình tư vấn có điều đứng xa mình cả 1 2m ?
Lần thứ 2 ăn ở quán.
Lần đầu ăn cách đây mấy tháng, miến nhiều cua, chả giò ngon nhưng chủ quán trời ơi k cười lấy 1 cái mà đúng kiểu khinh người huhu. Lúc đó ăn xong mình nói vs bạn sẽ k quay lại ăn nữa.
Lần thứ 2 là hôm nay, tại sao mình vẫn đến tại lúc mình đói mình sẽ k nhớ gì cả vs quán cũng k xa nhà mình lắm nên ghé ăn cho tiện. Và chủ quán vẫn vậy.
Vào quán mình kêu chị ơi cho e coi cái menu cái rồi sẽ gọi nhé, vẫn đứng kiểu nhìn nhìn, rồi hỏi giá cua mà k hiểu sao mình có cảm giác chị sợ mình k đủ tiền trả ý :)))
Có thể kiểu mặt ngta vậy chứ k phải khinh người :))) nhưng mình là 1 đứa làm dịch vụ nên hơi khó tính khoảng này :)))
Mình ăn phần cua sốt me bên dưới 660k (1.1kg) k phải nhiều tiền gì nhưng thiết nghĩ cũng k phải rẻ đúng k? Sao k bán dùm 1 nụ cười, buồn quá buồn quá.
Viết cmt để nhớ k bao giờ quay lại ??
Trưa có ghé ngang quán. Lên lầu ngồi phòng máy lạnh. Lúc đó quán khá đông nên cũng ồn ào nhưng nhân viên cũng nhanh nhẹn phục vụ.
Gọi một chén súp và một dĩa mì xào giòn tôm cua. Súp rất ngon, béo trứng, nồng tiêu và nhiều thịt cua. Mì xào giòn thì cũng ngon không kém. Cọng mì mới chiên nên rất giòn, tôm và cua nhiều và tươi, nhất là mấy con tôm, rau cải và cà chua cũng nhiều và xào vừa chín tới nên còn tươi và ngọt.
Tuy giá hơi nhỉnh tí nhưng quả thật đáng tiền.
Trong menu có ghi quán này là quán thật, có để tên cô chủ quán Thuý. Quán hồi đó thuê nhá bán ở đầu đường nhưng sau này bị chủ nhà và bếp trưởng âm mưu lấy lại bán tiếp.
Dù giá có hơi cao xíu nhưng khẩu phần ăn khá nhiều, kêu thêm bún là 3 người ăn vẫn no. Chả nhiều cua nhiều thịt, chiên lại giòn nữa. Quán ruột của mình.
Tối qua đi làm về đói bụng quá mà ko biết ăn gì, mình làm ở Điện Biên Phủ. Lúc chạy vòng vòng tìm quán ăn thì mình và bạn thấy quán cua, nhìn có vẻ bình dân và kiểu quán gia truyền. Lúc vô nhìn menu hơi bị sốc vì quán nhìn cũ mà giá thì trên trời. Bạn mình kêu 1 súp cua, mình kêu cháo tôm.
Lúc đem món ăn ra thì sốc toàn tập. 1 chén súp cua nhỏ xíu, có một ít cua và toàn là trứng đập ra. Mùi khó ăn kinh khủng. 60k/1 chén. Không thể tin nổi :((
Món cháo tôm thì rất lỏng. cháo toàn nước. có khoảng 4-5 con tôm. giá 95k.. Món này mình ăn tôm và bỏ cháo.
Khăn ướt 4k/1 cái. Ăn không ngon lại còn mắc, tâm trạng đã ko vui rồi. Lúc ra lấy xe mới điên hơn nữa. Anh đó nói là xe 5k 1 chiếc. Mình và bạn đi 2 chiếc. Trong khi xe để trước quán xe. Ăn khoảng 15p ra dắt xe mà lấy 10k tiền giữ xe. Hồi giờ mình chưa gặp luôn, trừ những quán nhậu. quán ăn cũng lấy tiền giữ xe. Mẹ... không thể hiểu được các bạn review trên này khen là do người nhà vô khen hay sao.
