Thèm quá mà đi ctac bên này nên lúc về mò ra quán ăn. Gọi một phần trứng cơ bản thôi cho rẻ do ko rút tiền được, thèm cuốn nên gọi thêm mà hết sớm quá (6h tối) nên kêu dc môt cuốn thôi, ăn vs nước tương đậu phộng siêu ngon, cuốn to tôm thịt 7k/cái nên xưa từng ăn 4 cái mà no xỉu lun. Cũng thèm mì quảng mà trời nóng nên lười. Bánh căn ngon, chờ hơi lâu (10-15p), có quầy nước mía 6k bên cạnh nhờ gọi giùm và tinh tiền chung đc. Phục vụ nhẹ nhàng, chu đáo. Mắm hơi nhạt, bánh căn mới đổ xong nhưng mau nguội. Ăn kèm xoài ngon, dưa leo & nhiều sau salad.
Lâu rồi không ghé, quán nay có thêm bánh canh cá dầm nhưng không có mì quảng nữa. Vẫn còn bán gỏi cuốn bình thường, gỏi cuốn to 10k/cái. Nước lên giá, 2 mía 1 trà đá 22k. Rau ko đảm bảo lắm vì ăn hay đau bụng. Bánh căn lên lâu, dù là bánh căn trứng. Bánh trứng lại ngon hơn bánh thịt. Chất lượng có vẻ không bằng hồi xưa nữa rồi. 3 cuốn, 1 bánh canh cá dầm, 1 bánh căn thịt 1 trứng hết 135k, nói chung cũng ko quá mắc vì ko ăn lọai 2 món. Nhân viên lịch sự và ít (chỉ có 2 người).
Thèm món Nha Trang nên ghé đây vì cùng vị, thích nhất chén mắm ớt đỏ cay cay, chả cuốn ở đây rất ngon nên lần nào cũng 1 tô 2 cuốn và 1 ly nước mía ngon bổ rẻ và đáng đồng tiền bát gạo ;))
Bánh canh chả cá 20k ở đây giống như quán tự làm , vì mình thấy sợi bánh canh khác biệt so với những nơi khác , chả cá rất ngon ăn không nfhe mùi tanh , nước lèo ngon lắm nha , vì ngọt từ xương , mình thấy khá nhiều xí quách trong nồi.
Chủ và nhân viên buôn bán rất có tâm , có khi còn cho thêm rất nhiều đồ ăn lúc bán gần hết.
Vừa rẻ vừa ngon vô cùng , ăn nhiều lần và lần nào cũng ngon như nhau. Quán sạch sẽ , thoáng , quán gần nhà ghé ăn cũng tiện nữa.
Lâu lâu đi thử bánh căn Phan Thiết cho biết, nhìn chung bánh căn thì có vẻ không khác gì so với bánh căn Đà Lạt, nhưng nước chấm khác nhau á, bánh căn PT ăn với nước cá dầm, khá lạ miệng, nhưng thấy cũng ngon nè. Ngoài ra còn ăn kèm với rau sống, xoài nữa. Mình có ăn thử bánh canh cá dầm, bánh canh chả cá cũng khá ngon luôn.
Giá ở đây cũng rẻ, chỉ từ 20k thôi
Mình đi 1 mình, thèm quá nên tấp vào, quán đông nên ngồi ké góc trong, gọi khàn cả tiếng mà dĩa bánh căn trứng chờ đúng 1 tiếng, tô mì quảng chờ 35p :)) phát rầu. Phục vụ quán ko ổn chút nào, bàn nào vô sau cũng có mà mình vs mấy ng cùng bàn chẳng ai có dù hối trong hối ngoài gần chết, sau 1 tiếng tính bỏ về ra thấy đang làm nên đợi luôn, vô kêu ... quên. Quán đông khách vì pv oke nhưng nay hơi thất vọng, nhất là nóng nữa. Gọi nc mía uống xong còn chờ làm chưa xong nữa.
Mì quảng ko ăn giò nhưng cũng ko còn gì, đc ít xá xíu vs chả cá thôi :))
Quán nằm trên đường Lê Hồng Phong gần nhà xe Phương Trang nên rất dễ tìm. Mình đã đến quán khá là nhiều lần.
Quán có bán bánh canh chả cá , bánh căn các loại(mực tôm, trứng..v..v...) bánh cuốn 7k/1 cái.
Quán bán rất ngon và giữ được vị của địa phương nên có nhiều khách ăn, và luôn đông khách. Giá cả ở đây cũng phải chăng, muốn uống nước mía, trà đá thêm, hay nước ngọt thì có một cô khác sẽ bán và tính tiền chung. nên cũng tiện. Nhất định sẽ ghé tiếp các lần sau.
Lần đầu tiên ăn bánh căn ở đây, mink kêu 2 món: bánh căn mực và bánh canh chả cá
Bánh căn đợi hơi lâu, 2 món này đều ngon, ko gian hơi nhỏ.
1 phần bánh căn mực: 35k (5 cặp)
1 tô bánh canh chả cá: 20k, bánh canh khá ngon, sợi bánh canh ở đây khác zới những chỗ mà mình từng ăn.