Mình với bạn mình hay đi ăn la cà ở các quán trong làng đại học, đầu năm nên cũng chưa nhiều quán khai trương lại nên mình đi xa hơn 1 chút lên phía chợ để ăn.
Quán ốc có không gian rộng, giữ xe trong nhà, quày chế biến ở phía trước nhìn khá sạch sẽ, gọn gàng, chế biến nhanh, phục vụ nhiệt tình.
Không gian quán rộng, thoáng, buổi tối khách không đông lắm chủ yếu là các nhóm sinh viên ăn uống chút bia.
Menu đa dạng các loại ốc, lẩu, chân gà. Giá ốc khoảng 30k, ốc tươi, không bị cát, nêm nếm hợp khẩu vị.
Treo đầu dê bán thịt chó
35k/ phần, chắc cũng được 10 con ốc cà na.
Vỏn vẹn vài con...
Tôi ăn cay được nhưng qán nấu món nào cũng cay thật cay.
Không thể chấp nhận được. Quá tệ