Quán ở xa trung tâm, nghe nói đang hot nên đến tận nơi để thử thì thấy hơi thất vọng đó.
Ốc ở đây ăn bình thường, không ngon lắm, món xào hơi ngọt quá còn sò nướng thì có mấy con còn chưa chín.
Đồ ăn ra hơi lâu, nhân viên cũng không quan tâm khách lắm ấy, kiểu không nhiệt tình, phục vụ vậy là hơi kém chắc vì nhân viên toàn con trai.
GIá thì hơi đắt so với các quán trong trung tâm, tưởng quán xa trung tâm giá phải rẻ hơn ai ngờ còn đắt hơn mà ăn cũng bình thường, không hơn các quán khác.
Đi mừng hậu 20/10 vs a zai cùng giường.
A zai bị thèm trứng cút xào me vs muốn ăn thử cái món càng kia nên 2 đứa gọi cút xào me, càng xào me và ốc mít xào
Ăn xong cảm thấy mình có thể bị tiểu đường luôn đc. Ực ực hết cả cốc nc vối mới tàm tạm
Mình k đc xem hóa đơn nhưng áng chừng là
- ốc mít xào: 60k (món này ngon)
- cút xào me (mặc định 20q): 40k
- càng: 120k(mình nghe bảo cua/ghẹ nếu k đc tươi thì thịt sẽ bị dính vào vỏ của nó, k biết có đúng k. Mình ăn thì thấy thịt nó hơi dính vào vỏ rồi)
- 2c nc vối: 10k
Tổng thiệt hại hết 230k
Lần trc ăn thì mình k chụp ảnh lại nhưng món nem rán thì cắt viên tròn tẩm bột rán, nhưng rán bị ngấm mỡ, k ngon nên lần này k gọi nữa
Vào xem ảnh của quán tìm menu mà k thấy có ai đăng nên mình đã xin phép chủ quán chụp ảnh menu up lên cho mọi ng tham khảo giá nhé!
Mình chấm điểm khá khó tính nên chỉ chầm mức TB thôi. Các b có thể đến quán để thưởng thức nhé!
Nghe tiếng quán đã lâu mà mãi mới đến thử được vì xa quá,mãi cuối đường Đà Nẵng. Quán khá rộng rãi,có cả ngồi trong nhà và ở ngoài. Menu cũng khá nhiều loại,ốc thì để hẳn ra ngoài cho khách chọn,menu có dán ở trên tường đối diện chỗ bày ốc,có giá luôn nên dễ dàng chọn lựa.
Nhân viên rất nhiệt tình dắt xe rồi hướng dẫn khách vào quán. Chị chủ thì khá vui tính,tư vấn khách ăn loại gì,chế biến như nào cho ngon.
Mình đi 2 người và cũng mới đi ăn món khác về nên không gọi nhiều.
Mình gọi 1 ốc luộc mắm,1 càng cụm xào me và vẹm xanh nướng mỡ hành.
Ốc khá đều con,luộc mắm vừa ăn,đặc biệt mắm chấm nêm rất ổn.
Càng cụm 1 đĩa rất đầy đặn ,nhiều càng và chắc thịt,xào không bị ngọt quá nên không bị ngán.
Món mình thích nhất là vẹm xanh nướng mỡ hành,con vẹm khá là to,ăn dai và thơm.
Tổng thiệt hại hết hơn 100k (cả nước) mình thấy khá ổn so với chất lượng,tuy nhiên do hơi xa nên chắc lâu lâu mới tới 1 lần được.
Tớ chưa ăn quán ốc nào rẻ và ngon như thế này:
- hàu 8k/ con, nướng rất ngậy
- ốc mí to đùng luộc mắm 35k/ điã
- nem rán 50k/điã
- sò nướng 50k/điã
-bia Hà Nội / Sài Gòn 13k/chai
- nứơc đắng 2k/cốc
Trời ơi, hai người ăn no kềnh kàng mà có 200k.
Tớ hay đi ăn ốc. Mà toàn 1 triệu cho 5 người, có lèo tèo vài miếng lọt thỏm ấy. Mà hôm đó đi ăn, sao mà ngon, mà no, và rẻ đến thế chứ.
Rất rất recommend cho các cậu nhóe <3.
Tôi bị nghiện quán ốc này các bạn ạ. Nên cho dù quán có hơi xa trung tâm tôi vẫn lặn lội cùng con bạn xuống đây ăn. Ốc ở đây rẻ và ngon. Đĩa càng kia hai người ăn nhoè mà sốt ngon lắm. Ăn hết càng còn dư sốt chỉ ước có cái bánh mì ngồi quệt ý. Chỗ ngồi thoải mái và đồ phục vụ nhanh chóng. Nói chung đáng đồng tiền. Mọi người nên thử.
Quán có nhiều món ốc lạ, nước chấm ngon, đậm đà. Quán trong ngõ nhưng khá rộng rãi, nhân viên phục vụ nhanh nhẹn. Nhưng hơi xa nhà nên thi thoảng mình mới đến ủng hộ quán được.
Quán này mình ăn từ lúc mới mở thấy bình thường nhưng có vẻ PR tốt nên nhiều người biết. Ngay chỗ ngã 3 Bùi Thị Tự Nhiên có quán Vân Ốc mắm pha rất ngon, nhiều món lựa chọn mà ốc cũng tươi, trứng cút lộn xào cũng ngon nữa. Mn nên qua đó ăn thử ????
Ờ ăn cũng được đấy. Nhưng khá là biết chặt chém. Ốc đĩa 1 đĩa đắt khoảng gấp đôi những hàng cũng được gọi là đắt và ở gần trung tâm hơn rồi. )).. Cảm thấy là thử 1 lần sẽ không bao giờ quay đầu lại.