Đồ ăn ngon, lẩu thì tuyệt vời mà nhân viên phục vụ không được ưng ý lắm, kiểu cứ lờ đi lời khách, mong nhân viên chỉnh đốn lại tác phong
Còn đồ ăn thì ngon,đậm vị, giá cũng ok
Lâu lâu mới có người rủ mình đi ăn thích gì đâu là thích hí hí.
Món bò nướng được mang ra đầu tiên, bò này được tẩm hết gia vị roài thế nên chỉ cần nướng chín là có thể đánh chén được luôn, miếng bò nóng rất thơm ngon và mềm chẹo chẹp...
Món thứ 2 là lẩu bò, phải nói rằng cực kết món lẩu đuôi bò ở đây, gọi là lẩu bò cho hoành tráng chứ thực ra 1 niêu toàn thịt không là thịt, miếng nào miếng đó to bự luôn nhìn thui mà rớt nước miếng hixx.
Chỉ cần 2 món này thui là nguyên 1 buổi tối hok lê chân đi được đâu nữa rùi đấy, hixx tối nay chắc lại phải lượn thui chứ thừm quá chịu hết nổi rùi
Hôm nay lần đầy mình đến ăn thử lẩu bò,quán rộng sạch sẽ mát mẻ,nhân viên phục vụ nhiệt tình Ok.Còn về đồ ăn thì mình gọi phá lấu trộn rất ngon lẩu cũng ngon nữa,giá cả hợp lí.Lần sau mình sẽ tới tiếp
Tôi nói thật, không bao giờ ghé lần 2, đem cho kh dĩa mỳ, bên cạnh còn có phân chuột, bảo đổi thì canh mr mình không để ý đổi mỳ đó sang dĩa khác đem ra cho mình, ko bàn đến việc món ăn, nhưng thái độ và cách phục vụ qá kém. Không bao giờ đến lần 2
Lẫu ngon, nước dùng nêm vừa phải, bò nấu vừa không quá cứng. Nhưng có cái không thích ở đây là thái độ của nhân viên khi khách đến quán, mình bỏ tiền ra ăn mà cứ như đến xin ăn, thật sự không thích cách phục vụ của nhân viên quán tí nào!
Quán thì bán đã ko ngon mà nhân viên còn chảnh.tới ăn bỏ tiền mà cứ như là xin ko bằng.đem ra đặt lên bàn cho khách mà như vứt.xin chén chao mà kêu cả buổi nv ưm ưm rồi cũng lơ coi như ko nghe gì.chủ cũng chảnh thì lấy gì nv nó ko như vậy.người ta tới ăn bỏ tiền ra thì phải sao cho họ xứng đáng vs đồng t họ bỏ ra chớ.lúc trc thấy còn đỡ đỡ h thì thôi rồi.ko bao giờ ghé lại.mở quán ra đê họ tới ăn mà như vậy thì chéc không bao giờ tồn lại lâu đâu.thân ái và ko bao giờ ghé lại.kinh danh như vậy thì quá thật bại rồi