Gần siêu thị uni mart, đi vô tí là thấy. Lẩu ốc siêu ngon, nước vị chua thanh thanh ăn kèm mọc ốc hay ốc và rau rất hợp. mình vốn không thích rau sống mà vẫn chén hết đĩa. Không gian to, có thể tụ tập nhóm đông, nhân viên nhanh nhẹn.
Bàn có chỗ để chân rất tiện, ngồi lâu cũng ko bị mỏi
Hôm công ty liên hoan có anh bạn giới thiệu đến quán này thế là quất luôn. Không gian lịch sự, rộng rãi, họp nhóm hay tiếp khách mình thấy đều ok. Ở đây phục vụ các món theo kiểu mẹt, nhìn khá hay, ăn cũng được. Thích nhất gà nướng, thịt thơm, mềm mà ăn ko bị bở. Mấy thể loại gỏi cuốn cuốn ăn cũng được. Giá cả phải chăng so với không gian và vị trí, nhân viên tạm được.
Lần thứ 2 mình đến Sành rồi. Quán khá đông người ăn, tối nay cuối tuần nhưng vẫn đông như thường. Quán ở trong ngõ cạnh Unimart, đi vào trg là thấy luôn. Lần đầu tiên mk ăn thấy ngon nên lần này mới quay lại. Nhưng ko đc ngon như trước. Hôm nay nhà mình đi ăn nhóm 6 người gọi nồi lẩu Riêu bắp bò+sườn sụn 350k. Nước lẩu loãng, nhạt, riêu cua ít. Đĩa rau hôm nay cũng vơi, lèo tèo vài cọng, không được đầy như lần trước. Sụn hơi cứng, thịt bò ít. lẩu ăn hơi ngang, không đậm đà nên nhóm mk gọi vừa đủ, ăn không thoả mãn gì :))) được mấy món ăn thêm như ngô chiên, rau mồng tơi xào tỏi, bò xé khô ăn khá ngon.
Nhân viên phục vụ nhanh nhẹn, nhẹ nhàng. Không gian quán sáng sủa, ngồi bệt gỗ khá độc đáo.
Mẹt cuốn thập cẩm này m ưng nhất trong menu của quán. Nhưng chả hiểu sao mấy lần sau vô không còn mà quán chỉ nói chung chung là k làm, k có :(
Wc hơi tệ :((
Quán hợp với tụ tập ăn đồ nhậu :(. Mình thấy thế tại chắc hôm mình đi mọi người toàn gọi mẹt bò ăn, mình không hợp ăn mấy thứ đó, cứ thấy dai dai sao ý :(. Mà mình thích nhất cái gân bò hầm thuốc bắc, gân mềm thơm ngon vị thuốc bắc, nước canh cũng ngon nữa. Nem bị ngấm mỡ, cắn một miếng mà cảm giác mỡ n chảy vào trong miệng ghê quá.
Quán có chỗ ngồi khá hay, để thả được chân xuống dưới nên cũng thích :X. Nhân viên nhiệt tình, thân thiện.
Lần thứ 2 ăn ở đây vẫn có cảm nhận như cũ, chỉ 1 từ là NGON. nước lẩu chua vừa phải, nhìn màu mè vậy nhưng không cay chút nào. Gầu bò ngon, có nhiều loại lẩu để lựa chọn mà giá cũng hợp lý. Nhân viên phục vụ nhanh nhẹn, chuyên nghiệp. Ngày thường nhưng khá đông khách và phải đặt trước bàn để tránh hết chỗ. Quán sạch sẽ, có điều hoà mát nên ăn lẩu vào mùa hè không phải là vấn đề lo ngại, chỗ để xe rộng rãi.
