PHở vũ này không xa nhà mình lắm, thật ra là trên đường mình đi làm, nên ngày nào cũng đi qua. Vị trí ngã tư mặt phố khá đắc địa, có chỗ để đươc cả ô tô là mọt lợi thế lớn.
QUán rất đông vào buổi sáng, nên có phần ngồi hơi nóng và kích
Một bát phở giá là 40k, có phục vụ thêm trà đá, quẩy, nước dùng sánh đặc khá oke, thịt nhiều, miếng thịt mềm mong không bị khô như các quán khác, bát cũng khá lớn
Phục vụ hơi chậm chút, thái độ bình thường, chắc tại quán đông
PHở vũ này không xa nhà mình lắm, thật ra là trên đường mình đi làm, nên ngày nào cũng đi qua. Vị trí ngã tư mặt phố khá đắc địa, có chỗ để đươc cả ô tô là mọt lợi thế lớn.
QUán rất đông vào buổi sáng, nên có phần ngồi hơi nóng và kích
Một bát phở giá là 40k, có phục vụ thêm trà đá, quẩy, nước dùng sánh đặc khá oke, thịt nhiều, miếng thịt mềm mong không bị khô như các quán khác, bát cũng khá lớn
Phục vụ hơi chậm chút, thái độ bình thường, chắc tại quán đông
Nước dùng ngon ngọt. Sợi phở to, mềm, ăn hay hay. Thịt bò cũng được luôn, đầy đặn.
Mình không phải phe chuộng phở (hay ăn bún hơn) nên không rành lắm nhưng thấy được.
30k một bát này thấy hơi mắc hơn bún nhưng hình như giá ở đâu cũng vậy.
Địa điểm thì nằm ở ngã ba Văn Cao, Thuỵ Khuê nhưng hơi khuất hơn hàng tên hơi giống bên cạnh. Gần đường nên cảm giác hơi bụi bặm. Mình thích chỗ ngồi dưới mái lợp hơn, hình như là bàn ghế gỗ. Nhân viên khá nhanh nhẹn. Lúc nào thèm phở mà đi qua đây thì ghé quán cũng được.
Nước dùng ngon ngọt. Sợi phở to, mềm, ăn hay hay. Thịt bò cũng được luôn, đầy đặn.
Mình không phải phe chuộng phở (hay ăn bún hơn) nên không rành lắm nhưng thấy được.
30k một bát này thấy hơi mắc hơn bún nhưng hình như giá ở đâu cũng vậy.
Địa điểm thì nằm ở ngã ba Văn Cao, Thuỵ Khuê nhưng hơi khuất hơn hàng tên hơi giống bên cạnh. Gần đường nên cảm giác hơi bụi bặm. Mình thích chỗ ngồi dưới mái lợp hơn, hình như là bàn ghế gỗ. Nhân viên khá nhanh nhẹn. Lúc nào thèm phở mà đi qua đây thì ghé quán cũng được.
Mình gọi phở chín nhưng lại đem ra tái chín. Cũng dc. Ko sao. Nước dùng ở đây khá hợp khẩu vị mình nhưng thịt bò thì ko thơm. Bánh phở loại to bản như bánh đa nên ăn cũng khá lạ, tuy nhiên mình vẫn thích ăn bánh phở nhỏ hơn
Mình gọi phở chín nhưng lại đem ra tái chín. Cũng dc. Ko sao. Nước dùng ở đây khá hợp khẩu vị mình nhưng thịt bò thì ko thơm. Bánh phở loại to bản như bánh đa nên ăn cũng khá lạ, tuy nhiên mình vẫn thích ăn bánh phở nhỏ hơn
Quán này mình thấy ăn khá ổn, nhưng đối vs t chỉ ổn về nước dùng thôi, nước ăn khác biệt so với quán phở khác, nhưng bánh phở thì t k thích tí nào, như bánh đa ý, quán đổi sang bánh như quán khác là ok luôn
Quán này mình thấy ăn khá ổn, nhưng đối vs t chỉ ổn về nước dùng thôi, nước ăn khác biệt so với quán phở khác, nhưng bánh phở thì t k thích tí nào, như bánh đa ý, quán đổi sang bánh như quán khác là ok luôn
Top đầu những hàng phở tệ nhất từng ăn. Bánh phở to. Nước phở như kiểu ăn liền toàn mì chính. Mình gọi k mì chính, nhân viên nhầm sang k hành. Mình gọi hỏi lại là phở nhà em trắng trơn k rau hành j à. Nó vâng. Mình tưởng kiểu nó thế. Ăn mấy miếng bực quá gọi hỏi lần nữa, nó bảo nhầm, xong bỏ đi luôn,chứ k chữa cho mình.
Tóm lại là ăn chán lắm luôn. Hic
Top đầu những hàng phở tệ nhất từng ăn. Bánh phở to. Nước phở như kiểu ăn liền toàn mì chính. Mình gọi k mì chính, nhân viên nhầm sang k hành. Mình gọi hỏi lại là phở nhà em trắng trơn k rau hành j à. Nó vâng. Mình tưởng kiểu nó thế. Ăn mấy miếng bực quá gọi hỏi lần nữa, nó bảo nhầm, xong bỏ đi luôn,chứ k chữa cho mình.
Tóm lại là ăn chán lắm luôn. Hic
Khu Thụy Khuê HHT thực sự đồ ăn không có gì nổi bật.
May sao mò ra hàng phở này
Ở ngã tư Thụy Khuê giao cầu vượt HHT
Bánh phở dày vừa phải, thịt tái + gầu ngon, đầy đặn, bát phở bé mà ăn xong no quá huhu, trứng gà xịn vì ăn bùi lắm
Giá cả quá rẻ cho 1 bát phở gầu í :((((
Bị cái lắm ruồi..
Khu Thụy Khuê HHT thực sự đồ ăn không có gì nổi bật.
May sao mò ra hàng phở này
Ở ngã tư Thụy Khuê giao cầu vượt HHT
Bánh phở dày vừa phải, thịt tái + gầu ngon, đầy đặn, bát phở bé mà ăn xong no quá huhu, trứng gà xịn vì ăn bùi lắm
Giá cả quá rẻ cho 1 bát phở gầu í :((((
Bị cái lắm ruồi..
Lúc nào đi qua cũng đông còn quán phở bên cạnh lại vắng. Thử ăn xem sao thì đúng là quán kiểu gia truyền từ xưa, bánh phở tự làm , loại mỏng và thái tay nên to . Ngoài điểm đó ra thì ăn ko bằng quán ngay sát bên cạnh :)) , ko bằng phở của hệ thống phở Lý Quốc Sư đâu
Lúc nào đi qua cũng đông còn quán phở bên cạnh lại vắng. Thử ăn xem sao thì đúng là quán kiểu gia truyền từ xưa, bánh phở tự làm , loại mỏng và thái tay nên to . Ngoài điểm đó ra thì ăn ko bằng quán ngay sát bên cạnh :)) , ko bằng phở của hệ thống phở Lý Quốc Sư đâu