Quán Số 1 - Kem Flan

- - Sinh viênNhóm hội
16:00 - 23:30
5.000đ - 10.000đ

Xếp hạng và đánh giá

3.1 / 5

5
0%
0
4
20%
1
3
20%
1
2
20%
1
1
0%
0
Quán Số 1 -  Kem Flan

Bình luận của người dùng
tinguyen2309
Mar 05, 2018
     
Quán Số 1 - Kem Flan
Kem flan thì ngon đó. Nhưng mình ghét thái độ phục vụ. 12k/dĩa. Ok, mình đồng ý. Giá đó rất ổn. Mình không nói. Nhưng thái độ... tệ ???? Cụ thể là sau bão 2017 vừa rồi. Mình dẫn người yêu mình đi đến ăn. Mình hay dùng cốt dừa (nhưng quán nào không có mình vẫn vui vẻ ăn không), mình mới hỏi chị chủ rằng "Chị ơi có nước cốt dừa không? Cho em xin với?" mình hỏi lịch sự. Đáp trả mình bằng thái độ hằn học là: "Không có cốt dừa. Sau bão điện có đâu mà làm dừa. Muốn thì lấy nước cốt dừa bỏ lạnh đông đây." Vâng. Nguyên văn câu là vậy. Mình chỉ hỏi thôi. Không có thì nói lại lịch sự một chút không được thì phải. Tệ! ???? Sau lần đấy, dù người yêu mình rất muốn ăn ở bển nhưng nhớ đến thái độ hôm đó thì thôi mình kiên quyết không quay lại.????

samidare018
Jan 17, 2017
     
Quán Số 1 - Kem Flan
Mình kêu 1 dĩa vừa bánh flan vừa đông sương. Bánh flan mềm mịn, ko bị rỗ cùng với cafe đen và tí sữa đặc ăn ngon nè, nhưng mà đông sương thì ko thích lắm vì hơi cứng. Chủ quán thân thiện dễ thương ☺️. Có điều đi từ Trần Phú xuống hơi bị xa

minhthu1089
Mar 07, 2015
     
Flan thơm, mềm ngon
Flan mềm mịn, thơm ngon, ở đây dùng cafe và sữa đặc rất đậm đà, thêm nước dừa beo béo nữa. Giá sau Tết vừa rồi là 12k/dĩa 2 cái. Flan và đông sương (rau câu) đều đồng giá. Quán ngay từ đường 2-4 (góc tháp bà Ponaga) quẹo vào đường Tháp Bà, quán đầu tiên bên tay trái.

Các địa điểm hoặc sản phẩm khác có liên quan

Xem thêm