Sành Quán - ngõ 97 Phạm Ngọc Thạch
nghe phốt bên này cũng lâu lâu òi nên can ngăn tụi bạn dữ lắm, nhưng đa số thắng thiểu số, 4 đứa vẫn dắt díu nhau dô cái quán này.
mặt tiền trong hơi phủi bụi tí, không gian nhỏ, hơi bị “ấm cúng” quá đà haha
4 đứa chúng mình gọi 1 mẹt gà nhiều nhiều món, có gà hấp, gà rang muối, lòng mề xào, và ừm, … mình thích nộm hoa chuối nhất)) thực ra đi đâu mình cũng toàn ăn mấy món phụ thôi (that’s why lũ bạn tồi háo hức rủ mình đi lắm) nên hay ăn nộm niếc các kiểu nhưng quả nộm hoa chuối này mê thực sự ạ:(( phần nước trộn mê luôn, kiểu rất vừa miệng và thanh, không hề át đi những vị có sẵn.
mình không thích ăn gà lắm, à có ăn gà hàn quắc thôi nhưng quả gà rang muối ở đây làm mình thay đổi cách nghĩ phết. gà vỏ giòn, đậm đà, chs mình cứ nghĩ gà rang muối sẽ khô khốc và mặn chát)) nói chung là duyệt, chắc phải thử thêm vài quán gà rang muối nữa cho khách quan nhỉ?
và đấy, ở đây có 2 điểm sáng là nộm gà và gà rang muối !!
tổng kết: 4 người ăn hết 1 mẹt gà 378k + 2 coke 30k + 2 trúc bạch 60k hmm chấm bao nhiêu sao đây?
#quansanh #97phamngocthach #metga
Sành Quán - ngõ 97 Phạm Ngọc Thạch
nghe phốt bên này cũng lâu lâu òi nên can ngăn tụi bạn dữ lắm, nhưng đa số thắng thiểu số, 4 đứa vẫn dắt díu nhau dô cái quán này.
mặt tiền trong hơi phủi bụi tí, không gian nhỏ, hơi bị “ấm cúng” quá đà haha
4 đứa chúng mình gọi 1 mẹt gà nhiều nhiều món, có gà hấp, gà rang muối, lòng mề xào, và ừm, … mình thích nộm hoa chuối nhất)) thực ra đi đâu mình cũng toàn ăn mấy món phụ thôi (that’s why lũ bạn tồi háo hức rủ mình đi lắm) nên hay ăn nộm niếc các kiểu nhưng quả nộm hoa chuối này mê thực sự ạ:(( phần nước trộn mê luôn, kiểu rất vừa miệng và thanh, không hề át đi những vị có sẵn.
mình không thích ăn gà lắm, à có ăn gà hàn quắc thôi nhưng quả gà rang muối ở đây làm mình thay đổi cách nghĩ phết. gà vỏ giòn, đậm đà, chs mình cứ nghĩ gà rang muối sẽ khô khốc và mặn chát)) nói chung là duyệt, chắc phải thử thêm vài quán gà rang muối nữa cho khách quan nhỉ?
và đấy, ở đây có 2 điểm sáng là nộm gà và gà rang muối !!
tổng kết: 4 người ăn hết 1 mẹt gà 378k + 2 coke 30k + 2 trúc bạch 60k hmm chấm bao nhiêu sao đây?
#quansanh #97phamngocthach #metga
Mình đã ăn ở đây đến lần thứ 3 rồi mà vẫn khá hài lòng. Quán ở trong ngõ mà sáng sủa, sạch sẽ. Nhân viên nhiệt tình, nhanh nhẹn. Mình mới ăn lẩu riêu cua bắp bò và riêu cua sườn sụn ở đây. 350k/nồi. Khá là đầy đặn. Đĩa rau to oạch. Nước lẩu chua dịu, ngon...
Thịt bò để đông lạnh nên cảm giác không phải thịt mới.
Quán nằm ở trong ngõ 97 phạm ngọc thạch, nhìn từ ngoài đường vào bạn sẽ không thấy được quán nhưng chỉ đi vào ngõ khoảng 50m là bạn sẽ thấy. Diện tích quán hơi bé, tuy vậy quán lại phù hợp với những nhóm nhiều người ( khoảng 4 người trở lên ). Menu quán đa dạng, phong phú, mỗi mẹt bò khoảng 5 đến 6 người ăn là vừa. Giá cả vừa phải, hôm đó mình đi 12 người gọi 2 mẹt và đồ uống thì mỗi người khoảng 100k
+ Vị trí: hơi khuất trong ngõ cạnh siêu thị citimart ở Phạm Ngọc Thạch nhưng dễ tìm.
