Ở khu này muốn tìm nhiều loại ốc cũng không có, quán có vài món ốc được được mình gọi hết nhưng mà con cũng nhỏ nhỏ ah.
Quán bình dân, ăn món gì tới chọn rồi quán bưng ra, cũng không phải đợi lâu. Ốc ăn cũng khá ổn, nước chấm ăn cùng cũng ngon.
Ở đây mình không thích một cái đó là dùng hộp xốp để đựng đồ ăn, sẽ rất tiện vì ăn xong dọn luôn không phải rửa nhưng ngày nào cũng sẽ phát sinh một nùi rác là không thấy thích rồi. Nên những quán như này mình không ghé thường xuyên đâu
Ăn ở đây cũng thành khách quen luôn rồi, chế biến rất vừa miệng, lên món cũng nhanh. Ở đây order theo kiểu, lại quầy rồi kiu nv đưa dĩa có ghi số bàn của mình. Muốn ăn món gì thì bốc đại diện 1 con để vô dĩa rồi nói cách chế biến, nướng, hấp, rang gì đó. Chị đứng bếp làm vèo vèo là xong. Giá cũng bình dân 30k/ món. Hàu 10k/ con. Có thêm mấy loại ốc khác nữa, dĩ nhiên là giá sẽ cao hơn. Nhớ hỏi kĩ coi chừng bị nhầm ^^
Ăn cũng được khá nhiều món rồi nhưng lười chụp :)) post vài ảnh tượng trưng thôi :))
Thời buổi này kiếm một quán ốc nằm ngoài mặt tiền đường với giá bình dân như vậy cũng hơi khó.
????Quán nằm tại vị trí dân cư đông đúc. Giữ xe miễn phí.
????Không có menu. Muốn ăn thì phải ra quầy chế biến chọn món và cách chế biến. Người mua take away rất đông nên phải chờ một chút.
????Hiện tại các món vẫn đồng giá 30k, hào nướng là 10k 1 con. Món ốc hương xào tỏi khá ổn, trong khi sò huyết không ngon lắm. Hào rẻ nhưng béo múp. Sốt bơ tỏi cũng rất ngon. Tổng thiệt hại 2 người là 80k cho 3 món.
????Màn phun lửa vỉa hè cũng là gia vị cho bữa ăn thêm thú vị.
Hôm nay mình đi ăn, thấy xung quanh cũng còn nhiều bàn trống vì chỗ ngồi rất nhỏ và bàn mình gọi nhiều đồ nên có bỏ sang bàn bên cạnh. Đang ăn thì có 1 anh phục vụ lại kê bàn bên cạnh ra làm rớt dĩa cà na mới đem ra của mình, nhưng coi như không có gì xảy ra. Lấy luôn ly pepsi đang uống dở dọn đi. Không xin lỗi cũng không hỏi mình có muốn gọi lại không, chỉ hỏi 1 câu “CÀ NA HẢ”.
Tới lúc tính tiền có 1 chị hỏi mình là “chị uống 2 chai pepsi đúng không?” Mình nói mình uống 3 chai. Xong ông anh hồi nãy lúc này ghi tính tiền cho mình rồi vừa nói bà chị pepsi vừa chỉ chỗ mình “nó giấu chai pepsi”. 1 chai pepsi kia đã bị dọn đi trong lúc làm đổ cà na của mình. Trong khi ổng vẫn tính tiền cà na của mình nhưng mình không nói gì rồi mà không hiểu sao còn vậy, tụi mình nghe được nên quay lại bảo “không ai giấu chai của anh làm gì đâu anh ơi” anh lại quay sang bảo anh nói giỡn, nói anh giỡn không có vui thì anh lại đổ thừa cái ghế- không hề liên quan câu chuyện!!! Thái độ nói chuyện rất cục súc. Đi về sang đường rồi vẫn còn nghe lời lẩm bẩm chửi của ảnh bên kia đường. Ngon hay không chưa bàn tới, đi ăn uống kiểu này thì rước bực vô người thêm.
Mới đi được 1 lần, do con bạn giới thiệu, bạn mình là khách quen ở đây. Quán gần nhà trọ, quán bình thường rất đông, cuối tuần mà đi trễ chút là full bàn, hết chỗ ngồi.
Quán có chỗ để xe, có người giữ xe, dắt xe hộ.
Không gian quán nhỏ, bàn kê trên vỉa hè, nhưng sinh viên thích như vậy
Thực đơn có nhiều món, giá rẻ, đại đa số 30k
Làm món cũng khá nhanh, không phải đợi quá lâu
Món ăn ngon, ngon hơn nhiều quán mình từng ăn mà giá lại rẻ hơn rất nhiều