Chạy dọc trên đường này thì thấy quán này đông nhất nên ghé vào ăn. Quán có người giữ xe. Nhân viên phục vụ nhanh nhẹn, món ăn lên bàn nhanh nhưng kêu 5 món mà lên 4 món đợi khách nhắc mới lên món còn lại chắc là thiếu hay phục vụ quên order cho bếp. Hải sản có món tươi nhưng cũng không được tươi sò huyết ngon và mập, nghêu có con mập con ốm, ốc bông hình như ốm, tôm tươi, ốc len ngon. Gía cả cũng không mắc và không rẻ ở mức trung bình, cuối cùng quán có phục vụ trái cây miễn phí mà quên chụp hình. Được 8 trên 10đ.
Lâu lâu mới đi ăn lại Xuân Thảo.
Phục vụ nhanh, lên món đều. Đồ ăn ổn.
Hôm nay ngoài tráng miệng trái cây lại có thêm rau câu nữa. Ăn ngập mặt luôn.
Điểm trừ: toilet nữ nhỏ, có mỗi 1 cái nên hay kẹt xe.
Khu đường có nhiều quán ốc lắm, lúc nào cũng đông đúc. Mà quán nào cũng giống quán nào nên nhớ cái tên để không quẹo lộn.
Mình đi 2 người, rảnh không biết làm gì nên ghé ăn vài con ốc cho vui thôi.
Phục vụ món ăn cũng không lâu lắm. Tầm 5p là có món rồi.
Sò huyết rang me nước me vị vừa ăn, cơ mà hình như sò không ướp trước. Mình ăn chỗ khác họ làm sao mà vị thấm vào cả bên trong sò. Còn chỗ này vị bên trong con sò nhạt phèo à. Sò luộc hơi lâu nên chín kỹ quá, bị chát.
Mực tươi nướng muối ớt, hơi cay. Bạn nào ko ăn cay được thì nói bỏ ít ớt thôi nhé.
Món sò lông nướng mỡ hành thì sò hơi bị suy dinh dưỡng
Ăn xong gọi tính tiền thì được tặng dĩa trái cây. Dĩa đầy lắm tại ăn giữa chừng mới nhớ chụp hình^^
Lời khuyên cho các bạn để tránh bực mình, đó là nếu cần sự giúp đỡ hãy gọi mấy anh phục vụ đứng ngoài đường. Mấy anh đó phục vụ rất có tâm, nhiệt tình, từ order, bưng bê, dọn bàn, giữ xe, làm ko đợi nhắc và làm 1 cách nhiệt tình lắm. Còn mấy bạn phục vụ bên trong đi như thưởng nguyệt xem hoa, mình gọi nhìn mình xong giả lơ quay sang chỗ khác như không có gì cả. Nếu không có anh phục vụ lùn lùn ú ú mặc quần đùi nhiệt tình kia là mình cho điểm dịch vụ 5đ rồi.
Vị trí: ngay mặt đường nên cũng dễ tìm. Không gian: có khu trong nhà hoặc ngồi ngoài vỉa hè, tương đối rộng rãi, thoáng mát và bình dân. Phục vụ: cũng nhiều nhân viên nhưng mấy bạn chạy bàn cứ lơ ngơ sao đó, kêu gọi món thì người này chỉ người kia, đem lộn món nữa. Tốc độ lên món vừa phải. Chất lượng: ốc hương và nghêu to hơn mấy quán khác; ướp gia vị vừa miệng; nước mắm chấm thì nêm hơi ngọt và đặc. Giá cả: phần ốc hương là 150k, chấp nhận được vì ốc to; phần nghêu 80k, cũng được vì to hơn; hàu là 25k/con, sò điệp nướng trứng và ốc móng tay là 80k; ngoại trừ ốc hương và nghêu thì mấy phần còn lại mình thấy giá hơi cao vì cũng không có gì đặc sắc hơn. Thấy mấy bạn đi ăn trước nói quán có món trái cây tráng miệng nhưng mình không thấy, chả rõ là vì quán quên phục vụ hay hóa đơn chưa đủ tiền để được đãi.
Gần chổ làm nên tụ tập cũng mấy lần rồi. Đường này bán nhiều ốc. Quán Xuân Thảo cũng khá đông
Đồ ăn nêm nêm ok ! So với ốc Vân trên cùng con đường thì quán này giá cao hơn, chất lượng tương đương chứ ko hơn
Quán đông nên phuc vụ chậm, còn quên cả món, ko mang ra mà vẫn tính tiền
Nhân dịp ngày nhà giáo Việt Nam, cô giáo rủ cả lớp đi ăn ốc, quán khá rộng và đẹp, không gian thoáng, mấy bạn nhân viên phục vụ nhiệt tình, lên món nhanh, đồ ăn tạm chấp nhaank, được kèm đồ tráng miệng khi ăn xong.
Phải nói thật là quá tệ so với kỳ vọng. Bạch tuộc nướng muối ớt được khoảng 10 cọng lèo tèo (120k/phần), tuy to nhưng không được tẩm ướp, vị quá nhạt giống bạch tuộc luộc hơn, muối ớt quá cay. Ốc len xào dừa vị quá ngọt (70k/dĩa). Giá cả quá mắc so với chất lượng. Thực sự thất vọng. Sẽ k quay lại !
Mình ăn ở đây cũng mấy lần quán ăn ờ đây ngon vác béo .Đặc biệt là món ốc thì cho thêm tóp mỡ mình thích ăn nhất.
Không gian không rộng lắm .Không được thoáng mát.