Quán này khá rộng, mát mẻ và sạch sẽ. Không gian ngoài trời nên ngồi ăn uống, lai rai rất đã, mà xung quanh có mấy ngôi mộ nữa nha, thú vị lắm :))
Mình đến đây để ăn thôi chứ không có nhậu nhẹt gì nên kêu một số món như: cánh gà chiên nước mắm, cá trứng chiên giòn, ếch xào lăn và mì xào hải sản.
- Cánh gà chiên nước mắm: giòn giòn, nóng, ướp vừa ăn, tuy nhiên hơi khô.
- Cá trứng chiên giòn: ngon lắm nha, cá trứng lăn qua bột, chiên lên giòn tan, lúc đem ra còn nóng, chấm với nước tương hoặc tương ớt ăn ngon lắm.
- Ếch xào lăn: món này có nước sốt nên mình kêu mấy ổ bánh mì để chấm, đùi ếch nhiều và xào ngon, nước sốt cay cay đậm đà.
- Mì xào hải sản: món này nhiều, mực, tôm nhiều lắm, mì cũng nhiều nữa. Nói chung là rất chất lượng.
Ở đây phục vụ khá nhanh, vừa xong món này là lên liền món khác. Tuy nhiên, quán hình như không có tương ớt, mình xin hai ba lần mà toàn đem tương xí muội ra không à. Chổ để xe của quán rộng, thoải mái và free. Giá khá hợp lý, món nào cũng nhiều. Tuy nhiên quán hơi xa trung tâm.
Ở đây thì thích nhất món ếch xào lăn, ngon bá chấy. Mà dạo này bớt nhân viên làm nên chờ cũng hơi lâu. Với lại nếu không nhắc thì quên luôn mình kêu gì :)))). Giá rẻ chán so với các quán bên Song Hành. Thử món đầu cá hồi chiên mắm, nhâm nhi nhậu thì tuyệt đó