Đồ ăn tươi, cô chủ quán nấu rất vừa miệng, cả nhà mình đến cũng muộn nên đồ ăn không còn nhiều nên k còn ốc len xào dừa nữa. Quán hơi nhỏ, chỉ phù hợp với đi ít người vì khi có khách cô chủ mới nấu nên chờ hơi lâu .
Nếu không quen khu vực này thì nên gọi hỏi chỉ đường vì quán nằm phía đường Bạch Đằng nhỏ chứ không nằm ngoài đường Bạch Đằng lớn một chiều
Ốc cà na xào bơ tỏi xuất sắc, nghêu hấp thái cũng ngon và cay thơm. Mình đặt cua sốt me và cua xào bơ tỏii về ăn rồi ghiền luôn. Nước sốt cua chấm bánh mì ăn quên thôi. Quán nhỏ và hơi vắng so với chất lượng của món ăn. Cô chủ quán dễ thương mà nhiệt tình nữa.
Tìm thử quán ốc gần cty ăn thử, thấy đc review cao nên tới. Nhưng thất vọng. Chất lượng đồ ăn kém. Ốc ko tươi, ốc bé và ăn ko có vị. Giá thì mắc ko đáng. Mì xào bò thì xào ko chín hết, còn mấy miếng bò sống nhăn, đỏ thịt nhìn ớn. Biết bò ăn tái đc nhưng xào cái kiểu cẩu thả nhìn ko thích nổi :( nói chung giờ ko tin vào review của foody nữa rồi.
Thấy điểm chấm cao nên t đi ăn thử. Cảm nhận lúc đầu là quán nhỏ, vắng khách. Tuy nhiên vô ăn thử thì thấy wa ngon. Vì là gia đình nấu nên quy mô nhỏ, chất lượng cao, giá wa hợp lý. 2 mẹ con bán quán dễ thương, dễ gần, vui vẻ.
Chắc chắn sẽ ủng hộ dài lâu
Hôm rồi dẫn vài bạn đồng nghiệp lên địa chỉ mới ủng hộ cô chủ. Ai cũng khen ngon nức nở, đã thế còn đc khen giá quá tốt. Và thế là team mình cứ xong báo cáo lại kéo lên Ốc Bông. Hôm rồi chúng mình ăn lẩu canh chua/ gỏi hủ dừa/ mực/ càng ghẹ/ sò huyết/ ốc hương/ nghêu/ tới rau muống xào ko cũng ko còn một cọng. No xình bụng mà mỗi em có 130k! Quá sướng.
À quên cô chủ nhắn nhủ, nên thông báo địa chỉ mới của cô :
B18, Bạch Đằng, P.2, Tân Bình.
Đối diện Airport Plaza nhé!
Sau thời gian dài bận rộn, hnay mới đc chở lại quán yêu thích của mình. Gọi cô chủ quán đặt 2 món đang thèm : cua rang me & lẩu cá chua cay...Lâu quá rồi mới đc ăn ngon như vậy! Cua thì tươi, lẩu thì ngọt nước vì cô nấu bằng xương luôn, chớ ko pải cái vị ngọt của gia vị mua sẵn như mấy quán hay làm...rất khác biệt. Bạn mình vừa ăn vừa tụng : "Ôi ngon quá!!" Đúng là có đi cả trăm nơi thì chỉ mỗi chỗ này là hợp khẩu vị mình nhất!!! Giá cả thì bất ngờ khó tin, 1.1kg cua (3 con) chỉ có 490k, lẩu to chà bá nào tôm/mực/nghêu/mọc/cá lóc cho mà cô chỉ lấy có 200k. Chắc cô giảm giá cho đám tụi mình ấy, ăn có 4 đứa, lo vật vã ra mà chỉ hết có gần 200k bao beer nữa chớ! Đỉnh quá đi!!!
Hôm nay đổi khẩu vị, ko ăn ốc mà năn nỉ cô chủ nấu cho cái lẩu cá lóc chua. Ngon mê tơi, cũng khá giống canh chua nhưng lạ vị vì có thêm măng chua & nấm bào ngư & nấm đùi gà...ngon thôi rồi hà!!!
Giá cũng rất ok, một cái lẩu chỉ 160k mà 4 đứa ăn nooo. Yummy!!!
Hôm nay mình lại cùng cô chủ quán bày vẽ. Hôm nay thực đơn có bún thịt nướng! Mình thấy ngon dã man luôn...Mỗi tuần mình sẽ cùng nghiên cứu một món với cô chủ hihi!! Thích quá đi!
Là quán quen của quán cũng được 2 năm rồi. Đồ ăn thì món nào cũng ngon tuyệt, vệ sinh sạch sẽ, cô chủ quán nấu món nào cũng rất có cái tâm của người làm bếp, không phải nấu qua loa cho có. Điểm 10 cho chất lượng.
Nói 10 thì hơi quá nhưng đồ ăn khá ổn, giá cả phải chăng và phục vụ rất nhiệt tình, đặc biệt là những hôm có con gái cô chủ quán. Bạn này nhanh nhẹn, hoạt bát và tính tiền siêu nhanh. Mình thích nhất món nghêu hấp thái, nước nghêu rất ngon, mình thích chua cay nhiều, cô chủ cũng vui vẻ nhớ làm cho mình mặc dù hôm đó khai trương chỗ mới quán rất đông khách. Lần đầu mình đến quán còn ít nghêu nhưng khi mình gọi món cô chủ nói do mình đến trễ, nghêu không ngon nữa nên cô dọn không bán nữa, đổi qua làm loại ốc khác hấp thái cho mình. Từ đó lâu lâu mình lại chạy qua ăn và thử những món khác, thấy khá ngon.Khẩu vị mỗi người mỗi khác, Sài Gòn cũng nhiều quán ốc ngon, nhưng hôm nào bạn có dịp qua gần sân bay thì nên thử ốc Bông