Lần đầu mình lại do quán hơi đông nên phục vụ hơi chậm bù lại đồ ăn ngon mà rẻ nữa. Trong hình là món ốc hương hoàng kim (xào trứng muối) vị đậm đà béo ngậu thớm nức mũi. Món còn lại là sò điệp trứng cút ăn khá lạ miệng nói chung lần sau mình sẽ quay lại để thử nhiều món hơn
Quán ở đây hình như mới mở nên cũng còn vắng khách lắm. Đồ ăn ngon, nhiều, giá phải chăng, đa dạng nhiều loại ốc, còn có phá lấu, mì xào, lẩu,... mình đi 2 người ăn hết nhiêu đây với dĩa sò dẹo nướng bơ tỏi ( theo mình món này ngon cực) mà quên chụp hình + 2 lon pepsi hết tổng cộng 336k. Kiu món ở đây lên nhanh lắm, lúc tính tiền còn đc khuyến mãi dĩa trái cây. Không gian thoáng đãng vì ở ngoài trời, nhân viên phục vụ nhiệt tình
Đi hướng từ hướng chợ Cái Khế rẽ phải vào Lương Đình Của (đối diện xéo quán La Cà), đi thẳng thêm chút xíu thì thấy quán nằm bên phải.
Mình đến lúc 16h15 (chưa có trứng vịt lộn), quán mới dọn ra, nên đề nghị nên đến sau 17h15.
Hột vịt lộn chiên nước mắm 20k: 2 trứng xào nước mắm với hành lá, hành tây.
Hột vịt lộn xào bơ 20k : 2 trứng xào với bơ tỏi ớt và đậu bắp, nước lĩnh bĩnh nên có 2 ổ bánh mì để ăn kèm (tính tiền bánh mì riêng)
Hột vịt lộn nướng tiêu 24k: trứng được đặt trên vỏ sò Dương, nước sốt tiêu giống nước sốt của ốc nướng tiêu.
Sò điệp Nhật nướng mỡ hành 40k/con (đường kính cỡ chén ăn cơm/con).