Ghé lại vào cuối năm 2018 với vợ chồng chị bạn (nhà ngay chợ Phạm Văn Hai) . Nhóm 4 người kêu lai rai vài món vừa ăn vừa nhấp ngụm bia lạnh bao đã . Do được bao nên cũng hổng màn về giá lắm nhưng được cái ốc to khá tươi , nêm nếm tùy món được món không . Ngay hôm đó mưa mới tạnh nên tô nghêu hấp Thái hợp gu lắm , húp nước thấy ấm người phết luôn ????
Không gian bình thường , quán rất đông nên hơi ồn , được cái mở đến 1-2h sáng nếu có khách .
Ốc ăn ổn , k quá xuất sắc . Được món sò mai nướng mỡ hành ngon nha, nên gọi. 45k/1 con.
Ốc hương 80k ,nghêu 60k khá đắt nhưng ốc tương đối cũng to, chất lượng.
Quán đông nên phục vụ bình thường.
Trong hẻm chợ gần đó có một quán ốc bình dân còn ngon hơn.
Công ty mình hay rủ nhau ra đây ăn, quán ngon và giá bình dân, có ốc hương siêu to là 900k/kg, gọi 300gr hết 270k, các loại khác giá trên dưới 100k.
Nhân viên phục vụ không thật chuyên nghiệp, và chậm nhưng 1 phần vì quán ngày nào cũng đông
Mình ghét ăn ngọt nên quán này là 1 sự lựa chọn xuất sắc đối với mình vì quán gốc Bắc, ít dùng đường, chú trọng vào nguyên liệu hơn gia vị
Mực 1 nắng ở đây phải gọi là ngon nhất SG luôn, dày và ngọt kinh khủng
Quán này rất đông nhưng đồ ăn thì tạm cho 6.5/10. Quán quá ồn, ồn như ong vỡ tổ gây khó khăn trong nói chuyện. Thịt ốc không tươi. Giá cã quá mắc 80.000/phần mà có mấy con. Dĩa ốc nhìn chán không hấp dẫn. Thịt bỡ.
Quán khá đông nên có vẻ ko cần khách, thái độ lồi lõm từ ngoài bãi giữ xe. Vô quán hỏi chỗ ngồi thì nhân viên ko thèm trả lời luôn
Mình sẽ cho quán này vào blacklist của mình
Phục vụ kém
Hôm nay, mình và bạn mình ghé quns này thất vọng vô cùng. Nhân viên thấy khách không hỏi hang, đợi khách hỏi thì nói chỉ còn bàn ngoài mà trời thì vừa tạnh mưa, mình cũn kiên nhẫn nói vậy ngồi ngoài cũng được, mình kêu lấy bàn thì làm ngơ kiểu như không muốn bán. Mình đợi hồi lâu thấy nhân viên đi qua đi lại mà vẫn không thấy xếp bàn ra nên bấm bụng ra về lấy xe thì đc a nhân viên “thân thiện” đòi tiền xe 5k. Không bao giờ mình đến quán này nữa. Phục vục quá kém và không mến khách.
Đồ ăn ngon nhưng nếu đi đông người nên ghi xuống những món và số lượng dĩa mình gọi. Không thì sẽ bị tính thêm dĩa vào bill. Lúc đó cãi không lại nhân viên của quán .
Hôm qua, mình và 3 đứa bạn ghé quán này ăn.
*giữ xe ở đường hẻm gần đó, giá 5k 1 chiếc.
*món ăn:
-sò huyết: sò to, thịt tái vừa, tươi, có tốp mỡ bên trên ăn hơi mềm
-ốc mỡ xào me: ốc to, có con hơi hơi hôi, nêm nếm nước me hơi chua xíu
-ốc tỏi nướng : kêu 6 con to oạch, mấy con này lớn nên hơi bị dai. ốc tươi lắm.
-nghêu hấp thái: nghêu to, vừa chín tới, nêm nếm cũng được.
- mì xào hải sản: mực giòn, xào không mặn lắm .
- tôm sống mù tạc: thịt tôm tươi ngọt, lúc đem ra là 1 đống chanh, 1 chén mù tạc, 1 chén nước tương. tha hồ vắt chanh nha. món này mình không chụp hình được.
- thức uống: chừng 10 chai bia vói 2 chai nước suối, xài 4 cái khăn
tổng tiền chừng 1tr 3
*không gian: quán rộng, khách đông nên hơi ồn
*vị trí: dễ tìm, quán ngay mặt tiền.
*phục vụ: nhân viên hơi bơ khách, chắc do đông quá, mình kêu mù tạc thêm mà không đem lên, lúc tính tiền thì lại tính vào bill nên mọi người check bill lại nha, vì đông quá nên dễ nhầm lẫn .
*giá cả: hơi đắt, nhưng chất lượng ốc thì ổn nên giá vậy mình thấy hợp lý
*nước chấm: nước mắm chấm 1 chén cho 4 người, hơi ít. mỗi người vào sẽ được 1 chén muối tiêu chanh