+ Giá cả: mẹt bò 6 món 450k, mẹt sành quán 250k. Mỗi người khoảng 130k.
+ Chất lượng: Mẹt bò 6 món có bò hấp, muối, chiên, pín bò.... bắp bò hấp ăn thơm thịt. Phần gân bò chua ngọt ăn không bị quá dai, nhai mềm mềm. Mẹt sành quán có món nem phượng hay công gì đó bị nguội và đọng mỡ.
+ Phục vụ: nhân viên nhanh nhẹn, có người trông, dắt xe.
+ Không gian: sắp xếp ngăn nắp, có màn che, ngồi bệt nhưng có chỗ thả chân ở dưới nên không bị mỏi.
Ngay gần siêu thị Ocean Mart, bây giờ đổi là Vin Mart
Món lẩu ốc ở đây cực hấp dẫn, ngon mà giá cực mềm. Nước lẩu thanh và dễ ăn. Menu phong phú. Nhân viên phục vụ nhiệt tình và dễ tính, chiều khách lắm:).
KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠI
Phục vụ quá lâu.
Gọi 2 mẹt bò, mang ra đc 1 mẹt, gọi đòi thêm mẹt thứ 2 . Phục vụ kêu bếp nhà em quên, chắc phải đợi lâu .
Khi mang đủ 2 mẹt ra thì lại kêu nhà em ko còn bếp từ, đợi 15' mang đc 1 bếp, 15' -20' tiếp theo mang ra bếp từ thứ 2 .....
KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠI
Phục vụ quá lâu.
Gọi 2 mẹt bò, mang ra đc 1 mẹt, gọi đòi thêm mẹt thứ 2 . Phục vụ kêu bếp nhà em quên, chắc phải đợi lâu .
Khi mang đủ 2 mẹt ra thì lại kêu nhà em ko còn bếp từ, đợi 15' mang đc 1 bếp, 15' -20' tiếp theo mang ra bếp từ thứ 2 .....
LẨU BÒ NHÚNG NẾP Ả cực cực ngon mà rẻ, mình thấy ngon hơn cả lẩu riêu bắp bò í, mà mình rất nghiện lẩu riêu của quán này từ lâu.
Có đầy đủ Đuôi, gân, Pín, Ba chỉ Bò, gầu bò, bắp bò trên mẹt để nhúng, tính ra có 100k/1người
LẨU BÒ NHÚNG NẾP Ả cực cực ngon mà rẻ, mình thấy ngon hơn cả lẩu riêu bắp bò í, mà mình rất nghiện lẩu riêu của quán này từ lâu.
Có đầy đủ Đuôi, gân, Pín, Ba chỉ Bò, gầu bò, bắp bò trên mẹt để nhúng, tính ra có 100k/1người
Tham khảo một hồi, cả nhóm (5 người) quyết định vào quán Sành (Ngõ 97 Phạm Ngọc Thạch). Gọi 1 lẩu bát tiên 450k (ĐƯợc vài miếng thịt bò, may ko mở quạt to vì đang mùa đông chứ mùa hè quạt mạnh chắc bay sang bàn bên cạnh); 1 ngô chiên, 1 nộm bò, 1 chân gà rút xương chua ngọt; 2 bia; 3 bò húc. Tổng thiệt hại 980k.
Phục vụ: Từ 11h30 gọi món, đến 12h được đĩa ngô chiên; 12h10 thêm đĩa nộm. 12h20 mang nồi lẩu nhưng đun mãi ko sôi. Thêm 10' nữa mang thêm món chân gà.
Đen đủi cho 1 bạn. Dùng tay lấy ra cho vào nồi lẩu, được ngay túm ra có mùi....hic... Ko dám nói. Gọi quản lý nhà hàng lên, bảo em kiểm tra cho chị ra này có mùi gì. Ko dám nói năng gì, và một lát sau bưng lên một đĩa ra cải thảo bảo em bù cho chị nắm rau kia.
