Ở gần nhà nên vị trí rất tốt ))
Lại ăn các món hải sản như nghêu sò ốc hết ngon hết xảy......nướng mỡ hành thì lại ngon hơn.
dĩa đồ ăn trông khá sạch sẽ mà khẩu vị lại vừa ăn....
phục vụ tốt...đôi khi đợi đồ ăn hơi lâu do quán đông
Bạn thèm hột vịt lộn?
Bạn thèm ăn hải sản?
Bạn cần 1 quán lề đường mà không bị hốt?
Đây...đây là sự lựa chọn của mình. Đủ thứ món trên trời dưới đất từ ăn vặt tới ăn không vặt, nhậu được, ăn chơi được và quan trọng là ngồi lề đường được.
Nên đây vẫn là chỗ thích hợp lâu lâu cứ lại ăn chơi linh tinh, thêm 1 chai bia lai rai với con bạn điên giải trí cuối tuần. Không quá xô bồ, không quá bụi bặm do đường này vắng, nhưng quán cứ tấp nập tấp nập... Phục vụ ổn, có dẫn xe dù bạn là nam hay nữ, đàn ông hay đàn bà, buê đuê hay ko thì đều được dẫn ahihia
Đi dọc theo nguyễn cư trinh bạn sẽ thấy nhiều quán ăn mọc lên. Hôm rày mình ghé vào quán Quyên ở đường này ăn. Quán tương đối là bình dân và có loại hình phục vụ cho các món nhậu.
Mình gọi 1 phần ốc nướng tiêu. Tầm được chừng mười mấy con á. Ăn cũng được nhưng nước trog ốc không được đậm đà.
Cá kèo là món thứ hai chấm mắm me. Cá nướng chấm mắm me ăn ngon lắm nhé.
Món kế tiếp mình thích nhất là cá Sòng nướng giấy bạc cuốn bánh tráng. Ngon hết sảy con bà bảy luôn á..
Giá có 150k bao gồm 1 nước khoáng và 3 chai 7up.
Ngon cho 1 cuộc tình.