Quán Thương Béo - Bánh Bèo, Cháo Canh, Cháo Lươn Nghệ An Hà Tĩnh
Gọi cháo lươn. Cháo lươn rất ngon. Mình thấy ngon hơn bánh canh của quán. Q gọi bánh canh, bảo ko thích lắm, vì có trứng với sợi mỳ ko ngon như bún. Bánh canh 30k. Cháo lươn 40k.
Quán Thương Béo - Bánh Bèo, Cháo Canh, Cháo Lươn Nghệ An Hà Tĩnh
Định vị của foody sai. Quán có 2 gian. Hình như chủ yếu là bên đầu tiên đi từ ngõ vào. Còn bên thứ 2 bán bánh cuốn? Thực ra nó ko phải bánh cuốn mà là ram? Mọi người nói chuyện mình ko hiểu. Thực sư trông giống bánh cuốn. Ăn bánh mướt thì lấy bát rồi lấy nước mắm chấm. Mình gọi cháo canh. Ăn cái mì? trong cháo canh ko ngon lắm. 30k. Lần sau gọi món khác thử xem.
Quán Thương Béo - Bánh Bèo, Cháo Canh, Cháo Lươn Nghệ An Hà Tĩnh
Gọi cháo lươn. Cháo lươn rất ngon. Mình thấy ngon hơn bánh canh của quán. Q gọi bánh canh, bảo ko thích lắm, vì có trứng với sợi mỳ ko ngon như bún. Bánh canh 30k. Cháo lươn 40k.
Quán Thương Béo - Bánh Bèo, Cháo Canh, Cháo Lươn Nghệ An Hà Tĩnh
Định vị của foody sai. Quán có 2 gian. Hình như chủ yếu là bên đầu tiên đi từ ngõ vào. Còn bên thứ 2 bán bánh cuốn? Thực ra nó ko phải bánh cuốn mà là ram? Mọi người nói chuyện mình ko hiểu. Thực sư trông giống bánh cuốn. Ăn bánh mướt thì lấy bát rồi lấy nước mắm chấm. Mình gọi cháo canh. Ăn cái mì? trong cháo canh ko ngon lắm. 30k. Lần sau gọi món khác thử xem.
Quán rộng rãi , trang trí thì đơn giản thôi ạ, nhưng sạch sẽ gọn gàng, chị chủ quán thân thiện và nhiệt tình lắm. Mình gọi cháo canh và bánh bèo, cháo canh mình thấy khá ngon sợi bánh mềm dai nêm nếm vừa miệng, chuẩn vị miền trung. Bánh bèo thì dai vừa vừa , có nguyên một con tôm to bên trong , tôm ăn tươi ngọt và không bị tanh, mình thấy rất chi là ưng ý. Bánh bèo 10k còn cháo canh 20k , vừa rẻ lại vừa ngon.
Quán rộng rãi , trang trí thì đơn giản thôi ạ, nhưng sạch sẽ gọn gàng, chị chủ quán thân thiện và nhiệt tình lắm. Mình gọi cháo canh và bánh bèo, cháo canh mình thấy khá ngon sợi bánh mềm dai nêm nếm vừa miệng, chuẩn vị miền trung. Bánh bèo thì dai vừa vừa , có nguyên một con tôm to bên trong , tôm ăn tươi ngọt và không bị tanh, mình thấy rất chi là ưng ý. Bánh bèo 10k còn cháo canh 20k , vừa rẻ lại vừa ngon.
Quán Thương Béo - Bánh Bèo, Cháo Canh, Cháo Lươn Nghệ An Hà Tĩnh
Ngay cạnh đại học kinh tế quốc dân, tìm ngay được quán đặc sản của nghệ tĩnh, quán sạch sẽ rộng rãi, thoáng mát. Đặc biệt chị chủ rất nhiệt tình, đồ ra rất nhanh, buổi trưa và tối rất đông, nghiện nhất là món ram bánh mướt và cháo canh, chuẩn vị vùng trong, thi thoảng nhớ quê hương ra đây ăn quá chuẩn. Cháo lươn, lươn to và rất tươi ngon, nước dùng đậm vị, gọi bao nhiêu đồ mà giá quá hạt rẻ. Sẽ ghé quán nhiều nhiều
Quán Thương Béo - Bánh Bèo, Cháo Canh, Cháo Lươn Nghệ An Hà Tĩnh
Ngay cạnh đại học kinh tế quốc dân, tìm ngay được quán đặc sản của nghệ tĩnh, quán sạch sẽ rộng rãi, thoáng mát. Đặc biệt chị chủ rất nhiệt tình, đồ ra rất nhanh, buổi trưa và tối rất đông, nghiện nhất là món ram bánh mướt và cháo canh, chuẩn vị vùng trong, thi thoảng nhớ quê hương ra đây ăn quá chuẩn. Cháo lươn, lươn to và rất tươi ngon, nước dùng đậm vị, gọi bao nhiêu đồ mà giá quá hạt rẻ. Sẽ ghé quán nhiều nhiều
Quán Thương Béo - Bánh Bèo, Cháo Canh, Cháo Lươn Nghệ An Hà Tĩnh
Lười đi ra ngoài nên gọi ship deliverynow về ăn. Ưu điểm là giao khá đúng giờ, lúc nhận thì đồ ăn vẫn còn nóng.
