Mình khá thích ăn hủ tiếu của quán này, order trên now mấy lần rồi á, cũng có ghé quán ăn. không gian quán khá sạch sẽ, anh chủ nhiệt tình, nniềm nở
mình gọi 2 phần : hủ tiếu mực bò viên & hủ tiếu mực sườn, mỗi phần 50k, ăn no nê lắm
phàn topping cũng k quá nhiều, hủ tiếu cho nhiều, có rau thơm, ngò gai
đợt này bò viên ngon hơn đợt trước mình ăn á, à nước sốt muối ớt xanh bên này chấm mực hay sườn đều khá là ngon luôn
phần nước lèo quán cho ăn kèm hủ tiếu khô khá là ngon nha, nước ngọt thanh, nóng hổi
lần này mình order trên now khá hài lòng
Hủ tiếu thì mình nhác ăn lắm, nói chung cũng thích nhưng kiêng tinh bột nên ít ăn dù biết trong tay không ít quán hủ tiếu ngon.
tự dưng bữa đi ngang quán này thấy hủ tiếu mực, hủ tiếu tôm hùm, sò vân vân mây mây làm cũng tò mò zô ăn thử. kêu tô mực 30k mà nó dộng cho cả cái lẫn nước ăn mún ná thở lun á. chắc chủ quán mới bán đồ ăn hay sao mà hào phóng dữ.
nước hủ tiếu mà làm từ nước mực thì khỏi nói, ngọt thơm thôi rồi. mấy chế ở nhà thử luộc mực mà ra nước đi, cái nước lúc mô không ngon xỉu. mà giờ đem làm nước lèo hủ tiếu nữa là cha cha cha luôn.
Hủ tiếu tôm hùm 200k thì phải, khách bàn khác ăn, nom hấp dẫn nên mình chụp ké nè, ngó cũng ngon đó chớ hì. chỗ này có vựa hải sản quen nên hải sản tươi lắm, ăn cũng đã mồm.
quán được cái sạch bong kin kít, phục vụ dễ thương nè.
Thấy foody quảng cáo thì ức ăn thử lắm, vì quán này là quán duy nhất ở đà nẵng bán hủ tiếu mực mà
mình order 1 hủ tiếu mực bò viên,, shipper giao tới nước lèo còn nóng hổi
mình gọi hủ tiếu khô nhé, quán cho nước lèo riêng để ăn, nước lèo ngon lắm, kiểu mùi thơm giống nước mì tôm ghê
phần hủ tiếu nhiều, có giá trụng, mực, bò viên, thêm rau sống, nước trộn hủ tiếu cũng phong phú lắm
quán cho thêm muối ớt xanh để ăn mực á, muối này ngon nhưng cay
bò viên thì ăn cũng tạm, k dai lắm
mình thấy quán bán ngon và chất lượng
???? Quán ông cò - hủ tiếu mực
????????♀️ 492 trưng nữ vương
???? 30+
Một buổi sáng lại đến và suy nghĩ ăn cái gì thì nay đi ăn HỦ TIẾU MUC.Nhưng túm cái đết lại là tôm, mực ở quê thì tươi thôi rồi, nước dùng cũng được chứ hông có bị bột ngọt khó chịu, mà hơi dầu mỡ tí nên lần sau (sẽ suy nghĩ có đến lại không) sẽ dặn hông nước béo. Đây cũng là 1 món ăn sáng cho ấm bụng và bắt đầu ngày mới. Must try nha mn. Ngoài ra còn có hủ tiếu tôm hùm 200 nữa á
Thấy tên lạ lạ nên vào ăn thử. Hủ tiếu mực hình như mới thấy quán này có ở Đà Nẵng. Quán nhìn khá sạch sẽ, nhân viên ok
Mình gọi hủ tiếu sườn và hủ tiếu mực. Nước lèo ngon ăn vừa miệng, thịt và mực đều ngon, có rau ngò và quế ăn kèm, ăn không bị ngán. Quán còn nhiều loại hủ tiếu khác cho bạn chọn để thay đổi. Giá thì tầm trung ko rẻ cũng ko quá cao
Thấy quán còn có ship trên Now nữa nên cũng khá tiện cho bạn nào muốn thử mà ở xa ngại đi ra ngoài
Mình từng ăn ở SG.
Về Đà Nẵng nên search thử thì ra quán này.
Hủ tiếu mực 45k/tô (khoảng 3 con mực thái nhỏ, 2 quả trứng cút)
Ngoài ra có rau cần, xà lách.
Ngoài ra còn có hủ tiếu bò, hủ tiếu tôm hùm,...
Không xuất sắc như quảng cáo, hương vị không đặc biệt, bình thường, sợi hủ tiếu quá bở (không dai). Mình thấy hủ tiếu đập thêm trứng cút vào không hợp lắm, mất đi hương vị thuần của nước hủ tiếu. Nhưng điều đặc biệt hơn để mình phải nhận xét là: Táo tháo rượt 5 vòng chưa khỏi phải uống thuốc tiêu độc. Mọi người nên cân nhắc kỹ trước khi tới ăn thử.