Mình được bạn dẫn đi ăn ở quán này tuy là trong hẻm nhưng cũng dễ kiếm lắm. Cứ đến hẻm 36 đi vô là sẽ thấy.
Không gian: bàn ghế nhìn cũng sạch sẽ, quán ia đình.
Phục vụ nhanh và vui vẻ. Lúc mình đến quán có ít khách thôi nên không chờ lâu. Menu ít món. Giá rẻ.
Dừa tắc 10k: ngon uống mát nè.
Hến xào 40k ăn kèm bánh đa: phần này ăn chơi chơi ngon lắm, vị vừa ăn.
Bánh bèo quảng nóng 4k/ chén sốt thịt bằm: chén nho nhỏ.
Chả cây 7k.
Ăn ở đây biết bao nhiêu lần nhưng t vẫn yêu chết món bún mắm nêm ở quán, chất lượng luôn rất ổn định. Từ bún, vị mắm, các loại topping như thịt, nem, rau,... đều đa dạng và có vị tươi ngon rất bình dân. Lượng thức ăn và rau bún trong tô cũng nhiều, đủ để no nguyên buổi. Nếu nói đến món quảng thì đây là một lựa chọn tốt, bởi mức giá bình dân và thức ăn đa dạng, có tâm.
Điểm trừ là địa chỉ hơi lung tung khó tìm và không gian hơi nhỏ, nhân viên có lúc bận quá nên "quên" mang món ra bàn.
Món ngon, nhưng mình thấy khá lạt so với khẩu vị mình.
Mình ord qua now: mì quảng thập cẩm, bánh đập loại 20k ( để trong bọc nhìn bần quá nên hông chụp, nhưng vị rất ok ) , hến xào.
Mọi thứ ok, nhưng mình thấy hến xào dầu mỡ quá nhiều, ăn nghe mùi rau quế không à.
Giao tới món vẫn còn nóng.
Mình ăn cái quán này cũng nhiều nay nới thấy quán trộn thịt heo bệnh, có những lát heo trắng ăn ngon, những lát thịt vàng ăn hôi , có cả miếng thịt đen thui trông như xử lý qua hoá chất (quý vị xem hình chụp)
Không lẽ do thịt heo tăng nên quán đánh đổi uy tín lấy thịt bệnh về trời . Ăn thịt nó hôi dã man...
Mình gọi một phần ram bắp, một chán bèo Huế và một chén bèo Quảng ăn thử. Phần ram bắp tầm mười cuốn ram, nóng giòn thơm ngon nhưng ít nhân bắp. Chén bèo Huế cũng là bánh bèo thường mình hay ăn ở quán khác nhưng làm ra ăn liền nên còn nóng. Chén bèo Quảng ăn kèm nước sốt thịt khá ngon. Lúc đầu mình lại nghĩ chén có sốt thịt đỏ đỏ (thiên cam) trong hình là bánh bèo Huế cơ ai dè ngược lại :))). Nói chung quán nêm vừa vị ăn. Rau tươi ngon. Phục vụ quán dễ thương nhanh lẹ. Nên thử TẠI CHỖ.
Hến xào ngon lắm,
Ram thì thơm nhưng chiên chưa tới
Mắm nêm nhạt, ko đc đậm như vị Quảng Nam
Giá rẻ lắm nhe, thịt cuốn bánh tráng có 3 mấy k
Menu phong phú
Quán ăn ngon.
Mình đi 2 người. Hết 123k.
-2 mì quảng thập cẩm 30k/phần. Mì ngon, topping quá trời. Nchung là ngonnnnn. Điểm trừ là nước mắm hơi ngọt quá ( so với khẩu vị của tui ) phải pha thêm nước mắm mặn vô. Gà thì hơi dai. Còn lại đều ổn.
-Bánh đập 19k/cái. Nhân thịt nhiều. Ăn ngon. Chấm với mắm nêm ăn ngon hơn mắm ngọt.
-Bánh bèo có 2 loại. Huế và Quảng. Cá nhân tui thấy Huế ngon hơn. Bèo Quảng cái đặc cái nhão. Ăn với mắm ăn mì quảng.
-Chả ram bắp : giòn, vừa vị, rau topping đầy đủ.
-Nhân viên vui vẻ. Quán hơi bí nên hơi nóng một chút dù có quạt đầy đủ.
123k mà 2 đứa ăn ná thở. Sẽ quay lại.