Mình ăn khá nhiều quán lẩu ấy ở HN nhưng rất ấn tượng với nước dùng ở đây, thơm, đậm vị. Rau sạch sẽ, ếch cũng khá to. Giá ok.
Nhân viên lịch sự, nhanh nhẹn.
QUán này nằm trên phố lê ngọc hận, vị trí dễ nhìn dễ tìm quán cũng khá rộng, quán có vẻ có từ lâu rồi, chuyện địa điểm cũng lâu rồi thì phải trước không nằm ở đây dù cũng trên phố lê ngọc hân này :3
Ngồi trên tầng quán có bàn ghế đàng hoàng, chỗ ngồi cũng rộng nhưng quán thì hơi bí chút đc cái có điều hòa thì đỡ hơn nhiều ạ
QUán có món lẩu ếch và ếch xào măng rất ngon và đáng thử. nhà mình gọi 2 món đó với thêm ít ngô chiên ăn là đủ no cho 4 người :3
Mình đi 3 người, gọi 1 lẩu ếch nhỏ và thêm vài món ăn ngoài. Chất lượng đồ ăn tạm được, lẩu đầy đặn và quan trọng là nước lẩu ngon.
Quán khá đông khách.
Có thể quay lại :)
Posted by Bonne.
Quán Ộp có ở Lê Ngọc Hân khá lâu rồi. Chỉ là chuyển từ nhà thuê này sang nhà thuê khác rộng hơn thôi.
Quán chuyên về ếch nên đến là ăn ếch thôi. Ai không ăn được ếch thì đừng đến nha. Như mình đi ăn có bàn ngồi cạnh cứ hỏi mãi ngoài ếch có cái gì thấy phát mệt.
Mình thường ăn ếch rang muối, tù và xào măng và dĩ nhiên là lẩu.
Nước lẩu chua cay khá ngon, ăn lần nào cũng no căng rún.
Không gian quán cũng như những quán lẩu bình dân thôi. Tầng 1 thì ngồi bệt còn lên các tầng trên thì có bàn ghế. Nếu bạn nào thích sang, đẹp thì k nên chọn :)
Bạn mình khen ngon nên ra ăn thử.
Bản thân mình thì thấy ko ngon bằng ở Giang Văn Minh nhưng lại đắt hơn.
Quán kiểu trong 1 cái phòng nên nói chuyện bị vang nên bị ồn.
Nói chung quán cũng ko có gì đặc sắc đê quay lại lần sau.
Ngoài chuyên ko ngon bằng quán mình đã so sánh ở trên thì thịt ếch chắc, món ếch chua ngọt của quán ngon, chắc món đấy là món ngon nhất của quán luôn quá.
Quán này
Cũng ít bàn, nhưng cũng ko đông khách cho lăm.
Ăn cũng đc.
Ngày trước quán nè đông lắm giờ bớt đông hơn rồi, đồ ăn ổn, ngồi thoải mái, phục vụ nhanh, lẩu ngon dễ ăn. Hội đại học mình rất thích ra đây ngồi. Ăn vào tầm trời mát mẻ lại càng ngon.
Lẩu ếch đầy đặn, nước lẩu ngon, ếch chua ngọt ngon, ếch rang muối ếch rang bột chiên xù, tù và xào măng măng xào tù và thì chuẩn hơn, nhân viên hơi chậm, nói chung ngon trong tầm tiền
Phục vụ quá chậm, vào 50 phút vẫn chưa mang được lẩu lên trong khi quán không thực sự đông. Ăn gần xong cũng chưa mang bia lên (??!). Nhân viên phục vụ quên mất order. Không bao giờ quay lại
Mình rất thik lẩu ếch ở đây, thịt ếch săn, đc tẩm ướp đâm đà cho vào lẩu hợp ko chịu đc, ngon ngọt thanh. Chứ nhiều chỗ thưỡng rán ếch đẫm dầu ăn r mới cho vào lẩu ăn rất ngấy.
Nói chung ngày trc mình ko thik ếch mà ăn ở đây phê luôn, nồi lẩu đầy đặn, nước lẩu ngon, ăn rau cực vào,ngồi nhâm nhi ngày mưa đông rét mướt đúng là sung sướng đã đời.
Hôm 2 ng ăn 1 lẩu, 1 ếch chiên bơ, linh tinh trà đá... hết hơn 400k, phải cố mới hết. Mình nghĩ 3 ng ăn thì hợp lí hơn ^^