Mình gọi phần gà 250k 2 ng ăn, xôi nguội và cứng ko ăn đc, lòng xào giá đắng ngắt, gỏi và gà luộc ở mức trung bình còn cháo tạm tạm, chắc ko quay lại :)
Mình đã ăn rất nhiều lần, giờ là khách quen của Quán chủ nhật nào cũng đưa cả nhà qua thưởng thức, các món ở đây làm rất vừa miệng cả gia đình 4-6 người ăn 1 nia gà no thả ga luôn. Điểm 10 cho chất lượng.
Vô tình đi metro thì đi ngang qua quán này nên ghé vào ăn thử. Không gian sạch sẽ, thoáng đãng. Có chỗ để xe máy, để ô tô thì đỗ bên kia đường đối diện quán. Mình đi 2 người, gọi 2 tô phở gà đùi, rất thơm, ngon, nước dùng đúng kiểu của phở Hà Nội, gà ngon, da hơi dai, nhưng không phải kiểu dai quá đến nỗi cảm thấy "bất thường" như của miến, phở gà Sơn Nga. Giá cả khá ổn, so giá đó với các quán phở khác thì cũng ngang nhau mà chất lượng hơn hẳn. Bản thân cũng vô cùng bất ngờ nghĩ rằng quán ven đường vào ăn tạm không ngờ lại ngon vậy. Có miễn phí trà đá với wifi.