Lâu rồi ghé ăn lại.
Thấy điểm cộng cho phục vụ. Nêm nếm cũng giống mấy quán ốc khác thôi. Được cái không gian ngay bờ kè thoáng mát.
Điểm trừ vụ giữ xe 5000đ. Ngồi thấy xe luôn mà vẫn bị thu.
Nấu cua sống và ép khách hàng , nếu có chấm sau chỉ cho nữa sao
Khi mình đến kêu 2 con cua và vài dĩa ốc , ra ốc nhưng cua ko nâu mình chờ gần cả tiếng và hỏi có cua chưa cả chục lần , nhưng nói đang làm đang làm , đến khi mình xuống bếp thì thấy cua vẫn y thinh , mình kêu tính tiền thì áp đảo mình và bắt mình phải lấy cua , nấu cua sống và bỏ hộp đại cho mình mang về , quán thật quá đáng , nếu mình đi đông chắc quăng cua vô mặt mấy người đó luôn quá , thề ko bao giờ đến cái quán này nữa