Từng ăn tại quán này 1 lần và không bao giờ quay lại!!!
Hôm bữa đưa thằng em đi học ngang quán này (hình như đối diện nhà văn hóa), cũng sáng sủa nên ghé thử vài món, quán vỉa hè mà giá rất ư là mắc, mình đi 2 đứa gọi Nghêu hấp (50k), Sò lông nướng (50k), ốc móng tay xào tỏi (50k), càng ghẹ nướng (80k), 2 chai nước, khăn (44k). Hồi lâu mang ra mình với thằng bạn chưng hửng vì không biết bán cho kon nít ăn hay sao mà mỗi dĩa chỉ chừng vài con, mà toàn rau là rau, nghêu thì nhỏ, nhạt nhẻo, sò cũng nhỏ, ốc móng tay thì thôi rồi, có mùi như bi ương, càng ghẹ thì xốp xộp. Nói chung các món cư như là ốc cũ! Quán đến cái NVS cũng chẳng có, lấy mấy miếng ván che góc cây làm NVS >> bó tay. Bà chủ quán người Huế, vừa làm vừa chửi mấy đứa phụ bán nghe mún nhức óc. Mình với thằng bạn ăn xong mà cứ tưởng chưa ăn gì, cạch quán này, không bao giờ ghé lại! Về nói cho thằng em, nó nói lúc trước đi nguyên đám bạn ở quán này, gửi xe ra về bị mất 2 cục thắng đĩa, nói thằng giữ xe thì nó nói không biết (giọng rất giang hồ) nên thôi bỏ luôn! Cũng may xe mình và thằng bạn còn nguyên! Các bạn cẩn thận khi ghé quán này nhé!