Buổi tối, thèm ăn khuya thì mình hãy nghĩ đến món cơm tấm. Quanh nhà mình có rất nhiều quán, nhưng mình thấy quán này cũng ok, nên tấp vô luôn. Gần tết, thịt heo lên giá, nên cơm cũng lên giá theo luôn, 35k/ dĩa, hồi trước mua có 28k/ dĩa, nay lên chóng mặt luôn. Ăn cũng ok, nhưng ướp thịt hơi mặn. Quán này bán tới khuya luôn, có lúc 1h mình kiếm vẫn còn, quán này thích hợp cho ai ăn khuya nè, cô chủ mặt hơi ngầu nhưng cũng ok. Quán này cũng được lần sau mình sẽ giới thiệu bạn.
Sườn mỏng và khô , không có vị gì đặc biệt ( cảm nhận ngay nước tương với đường “ bị ngọt “ )
Chả không phải chả trứng mà không biết trộn gì cứng cứng . Chả có bì nhưng chẳng ảnh hưởng gì vì tiêu nhiều với cứng nên chả cảm giác được sợi bì