- Quán nằm trên con đường ăn nhậu Phạm Văn Đồng, dạng lộ thiên nên khá mát mẻ, khi trời mưa thì quán kéo bạt lại che cho khách
- Các món nhìn chung ngon,nêm nếm vừa ăn, giá cả chấp nhận được
- Nhân viên phục vụ tốt
Nhóm mình đi ngày t7 25/3/2017
Nhóm đi khoảng 20 người
Vô hỏi buffet thì có 1 con nhỏ nhân viên thái độ rất láo và khinh hỏi là buffet bên e 119k chưa tính thuế nha, có muốn ăn không ?
Ủa hỏi vậy là sao ? Làm như người ta không tiền ăn vậy. Rồi vô kêu mấy đứa nhân viên khác, dọn bàn cho 50 người kìa. Đồ ăn thì dở, nhân viên thì tệ. Phải chi đồ ăn dở nhân viên thân thiện thì người ta còn bỏ qua, nghĩ sao dở còn thái độ kém.
Khuyên ai có ý định thì nên bỏ đi. Đừng đúc đầu vào hối hận không kịp
Chưa thấy quán nào mất vệ sinh như quán này.
Mình ghé ăn buffet của quán, đồ ăn thì ruồi bu, món ăn ko tươi.
Vào ăn buffet mà ko dám ăn, chỉ uuống nước chống đói. Lát sau đi tolet thì ôi thôi... 3 gian tolet đi nặng ko dội, vừa hôi thối vừa kinh tởm. nãy vừa uống nước vào cũng ọc ra. Không dám dùng nước ở bồn rửa mặt để rửa tay.
---> vội vàng chạy ra tính tiền đi về 1 đi không bao giờ trở lại.
Một quán ăn lớn mà khâu vệ sinh ghê quá. Chưa kể nhân viên nhìn mình cứ khinh khỉnh.
Chắc đó là nguyên nhân càng ngày quán càng vắng khách
- Thái độ phục vụ tương đối, càng về khuya càng thấy thái độ phục càng tệ, ngay cả bộ phận bếp còn lên dằn mặt khách hàng.
- Chỉ có 1 nhân viên phụ trách bàn ăn trực tiếp phục vụ bàn, khi có nhu cầu, khách hàng phải đợi gặp được nhân viên này, các nhân viên khác ngó lơ, chỉ lo việc của mình mặc dù chả phải phục vụ khách khác.
- Các món ăn chế biến chưa có sự đầu tư kỹ càng. Các quán lề đường còn ngon hơn.