Mình có kêu ốc vẹo nướng mỡ hành 40k nhưng đem ra hơi ít. Ốc len xào dừa và ốc móng tay xào tỏi khá ngon. Nhưng cũng hơi ít. Quán không gian ngoài trời mát mẻ, phục vụ tạm ổn, do ít nhân viên nên phải chạy lại kêu. Nước chấm có muối tiêu chanh và nước mắm, nước mắm khá ngon nhưng ko hiểu sao mình đi 2 người mà có cho 1 chén nc mắm.
Quán này mình đi 2 lần rồi, nay mới viết review. Địa điểm quán khá dễ tìm. Quán nhìn sạch sẽ, thoáng mát, anh chị phục vụ cũng vui vẻ, chìu ý khách nữa. So với mình thì giá cả của quán khá hợp lý so với các quán khác mình từng đi. Mình đi 2 người, chỉ bỏ ra chưa tới 250k mà mình cảm thấy ăn đáng đồng tiền lắm! Đồ ăn mang ra thì nhìn hấp dẫn, ăn thì nóng bỏng tay, thử rồi thì mới thấy tuyệt vời ông mặt trời! Nước chấm cũng khá ngon, pha chế đậm đà. Hai lần mình đi, lần nào mình cũng thích nhất là được giới thiệu hnay quán có ốc, sò nào to, nhìu thịt, ngọt, ngon,... Món sò dẹo mỡ hành và ốc cà na bơ tỏi là mình thích nhất ở quán, món nào có bơ tỏi, mấy bạn chấm thêm bánh mì là hết sẩy! Mấy món hấp thái cũng khá tuyệt, anh chị phục vụ bưng thố ra nóng nghi ngút khói, thơm lừng, nước hấp chua của vị canh chua (theo mình là vậy), hỏng biết tả sao nữa, nhưng ngon lắm, đúng kiểu chua chua cay cay mình thích!