Quán quen của mình kho thèm bèo - nậm - lọc, quán có không gian nhỏ, ngồi trong nhà vs ngoài ngồi vỉa hè nữa nên phục vụ được nhiều khách.
Vị trí gần cuối đường***-***Mình gọi 2 phần : bánh lọc 10 cái 20k & bánh nậm 5 cái 20k, giá đã tăng nhẹ so vs trước
Minh thích ăn bánh nậm hơn, bánh nóng hổi, ăn chấm mắm ngon
Bánh lọc thấy 10 cái vậy chứ nhiều lắm, ăn vào thấy hơi nặng bụng, mình ăn tầm 6 cái là thấy hơi no no rồi
Cô băn nước mía bên cạnh cũng bán cho quân này nè, ly 8k mà mía nhạt lắm
Ngon, bổ, rẻ giựt mình lun. Chiều đến ko đông khách quá, ngồi ngoài hẻm cg thoáng mát. Mún mua về làm quà mà tiếc là hok bảo quản mang đi xa đc ???? Lần tới ghé ĐN sẽ tới ăn típ ????
Lâu lắm mới ghé lại quán này, quán cuối tuần cực đông khách luôn á nha, mình gọi 3 phần thập cẩm, bánh nậm & bánh lọc
ăn no nê mà có 54k, khá hợp lí cho buổi xế chiều
mình thích mắm bên này, có vị chua nhẹ, mỗi loại thì ăn 1 mắm riêng
bánh lọc có 2 con tôm ướp thấm tháp
bánh nậm nóng hổi, bưng ra phải thổi ăn k thì phỏng lưỡi mất
thập cẩm thì nhiều loại, có bánh bèo nhỏ, chảc ram ít, bánh ướt nữa, có thêm cái bánh phồng tôm giòn rụm
Quán này bạn mình giới thiệu nói đi ăn bánh bèo đi nhưng ăn rồi thì thấy bánh bèo không ngon. Mà giá thì mắc nữa. Về kể cho người khác nghe thì họ lại kêu nên ăn bánh lọc, nhưng bánh lọc chỉ bán buổi chiều thôi. Bánh lọc có con tôm rim to bự ở giữa, dạng như bánh lọc Huế á, bột dẻo và ngon. Quán đông khách lắm nên thấy khâu vệ sinh chưa ok, nhiều lúc dưới sàn giấy xả đầy không ai dọn hết. Được cái mắm để cả tô ở bàn ớt xanh ớt đỏ khá hấp dẫn
Chiều nay đói quá nên tìm quán order bánh lọc về ăn. Lần đầu order bánh ở quán này và thấy rất ngon. Bánh lọc trong, to, tôm và thịt mỡ rim rất thấm. Bữa giờ toàn ord mấy quán khác bánh nhỏ mà ko có thịt mỡ. Nước mắm có thêm chanh hay quật gì đó rất thơm. Quán khác ord 60k về ăn hết luôn mà quán này cũng 60k về ăn dư hẳn 1 nửa bịch :v
Trả tiền hộp thập cẩm có nem hoặc chả mà nhận lại hộp toàn bánh, đã vậy còn nhận đc gói nước + ớt + vị tinh ( chắc chắn là chưa pha mắm vào). nói chung là bưa toàn tập, sinh quạu ><
Trả tiền hộp thập cẩm có nem hoặc chả mà nhận lại hộp toàn bánh, đã vậy còn nhận đc gói nước + ớt + vị tinh ( hình như là quên chưa mắm). nói chung là bưa toàn tập, sinh quạu ><
Quán ở vị trí dễ kiếm tuy nhiên tới ăn thì thất vọng toàn tập. Quá dở về chất lượng cũng như vệ sinh. Ai đã từng ăn bánh lọc huế sẽ thấy quán này chất lượng kém quá xa. Một đi không trở lại.
Ở khách sạn gần đấy nên vào thử xem như thế nào. Chất lượng cũng bình thường chứ nói thẳng ra là dở. Thằng nhân viên phục vụ như ất ơ, kiểu câm điếc bẩm sinh, gọi không thấy nó phản ứng. Thấy tội nên không bo đồng nào.