Vẫn là cái quán phải trả 5k gửi xe. Nhiều khi thấy quán nên tính vô luôn tiền ốc cho rồi. Giá mỗi đĩa toàn từ 50k trở lên không đó chứ. Mình toàn đi ăn lúc 16h ăn chừng 1h là đi về. Hôm nay do thèm cua nên rủ nhau đi ăn. Cua tùy thời điểm mình ăn giá 400k/kg. Gọi thêm ốc len xào dừa, nghêu hấp tahis (món phải ăn khi đến quán) ốc tỏi nướng muối ớt (ngon nhức nách - theo thời giá) ốc bông xào tóp mỡ, rau muống xào tỏi. Ăn xong lăn luôn. Chất lượng ốc tươi ngon. Phục vụ nhanh.
Quán quen ăn hoài nên từ chủ đến khi nhân viên đều biết mặt. Thỉnh thoảng mấy cái lử 2, 4, 6k còn không tính tiền luôn ấy. Chủ ghét là gửi xe phải tốn tiền thôi, chứ không cũng ghé quán hoài hoài.
4 đứa con gái mà ăn hết 732k thì cũng dữ dằn lắm.
Những món nên ăn khi đến đay là ốc tỏi nướng muối ớt - ngon, ốc tươi. Lần nào mình ăn cũng phải 2 con mới đã. Nghêu hấp thái chua cay, ốc bông rang muối, ốc mỡ xào bơ tỏi - kinh nghiệm là ốc mỡ nhỏ ngon hơn.
Được hôm kéo team về quận 4 gần nhà nên mình dắt đi ăn ở đây, hay nghe bà chị khen chỗ này mà nay mới có dịp thử. Nằm trên đường Vĩnh- Khánh- khúc có rất nhiều quán ốc nướng các loại, nói chung mỗi quán ở đây đều có thế mạnh riêng nên cứ quen quán nào ăn quán đó cũng ổn. Quán gửi xe có phí nha, không gian ngồi cũng rộng rãi mà đông đúc lắm, đi đông thì đi sớm thì ngồi thoải mái hơn. Menu khá nhiều món, đa dạng các loại ốc cũng như cách chế biến, team mình gọi hơi bị nhiều món như cua rang muối, ốc len xào dừa, ốc bông xào tỏi, ốc nhung nướng, rau muống xào tỏi bla la, nhìn chung chất lượng khá ổn nha, lên món cũng nhanh, cua khá chắc, ốc len xào dừa ngon. Tầm giá vậy cũng vừa phải so với khu vực.
Nhà em họ mình đối diện nên hay hẹn hò nó qua quán này tàn sát lắm đó.
- món ăn: ngon - rất ổn, có cái Ốc ko phải size to và đều size -> tiền nào của nấy đó.
- Dịch vụ: khá tốt, nhanh nhẹn.
- không gian: quán khá đông khách đó nha, câc bạn bán kẹo kéo, vé số, abc... khá nhiều nên hơi phiền nhiễu.
Nói chung là thich không khí đường phố nhộn nhịp thì ở đây là tuyệt rồi.
Mình ăn nhiều món lắm mà mấy món sau lười chụp hình. Thấy món ăn cũng bth không có gì đặc biệt so với mấy quán ốc đồng giá 20-30k cả. Món ăn lên nhanh, quán đông khủng khiếp có tới 2 mặt tiền mà xém hết bàn. Giá bth không rẻ không mắc. Ăn 2 người tầm 400-500k.
Ốc Vũ lúc nào cũng tươi, giá cả hợp lý, chỗ ngồi thoáng mát
Đi T7 CN đông vui lắm mọi người
Giá tầm 60k trở lên, hợp khẩu vị, gia vị tương đối ổn, quan trọng là đồ chuẩn tươi sống
Mình và bạn mình đi kêu 5 món, quán làm đồ ăn khá nhanh, đồ ăn chất lượng con nào cũng mập ú ????, giá thành cung phải
chăng không mắc . Mặc dù cuối tuần , quán đông . tính tiền hơi lâu.
điểm trừ quán có nhiều người mua bán vỉa hè tới rao bán khá nhiều, xin tiền không thoai mái.
Ốc tươi ngon... nhưng giá cũng k rẻ nhé mọi người.
Mình ăn nghêu hấp thái , nêm nếm rất vừa.
Sò huyết thì bao to , làm hơi tái ăn đã lắm.
Càng ghẹ thì giá hơi chát tí , nhưng k đánh giá cao món này tại quán ạ. Bị ốp , ăn k ngon
Ốc dương và ốc tỏi chế biến ok nhưng giá khá cao từ 45k đến 65k 1 con hic.
Quán ốc tươi , ngon , phục vụ ok , sẽ sn khi quay lại.