Ai chưa thử vô ăn thì sẽ biến ngay. QUÁN ĂN BÁN HÀNG KHÔNG CÓ TÂM NHẤT mình từng gặp.
Hôm qua không chụp hình lại vì không nghĩ sẽ review hay gì hết, nhưng đến cái khúc mà ra lấy tiền xe thì hôm nay phải lên foody kiếm cho ra cái quán này để chửi. Quán địa chỉ số 84, nhưng ghi quán 94 nha. còn quán bên kia cũng ghi quán 94 mình chưa ăn bao giờ nên không biết.
Gần Tết chỗ nào ăn cũng đông, giá tăng và chất lượng thì giảm.
Chỗ này thì khác, quán ruột nhà mình nên biết. Quán dù rất đông nhưng chưa tăng giá, thức ăn vẫn thơm ngon đầy đủ nhưng thường lệ.
Chả giò giòn rụm nhiều thịt cua. Miến cua nhiều thịt cua và nước lèo béo ngọt.
Cô Thuý chủ quán và nhân viên rất là thân thiện và nhiệt tình với khách dù quán rất đông nha.
Ngày xưa quán bán ở số 94 nhưng bị chủ nhà lấy mặt bằng lại bán giả danh tiếp đó mọi người.
Nếu có thèm mấy món này thì tới đúng quán ăn nha mọi người.
Hôm nay thèm cua nên đến quán Thuý ăn thử.
Buổi tối giờ cao điểm quán đông nghẹt.
Đi ăn 2 người gọi 1 con cua rang me. Dù rất đông nhưng nhân viên cũng nhiệt tình, món ăn lên rất nhanh, chừng 5 phút là có nước uống và 15-20 phút là có món ăn lên bàn. Phải công nhận là cua ở đây thịt rất tươi, chắc và thơm không tanh do làm cua sống ngay tại chỗ. Sốt me hơi ít một tí nhưng vị không chê vào đâu được. Sốt me thơm phức, vị chua chua ngọt ngọt, nói không quá chứ lấy sốt đó chan ăn cơm cũng ngon nữa. Nói chung món ăn tuyệt vời, đáng đồng tiền.
Nhất định sẽ quay lại để thưởng thức tiếp các món khác.
Quán này gần nhà bạn mình, lâu lâu thèm cua là ghé qua . Gía hơi chát nhưng ăn đáng đồng tiền hìhi
Mình thích ăn miến xào cua, cơm chiên cua, chả giò ở đây nhất. Mặc dù cách đây tầm 1 tháng có ghé lại ăn thấy vị chả giò k được ngon như trước hic .. Mình vs bạn mình ăn cũng mạnh mà mỗi đứa 1 phần cơm hoặc miến thêm phần chả giò nữa là nó ứ luôn ...
Không gian quán hơi nhỏ chật, nhưng cũng sáng sủa. Nhân viên phục vụ thì ổn . Mình không để ý lắm...
Quán này là quán gốc từ 94 dời qua, quán 94 là fake mà thấy lượng khách cũng khá nhưng chất lượng thì chắc kbh bên này đc r. Thấy lần nào tới cũng khách Tây đông nghẹt
Nói chung bạn nào thích ăn cua giống mình thì nên tới đây ăn thử . 2 người ăn no luôn thì tầm 350-400k ^^
Mình đã ăn cả 2 quán 94ĐTH và cả 84ĐTH .
Khác hẳn .
Quán ở đc 84 qá dỡ . Dầu mỡ và bột ngọt nhiều ( mình nhạy cảm vs bột ngọt , nếm một chút đã nhận ra ) . Không biết gốc hay cũ , nhưng cảm nhận của mình là bên kia ngon hơn nhiều !!!!
