Thèm ăn ốc nên không biết đi đâu nên rủ con bạn mình sẵn nó chỉ chỗ nào ăn ngon luôn. Quận 4 thì thiên đường ăn uống rồi, nhất là ốc, đi dọc nguyên con đường toàn là ốc không, thấy nó nói quán này ngon nên mình tấp vô luôn. Mình gọi:
- Nghêu hấp thái: món này ăn ngon nè, chua chua dễ ăn, húp nước cũng ngon nữa.
- Ốc hương rang muối: món này ăn cũng được, chấm nước mắm ngon hơn.
- Ốc bươu nướng tiêu: cái này ngon, chấm với muối ớt xanh hay nước mắm đều ngon.
- Sò dương nướng mỡ hành: huuhu đi đâu cũng phải kêu sò mới được, sò dễ lấy ra hơn ốc nên mình thích.
[ ĂN GÌ Ở QUẬN 4]
• Quận 4 từ trước đến nay là thiên đường của nền ẩm thực lề đường với các hàng quán mang đậm tiêu chí ngon + rẻ. Đến với quận 4 chúng ta sẽ thấy gần hơn 100 hàng quán đa dạng nhưng đặc trưng của quận 4 phải nói đến ốc.
???????? ỐC LOAN ????????
• Đập vào mắt mình là môt dải ốc với đủ các loại ốc tươi và đa dạng.
• Mình gọi 4 món:
+ Sụn gà chiên nước mắm: Sụn gà giòn giòn. Nước mắm ngọt ngọt, mặn mặn. Xào chung với hành tây vừa sụn gà vừa chín tới không bị mất đi mùi hành tây mà còn ngọt hành.
+ Sò huyết xào me: Me ngọt ngọt, chua chua, nước sốt sền sệt. Sò con to. Xào có thêm tóp mỡ ăn không bị ngán.
+ Mì xào ốc: Phần này hôm nay mình ăn hơi thất vọng vì mì khô, không đậm đà lắm. Được cái ốc ngon. Rau muống vừa chín tới không bị mềm.
+ Ốc hương xào tỏi: Ốc hương hoà với tỏi thơm, ngọt ngọt dể ăn. Thịt ốc tươi.
> Theo cảm nhận ốc ở đây tươi và chế biến ngon. Nhanh và phục vụ tốt. Nhưng khẩu vị hơi bị ngọt nhưng vẫn chấp nhận được. Khách cực kỳ đông và xung quanh hơi xô bồ. Nhưng đây là đặc điểm của quán lề đường.
———————————————————————
???? Địa điểm: 129 Vĩnh Khánh P8 Q4
???? Thời gian: Cả ngày
???? Giá tiền: 354.000
???? #FoodSG #MinminFood Để chia sẽ nếu bạn trải nghiệm cực kỳ tốt với mình nha.
???? Ins: Minmin.food ( Để xem nhiều bài review xinh lung linh bên ins của mình nha)
⭐️ Theo dõi pag Sài Gòn HNAG để đọc nhiều bài của mình
☀️ Min sẽ đưa các bạn trải nghiệm các món ăn ngon ở Sài Gòn này ???????????? #Mammamsaigon
Giá rất mắc !
1 dĩa tôm (giá ghi là 100k) 1 nghêu hấp xả và 2 chai bia mà tính 500k @.@
Tôm ko tươi, lúc bóc đầu ra thì bốc mùi ghê kinh khủng . Nghêu cũng thế, hấp xả mà tanh rình. Quán khá đông nhưng để chờ tới 40p mới có món là ko chấp nhận dc. Nv hách dịch, giữ xe bị tính 5k
Mình với anh người yêu hay đi ăn ốc ở quận 4 và đây là một trong những nơi yêu thích của tụi mình.
Về chất lượng món ăn thì ngon nhất là nghêu hấp thái và sò lông nướng mỡ hành. Ốc chắc nịch và không có ốc chết. Phục vụ thì khá nhanh và nhiệt tình. Giữ xe không xa quán lắm.
Quán rất đông, bàn ghế không hề sạch sẽ. Giá trung bình, không hề rẻ khoảng từ 50k một món.
Tất cả các món mình gọi gồm hàu, ốc mỡ, ốc giác, càng ghẹ đều không tươi. Đặc biệt ốc giác ăn vào có mùi như đã bị chết lâu, mình đã trả lại và phản ánh với quán. Sau đó quán không có bất kỳ đền bù nào cho phần ốc bị hư ngoài việc giảm cho mình 10k. Trong khi đó tiền giữ xe đã 5k rồi.
Hàu phô mai cũng không tươi, hàu chảy nước, phô mai chút xíu và không hề béo hay thơm gì hết.
Tới lúc gọi tính tiền cũng phải chờ gần 30p.
Quán quá sức tệ. Không còn gì để nói