Cháo canh ngon, nhiều, mà rẻ nữa (20k hay 25k gì ấy mà cả tô đầy ú ụ luôn). Sợi bánh canh tự cắt chứ không phải loại sợi khô mua sẵn ở ngoài rồi nấu lên nên là ăn cảm giác khác hẳn, rõ hương vị bột mì hơn. Cơ mà điểm trừ là cháo canh cay quá, mình không ăn được cay nên phải vừa ăn vừa uống nước. Quán nên cho tương ớt riêng để khách tự nêm nếm, chứ cho thẳng vào như vậy lỡ người ta không ăn được cay thì lại uổng.
Mình k nghĩ là sẽ dc ăn cháo lươn đúng vị ngon như thế ở HN, kể cả bánh bèo và súp lươn. Rất ngon
Điểm trừ là mình gọi ship về nên cháo đựng trong cốc rất nhỏ, ít cháo quá dc cái lươn cũng nhiều vs ngon. Bánh bèo cũng ít. ??
Cửa hàng nên thay hộp đựng hợp lý hơn !
Quán Thương Béo - Bánh Bèo, Cháo Canh, Cháo Lươn Nghệ An Hà Tĩnh
Ra Hà Nội mà thực sự chưa quen ăn cơm ngoài này. May bửa tìm trên foody thấy quán Nghệ Tĩnh mà mừng rơi nước mắt. Các chị ở đây nhiệt tình, vui vẻ, đồ ăn đậm chất Nghệ, toàn nọ ăn cơm mà tối về toàn ra đâyz
Quán Thương Béo - Bánh Bèo, Cháo Canh, Cháo Lươn Nghệ An Hà Tĩnh
Ra Hà Nội mà thực sự chưa quen ăn cơm ngoài này. May bửa tìm trên foody thấy quán Nghệ Tĩnh mà mừng rơi nước mắt. Các chị ở đây nhiệt tình, vui vẻ, đồ ăn đậm chất Nghệ, toàn nọ ăn cơm mà tối về toàn ra đâyz
Quán Thương Béo - Bánh Bèo, Cháo Canh, Cháo Lươn Nghệ An Hà Tĩnh
Quán trong ngõ không sâu nhưng khá yên tĩnh, thường đông khách lúc trưa với tối thường đông, có khi phải xếp hàng chờ vì khi nào có khách quán mới làm đồ ăn cho nóng và đảm bảo hơn. Lần đầu mình đi ăn ở đây lúc giữa buổi nên khá thoải mái không gian. Ấn tượng đầu tiên là chị chủ quán dễ thương, nhiệt tình, chiều khách. Quán lúc vắng, trong lúc đợi nấu chị hỏi thăm, nói chuyện vui vẻ nên lần sau mình tới là chị nhớ mặt luôn. Đồ ăn khá vừa miệng dễ ăn và với mình thấy thế là ngon ^^. Mình không dám nói đúng vị xứ Nghệ không vì chưa vào Nghệ An bao giờ nhưng cũng thấy người Nghệ An, Hà Tĩnh vào quán ăn cũng khá đông.
Trong thực đơn có bánh mướt nhưng mà cái này phải ship từ Nghệ An ra nên không phải lúc nào cũng có, chỉ thứ 7 chủ nhật mới có thôi mà hôm đấy quán sẽ khá đông khách. Nhưng nếu ăn bánh mướt ở đây rồi thì thấy chịu khó ngồi đông tẹo chả sao. Hý hý.
Tóm lại là đồ ăn ngon, đặc biệt là súp lươn: nước ngọt của lươn chứ không phải gia vị mà cũng nhiều lươn lắm nhé :*, chị chủ quán thì nhiệt tình dễ thương lắm luôn.