Về lẩu bát tiên. 2 ngăn, 1 cay, 1 ko cay. Mình ăn ngăn cay. Váng dày tầm 2cm. Có hạt gì (Sau lại phải hỏi phục vụ và được giải thích là hạt TETE chỉ có trong vị lẩu bát tiên). Vô phúc ăn phải hạt đó 2 lần ko còn cảm giác gì luôn. Ko phải vì cay mà cảm giác thật kinh dị.
Kết luân: Chỉ 1 lần duy nhất
Tham khảo một hồi, cả nhóm (5 người) quyết định vào quán Sành (Ngõ 97 Phạm Ngọc Thạch). Gọi 1 lẩu bát tiên 450k (ĐƯợc vài miếng thịt bò, may ko mở quạt to vì đang mùa đông chứ mùa hè quạt mạnh chắc bay sang bàn bên cạnh); 1 ngô chiên, 1 nộm bò, 1 chân gà rút xương chua ngọt; 2 bia; 3 bò húc. Tổng thiệt hại 980k.
Phục vụ: Từ 11h30 gọi món, đến 12h được đĩa ngô chiên; 12h10 thêm đĩa nộm. 12h20 mang nồi lẩu nhưng đun mãi ko sôi. Thêm 10' nữa mang thêm món chân gà.
Đen đủi cho 1 bạn. Dùng tay lấy ra cho vào nồi lẩu, được ngay túm ra có mùi....hic... Ko dám nói. Gọi quản lý nhà hàng lên, bảo em kiểm tra cho chị ra này có mùi gì. Ko dám nói năng gì, và một lát sau bưng lên một đĩa ra cải thảo bảo em bù cho chị nắm rau kia.
Về lẩu bát tiên. 2 ngăn, 1 cay, 1 ko cay. Mình ăn ngăn cay. Váng dày tầm 2cm. Có hạt gì (Sau lại phải hỏi phục vụ và được giải thích là hạt TETE chỉ có trong vị lẩu bát tiên). Vô phúc ăn phải hạt đó 2 lần ko còn cảm giác gì luôn. Ko phải vì cay mà cảm giác thật kinh dị.
Kết luân: Chỉ 1 lần duy nhất
Mình thật sự rất hay ăn ở quán Sành bên Huỳnh Thúc Kháng . Đây là lần đầu đến với sành tại Phạm Ngọc Thạch .
Thứ nhất về địa điểm . Quán nằm trong ngõ to ngay lần unimart . Các bạn chỉ cần đi vào khoảng 50m là thấy cái quán to tướng sành , màu cam nổi bần bật luôn . Bên cạnh là quán bún sườn chua ăn cũng khá ngon nhé ( bật mí cho bạn nào chưa biết )
Về nhân viên : phục vụ nhiệt tình chu đáo . Mình gọi lẩu riêu cua cho 3 ng ăn hết 390k . Gọi đồ mang lên khá nhanh . Sau đó mình có gọi thêm mội nồi đuôi bò . Ăn khá nhanh ngấy . Nói thật là mình ăn không quen nên không thích lắm . Tuy nhiên đồ ăn vẫn ổn .
Mình thật sự rất hay ăn ở quán Sành bên Huỳnh Thúc Kháng . Đây là lần đầu đến với sành tại Phạm Ngọc Thạch .
Thứ nhất về địa điểm . Quán nằm trong ngõ to ngay lần unimart . Các bạn chỉ cần đi vào khoảng 50m là thấy cái quán to tướng sành , màu cam nổi bần bật luôn . Bên cạnh là quán bún sườn chua ăn cũng khá ngon nhé ( bật mí cho bạn nào chưa biết )
Về nhân viên : phục vụ nhiệt tình chu đáo . Mình gọi lẩu riêu cua cho 3 ng ăn hết 390k . Gọi đồ mang lên khá nhanh . Sau đó mình có gọi thêm mội nồi đuôi bò . Ăn khá nhanh ngấy . Nói thật là mình ăn không quen nên không thích lắm . Tuy nhiên đồ ăn vẫn ổn .
Hôm nay đẹp zời anh chồng đọc trên zing cái quán này có món mới nên rủ vợ đi ăn vì biết vợ thích ăn lẩu.
Cơ mà lần sau chắc ko nghe anh chồng đọc báo nữa .