Ngày xưa bán ở số nhà 94 nhưng chủ nhà đuổi rồi lay thương hiệu của người ta nên phải dọn qua số nhà 84 đó mọi người. Đâu ai khi không ở số nhà 84 đi mở quán lấy số nhà người khác kinh doanh đâu đúng không mọi người.
Mình đã ăn miến cua ở đây. ngon ko thể tả. miến nhiều hơn cua, miến mềm mềm dai dai, nói chung là xào rất ngon.
Ngoài ra còn có món cua lột, ăn thử 1 lần cho biết thôi chứ chắc ko dám ăn nữa, nhìn con cua mềm xèo bị giết lúc lột da mà thấy tội.
quán này m đi rất nhiều lần rồi nè!
Bảo đảm ăn miến cua 1 lần là ghiền tới già, ngon lắm huhuhuhu. nói ra mà mình còn thấy thèm >"<
Mình thấy miến cua ở đây là ngon nhất! còn mấy mon khac cũng thường thường.
Bí quyết kiu là hãy kiu 1 dĩa miến (hình như khoang 100k) lấy nhìu miến ( thêm 10-20k) bảo đảm ăn 2 ng ăn vừa no vừa ngon :D
Đừng gọi món nào ngoài miến cua và món tôm, mình và tụi bạn cũng mới có kinh nghiệm ăn chỗ này, hic mà đúng là 2 quán xát xịt nhau nên hok biết vào cái nào nếu đi lần đầu.
Chỉ có thể nói rằng, giá thì chát, cơm không ngon mà mắc, gà được lèo tèo vài miếng, ăn chả bõ dính răng.
Quán kêu không có chi nhánh mà 2 quán 2 bên giống y nhau nên chả biết quán nào là thật, quán nào là giả nữa.
Mình đang suy nghĩ xem có dám liều mạng thử thêm lần nữa để thử cái quán bên cạnh để xem thật giả ra sao hok nữa
Chỉ định đi ăn bún thịt nướng nhưng quán đóng cửa rùi, đi thêm xíu nữa, thấy quán này được mời chào dữ quá nên ghé zô, nói thật cái không gian cuc kỹ, zơ zơ sao ấy, cái cầu thang đi lên lầu đầy dầu mỡ bám zô, ngả màu đen lỗ chỗ.
Nhìn thì giống quán ăn nhưng giá nhà hàng không, nhìn mà thấy choáng váng không biết nên kêu cái gì luôn. Gọi đỡ 1 dĩa cơm chiên tôm, 1 dĩa cơm chiên cua, và 1 dĩa gà ăn tạm, 1 dĩa gà gần 100k mà có mỗi cái đùi với 2 đầu nếu mà là gà ta thì còn tạm chấp nhận nhưng đây lại là gà công nghiệp mới chán chứ. Cơm ở đây giá khoảng 30k ăn thì được chứ 70k/ dĩa thất chát quá mất hết cả ngon. 5 người ăn hết 300k mà giống như mới ăn tráng miệng vậy.
Nhân viên thì quá xấu và chảnh hết muốn ăn luôn. Thấy bên cạnh cũng có 1 quán y chang, quán nào cũng để miến cua 94 không có chi nhánh mà chả bít thật giả thế nào, có lẽ hok dám mạo hiểm thêm nữa kẻo lại bbij đói treo mõm lên
Nói tóm lại hôm nay bị lừa thật đau đớn, và sẽ rút kinh nghiệm cho nhưng lần sau
Đúng đấy, mấy bạn nói đúng mình thấy đồ ăn ở đây vô cùng dở luôn và giá trên trời, Nhìn cái menu mà hết muốn ăn luôn cao nhất ngưởng, ăn hết 300k mà vẫn đói meo, về nhà có xử tiếp được tô bánh canh ghẹ nữa, mình không thích bánh canh ghẹ cho lắm nhưng mà vẫn thấy ngon hơn ăn ở đây