Nếu ai đó hỏi mình ăn sủi cảo quán nào ngon thì mình xin trả lời là: QUÁN SÂM nhé. ‼️ Quán ở quận 5, vô hẻm xíu xiu, ngồi ngoài trời thoáng đãng và siêu siêu đông khách. Đông dữ lắm luôn nên mọi người nhớ đi sớm nhé. ⁉️ Cá nhân mình thì không thích mì vịt tiềm nên đến đây chỉ gọi sủi cảo thôi nhé. 1 tô ở đây được 5 cục, cục nào cục nấy bự bành ki luôn chớ không nhúm nhúm như vài chỗ đâu à. Nhân thịt thì nhiều vô cùng, nêm rất vừa miệng, cắn miếng ngập răng đã lắm lắm lắm ấy. Nước dùng dậm đà, thanh ngọt vô cùng. Ai thích đầm kiểu Hoa thì gọi tô sủi cảo tiềm 38k nhe, tô bình thường thì 28k thôi nè. Nhìn tô nhỏ bé vậy chớ 1 người ăn bao no nhé.
???? Túm váy quán này về đồ ăn hiếm có gì để chê, chỉ là quán đông nên cũng hơi bon chen thôi. Nhưng được ăn ngon thì ngại ngùng gì nè :))
Giá tháng 9 40k/tô cảo không mì (gồm 6 cục bự chảng). Ăn nhiều lần rồi nhưng đọc comment bên dưới xong thấy đúng là bức xúc thiệt :)) 13k/ly nuớc toàn đá quá mắc so với tô sủi cảo. Bán 6k là ổn :))
Sủi cảo lớn ngon, có tôm trong phần nhân nhưng nước dùng dầu mỡ quá
- Giá cả: được giảm bên baemin còn 31-32k/ sủi cảo lớn
- Khẩu vị: Sủi cảo lớn ngon, có tôm trong phần nhân nhưng nước dùng dầu mỡ quá, còn có mấy miếng mỡ ngoài nước dùng luôn @@
???? Tầm 35k đổ lên thì phải )))
‼️ 4/5 chỗ sủi cảo lý tưởng cho ai lần đầu ăn
Ăn ở đây cũng lâu rồi, mỗi lần thèm sủi cảo là chỉ ăn mỗi chỗ này thui đó. Quán rất đông, vào hẻm là nghe ồn ào liền. Gởi xe miễn phí xong ra là có bàn ngay (trừ mấy hôm siêu siêu đông chắc có đợi tẹo hoặc ngồi ghép). Order ra món cũng lẹ, hầu như là các bàn đều của mấy quán nước xung quanh nên lần nào đi ăn cũng sẽ bị hỏi mua nước không, nhiều bạn không thích vậy thì mua mang về đi ))) chứ kiểu mình ăn ở đó là như ngồi ké quán nước rồi hong uống cũng kì, đi 2 người thì 1 người uống cũng được nè. Người Hoa vốn nói chuyện khá lớn tiếng nên khi order hay nói chuyện với khách thì khách lại tưởng bị nạt nhưng thật ra hong phải vậy đâu nhen, một phần quán bình dân, đông nữa nên mọi người cũng nên thông cảm.
✔️ Món ăn: mình hay ăn sủi cảo không hoặc mì sủi cảo nước tiềm hay nước trong đều ngon nha. Ăn ở đây là toàn phải lúc bụng thiệt đói mới ăn nổi, nhiều bạn nói phần sao có vài cục :))) ăn đi rồi thấy no cỡ nào nha, cục nào cục nấy chất lượng cực kì. Nước lèo ngọt thanh chứ không bị ngọt bột ngọt đâu, bạn nào say bột ngọt húp vô tư luôn. Ngoài ra quán còn có mì vịt tiềm tầm 80k tô thì phải vì lâu rồi mình không dùng và cũng khá ngon nha. Mì gà ở đây cũng ngon luôn, nhưng ai lần đầu ăn mình thấy nên thử sủi cảo nè, ngon hơn Hà Tôn Quyền (cá nhân mình thấy vậy). Bán đông khách nên có thể chất lượng lên xuống thất thường thì mọi người nên thông cảm xíu nha, vì quán cũng ngoài đường và khá bình dân.
Tưởng không chỉ mỗi mình, hóa ra là rất nhiều bạn bị ép mua nước uống. Hết người phụ nữ, đến người đàn ông, cứ đứng lỳ ở bàn mình để mời nước, mặc dù mình đã nói không. Đem lí do là chị giữ xe miễn phí cho em, em phải mua nước ủng hộ chị... Nghe mà tức á, cuối cùng khi ăn xong thì thấy xe của mình đc dắt ra tít đầu hẻm không ai coi.
Mà nói cho ngay sủi cảo cũng rẻ thôi, chứ có ngon lắm đâu, nước dùng bữa thì mặn, bữa thì lạt, nấu không đều tay gì cả, như là cố đổ thêm nước sôi vô cho đủ phục vụ á.
Ngoài ra quán rất dơ nhé, đôi khi vào ăn mà khăn giấy, thức ăn thừa đầy dưới sàn, quá thất vọng
Vừa ăn quán này xog, ăn lần 2 rồi nhưng sẽ ko bao giờ quay lại. Mình gọi 2 tô sủi cảo, mình ăn đc 1 cục thì thấy ủa sao tô toàn rau với nước, đếm lại thì thấy có 4 viên, mình hỏi bạn đi cùng thì nói tô khoảng 6-7 viên. Thấy kì rồi nên gọi người bán lại nói thì được trả lời là “ăn hết rồi mới nói”. Ủa vậy là mỗi lần đi ăn phải gọi người bán tới đứng chứng kiến mình đếm đủ số viên sủi cảo rồi ăn thì mới gọi là hợp lý. Quán làm ăn tệ quá. Dù có ngon cách mấy mà thái độ coi thường ng khác vậy thì cũng bằng 0
Mình tới ăn với bạn gái, gọi 2 phần, mà phần bạn mình sau khi ăn 1 cái, thì đếm ra tổng chỉ 4 cái 1 tô. Còn phần bình thường thì 6 cái. Phản ánh thì không chịu nhận, còn to tiếng với bạn mình. Là sao không báo liền....