Tình cờ thấy review quán này trên facebook và quán cũng khá gần chỗ mình ở nên mình cùng bạn có ghé vào ăn thử.
Quán nằm trong hẻm khá sâu và vắng, quán ở cuối hẻm, đi buổi tối gần 8h quán rất đông, gần full bàn luôn.
Quán rộng và sạch sẽ, bàn ghé kê không quá gần nhau, vì đông khách nên hơi ồn.
Menu đa dạng các món ăn vặt, giá cả hạt dẻ từ 10 đến 30k, mình đi 3 đứa ăn 5 6 món gì đó khoảng 200k.
Mõi món ăn có 1 loại sốt chấm khác nhau nên thấy ngon và không bị ngán.
❌CHÉN TRỨNG NƯỚNG PHÔ MAI ẤM BỤNG ĐÊM LẠNH‼️
⛔Món Phan Rang liệu có ngon hú hồn ⁉️
————
Chỗ này hồi đó mình rv 1 lầm rồi nè, lâu rồi thèm quá nên quay lại thử đc nhiều món hơn
Vẫn tâm đắt vs món chén trứng phô mai thập cẩm nên lần này mình order hẳn 6 chén ;)) 1 chén 4 trứng thêm phô mai, chén thêm mực or thịt bằm, chén nào cũng ngon :((( 1 lần 3 chén không ngán luôn
Cuốn chả cá: 1 cuốn to ụ cắn ko hết luôn hà, bên trong cuốn gồm trứng luộc, chả cá, bánh tráng và rau chấm nước chấm gây thèm dã man, đến quán phải thử món này nha ( điểm trừ nho nhỏ là bánh trang hơi dày)
Nem nướng và các món nướng ăn cũng ổn nhen, miếng nem to dày bản chua chua ăn ngon, mà nhiều hơi ngán, còn mấy món nướng recommend thử bò lá lốt, đỉnh ????
Còn lại cũng oke nha, à quán có món sữa chua đà lạt mới béo ngon ko kém đà lạt đâu, quý dzị đừng quên thử
Ăn xong bữa này no lắc lư luôn :)) quán mới rộng rãi xinh xắn lắm nhé
———-
????Đánh giá: 4/5????
????4k- 20k
⏰16-22h
????Pong, 168/73 D2, Bình Thạnh
——-
Follow @lanwiththi for more
Mình đc bạn giới thiệu cho quán này.
Vị trí: dễ tìm, nằm ở phía cuối đg, giữ xe miên phí.
Ko gian: rộng rãi, có ngoài sân và trog nhà.
Nhân viên: hơi ít nên muốn kêu thêm cái j đó hơi lâu.
Món ăn: chén trứng nướng đặc biệt và mực. Trứg ng đầy đủ là ngon nhất r, nc chấm ăn cũg rất hợp, rất thích món này. Bánh trág nướg ổn. Mình có gọi thêm cuốn chả cá j đó nữa, món này ok, đc cái có nc mắm ăn kèm ngon. Có dịp sẽ quay lại.
Đồ ăn ổn! Song bên cạnh đó chất lượng phục vụ quá kém. MÌNH XIN CHỈ ĐÍCH DANH BẠN NỮ NHỎ CON, LÙN, ĐEN NHẤT QUÁN. Dự là hôm nay mình và người yêu mình có đến quán ăn vào khoảng 15:00. Đến khi tụi mình muốn tính tiền thì thấy bạn đó nên kêu "cô ơi tính tiền cho con". Sự việc chỉ là sự hiểu lầm vì bạn đó là tâm hồn học sinh nhưng sở hữu vóc dáng của mẹ của phụ huynh! Thế là lúc mang bill ra bạn đó đính chính là sn94. TỤI MÌNH CÓ SORRY NHƯNG SAU ĐÓ MÌNH THẤY TIẾC CÂU SORRY GHÊ. BẠN ĐÓ QUAY NGC LẠI HỎI NĂM SINH NGIU MÌNH. VÀ SAU ĐÓ LÀ 1 TRÀNG KHỊA NĂM SINH BẮT ĐẦU DO BẠN ĐÓ ĐỘC TẤU. NẾU QUÁN THẤY NV MÌNH KO CÓ LỖI KHI LÀM V THÌ MÌNH VÀ BẠN BÈ SẼ XIN NÉ QUÁN MÌNH TỪ ĐÂY. Quán nên chấn chỉnh lại. Nv ai cũng ổn riêng bn sn94 này nằm khâu ra gặp khách mà kiểu này thì quá tệ. Kinh doanh mà vậy thì thiệt thân cho lợi ích của chủ quán. Chỉ vì nhân viên sướng được cái miệng. Và nhấn mạnh lúc mới biết năm sinh tụi mình đã sorry r nhưng bạn nv ko dừng lại nha!
Căn bản là mình cực ghét cái kiểu vào order trc ngồi chờ nửa tiếng r lại bưng cho ng vào sau trước rồi bắt ng order trc chờ thêm nửa tiếng í ^^ cho dù đồ ăn ngon đến đâu cũng kbh quay lại chứ đừng nói là đồ ăn cg bth như vầy ????????????
Buổi tối chán cơm thèm cuốn chả cá
Từng ăn ở quán 1 lần thấy cũng ok nên đặt lại ăn xem sao. Cuốn chả cá to chắc chắn, 1 người ăn 2 cuốn là no. Nước chấm vừa miệng, quán cho nước chấm rấ nhiều, còn dư hơn nửa hủ.
Đặt thêm bò lá lốt và bánh tráng nướng
Bò lá lốt ăn ok, mặc dù nguội ngắt
Bánh tráng nướng giao tới vẫn còn nóng, giòn viền vỏ, chấm với mắm ruốc vị lạ lạ rất ngon.
Đồ ăn phù hợp với giá tiền, khá ok
Sẽ đặt lại