Quán Thương Béo - Bánh Bèo, Cháo Canh, Cháo Lươn Nghệ An Hà Tĩnh
Quán trong ngõ không sâu nhưng khá yên tĩnh, thường đông khách lúc trưa với tối thường đông, có khi phải xếp hàng chờ vì khi nào có khách quán mới làm đồ ăn cho nóng và đảm bảo hơn. Lần đầu mình đi ăn ở đây lúc giữa buổi nên khá thoải mái không gian. Ấn tượng đầu tiên là chị chủ quán dễ thương, nhiệt tình, chiều khách. Quán lúc vắng, trong lúc đợi nấu chị hỏi thăm, nói chuyện vui vẻ nên lần sau mình tới là chị nhớ mặt luôn. Đồ ăn khá vừa miệng dễ ăn và với mình thấy thế là ngon ^^. Mình không dám nói đúng vị xứ Nghệ không vì chưa vào Nghệ An bao giờ nhưng cũng thấy người Nghệ An, Hà Tĩnh vào quán ăn cũng khá đông.
Trong thực đơn có bánh mướt nhưng mà cái này phải ship từ Nghệ An ra nên không phải lúc nào cũng có, chỉ thứ 7 chủ nhật mới có thôi mà hôm đấy quán sẽ khá đông khách. Nhưng nếu ăn bánh mướt ở đây rồi thì thấy chịu khó ngồi đông tẹo chả sao. Hý hý.
Tóm lại là đồ ăn ngon, đặc biệt là súp lươn: nước ngọt của lươn chứ không phải gia vị mà cũng nhiều lươn lắm nhé :*, chị chủ quán thì nhiệt tình dễ thương lắm luôn.
Quán Thương Béo - Bánh Bèo, Cháo Canh, Cháo Lươn Nghệ An Hà Tĩnh
Hôm trc m đc bạn dẫn đi ăn bánh bèo vs cháo canh ngon lắm nè. Cháo canh 20k thôi nhưng mà cựcccc nhiều luôn ý ngon nữa :)) mấy bạn ở ktqd ăn sáng ở đây cũng thích này. Rẻ mà cg no bụng lại ngon nữa :)) recommend các bann đi ăn rồi dẫn các bạn của bạn đến nhé :)) hôm trc m đi ăn đc chị giảm giá cho :))
Quán Thương Béo - Bánh Bèo, Cháo Canh, Cháo Lươn Nghệ An Hà Tĩnh
Hôm trc m đc bạn dẫn đi ăn bánh bèo vs cháo canh ngon lắm nè. Cháo canh 20k thôi nhưng mà cựcccc nhiều luôn ý ngon nữa :)) mấy bạn ở ktqd ăn sáng ở đây cũng thích này. Rẻ mà cg no bụng lại ngon nữa :)) recommend các bann đi ăn rồi dẫn các bạn của bạn đến nhé :)) hôm trc m đi ăn đc chị giảm giá cho :))
Bánh bèo ngon tuyệt cú mèo, đậm đà vị xứ nghệ :))
Đặc biệt thứ 7 chủ nhật còn có ram bánh mướt tuyệt hảo ? nói chung là đồ ăn ngon, sữa đậu 10k mà to ú ụ, anh chị bán hàng dễ tính, đáng yêu ???
Sở trường Cháo lươn Nghệ An, Súp lươn Nghệ An, Bánh bèo Xứ Nghệ, Cháo canh Hà Tĩnh
Xứ Nghệ (Nghệ An + Hà Tĩnh Nghệ Tĩnh) nổi tiếng với các món ăn như Cháo lươn Nghệ An, Cháo canh Hà Tĩnh, Súp lươn Xứ Nghệ, Bánh bèo Nghệ Tĩnh. Quán Thương Béo là một trong số ít quán ăn tại Hà Nội giữ đúng nguyên bản hương vị Xứ Nghệ (Nghệ An + Hà Tĩnh Nghệ Tĩnh)
Lươn tự nhiên Nghệ An chính cống: dai, giòn, bùi và vị thơm ngon đặc trưng Nghệ An
Cháo canh: Ban đầu ăn hơi ngán tí nhưng từ lần thứ hai thì ăn ngon lành, lại có vẻ như bị "nghiện"
Bánh bèo Thương Béo: giống bánh bột lọc Huế nhưng mềm hơn, nhỏ hơn, nước chan hợp khẩu vị hơn :D. Rất hợp với các bạn gái :D