Hôm qua mới ghé ăn, ốc ở đây ăn ngon và rẻ. Cháo nấu hơi ngọt không hợp khẩu vị của mình. Bạch tuộc nướng ăn ngon do có muối ớt xanh.Hai người ăn năm sáu no cành món tốn 350k. Cũng bình dân.
tối hôm qua mình mới ăn xong , được bạn mới quen dẫn tới quán ốc này , quán ốc kinh doanh theo kiểu gia đình nên nhân viên hơi bị lơ là @@
quán thì mát ngồi ăn thoải mái , cũng ko sạch sẽ sáng sủa lắm
món ăn thì ốc dao động 30->40 dĩa , cháo 60k tô nhỏ , lẩu thì rẻ có 100k
mình ăn cháo hải sản , khuyên thật lòng các bạn đừng ăn cháo ở đây ???????? cháo nấu từ " cơm nhão " ăn tanh tanh nói chung đó ko phải là cháo , ốc hương xào muối ngon , sò huyết xào rau muống ngon mỗi tội size hơi bé , ngêu hấp thái ngon , nêm nếm đậm đà ngon nhưng làm ơn đừng ăn cháo ????
Mà công nhận quán đông thật ! có thể quay lại .........
Quán này mình ăn lâu lắm rùi , từ lúc còn học cấp 3 . Hnay nhà mình đi 5 người kêu 1 cái lẩu hải sản , ốc mỡ xào me , nghêu hấp , ốc móng tay cháy tỏi . Tổng cộng hết 240k . Đồ ăn rất ngon , vừa miệng . Lẩu ko quá cay cũng ko quá chua . Nhà mình còn kêu thêm 4 li nước mía nữa . Có cơ hội sẽ quay lại vì vừa ngon lại rẻ nữa