Quán này mình đến 1 lần rồi nhưng lúc ý chưa có lẩu bò nhúng nếp ả với chưa tham gian foody hehe..
???? Vị trí : số 8 ngõ 97 Phạm Ngọc Thạch, quán cạnh siêu thị Uni mart, đi thăng vào là thấy.. Cũng dễ tìm
???? không gian : thì cũng đầu tư bàn ghế hơn mấy hàng lẩu bt thôi ko có j đặc sắc.
???? nhân viên : kiểu chán ko muốn làm việc ý, đợi đồ ăn lâu mút chỉ xuyên thế kỷ.
???? đồ ăn : lúc bê cái mẹt ra mình thất vọng toàn tập, đúng kiểu bôi ra cho lắm thôi chứ đc 1 nhúm thịt dứoi lại còn độn rau với đậu...
Lẩu thì cũng ngọt nước vị bò đấy nhưng về lượng thây ko ok lắm nên ko thể thấy chất tốt nổi. Chế biến nc lẩu kiểu j mà vừa bê lên đã bao nhiêu váng rồi..
Nói chung ko bao giờ quay lại.
Cảm giác đắt nhưng ko xứng đáng với đồng tiền bỏ ra.
Hôm nay đẹp zời anh chồng đọc trên zing cái quán này có món mới nên rủ vợ đi ăn vì biết vợ thích ăn lẩu.
Cơ mà lần sau chắc ko nghe anh chồng đọc báo nữa .
Quán này mình đến 1 lần rồi nhưng lúc ý chưa có lẩu bò nhúng nếp ả với chưa tham gian foody hehe..
? Vị trí : số 8 ngõ 97 Phạm Ngọc Thạch, quán cạnh siêu thị Uni mart, đi thăng vào là thấy.. Cũng dễ tìm
? không gian : thì cũng đầu tư bàn ghế hơn mấy hàng lẩu bt thôi ko có j đặc sắc.
? nhân viên : kiểu chán ko muốn làm việc ý, đợi đồ ăn lâu mút chỉ xuyên thế kỷ.
? đồ ăn : lúc bê cái mẹt ra mình thất vọng toàn tập, đúng kiểu bôi ra cho lắm thôi chứ đc 1 nhúm thịt dứoi lại còn độn rau với đậu...
Lẩu thì cũng ngọt nước vị bò đấy nhưng về lượng thây ko ok lắm nên ko thể thấy chất tốt nổi. Chế biến nc lẩu kiểu j mà vừa bê lên đã bao nhiêu váng rồi..
Nói chung ko bao giờ quay lại.
Cảm giác đắt nhưng ko xứng đáng với đồng tiền bỏ ra.
Lẩu riêu cua bắp bò ngon, đầy đặn, chỗ ngồi thoải mái mát mẻ, mấy bạn nhân viên nhanh nhẹn chu đáo. Giá so với 1 số nhà hàng quán ăn khác hơi cao( ngô chiên khoai chiên 45k/ 1 đĩa- mắc, thông thường mấy món ăn kèm này giá 30-35k phù hợp hơn) nói chung ok thích hợp tụ họp bạn bè!
Những quán Ngon thì lại khó để tả hết và tả đúng được ngon như thế nào, chê thì dễ hơn :) Đầu tiên mình cộng điểm cho cậu em phục vụ ở quán này: Nhanh, nhiệt tình, lễ phép. Rất thích cách phục vụ ở đây, ở Hà Nội này thì phong cách phục vụ này thật hiếm có khó tìm :) Thứ 2 là món ăn, vào quán mình đi 4 người nên gọi combo bò 7 món mẹt như trong hình + nồi đuôi bò hầm thuốc bắc do máy hết pin nên ko chụp lại được. Nói chung món ăn ngon, đầy đặn, đáng đồng tiền bát gạo.1 combo như trên hết 450k mình thấy là hơpj lý. Và sẽ quay lại
Thích phong cách món ăn của quán... nhưng thấy chưa được sạch sẽ... ngồi kiểu sàn , mà lần nào cũng giẫm phải mỡ khi đi tới chỗ ngồi... và bàn bẩn... nhân viên nhanh nhẹn