Quán lề đường nên khói bụi nhiều, ốc rất bở, không được tươi, đi ăn 3 đứa mà về đau bụng hết cả 3. Tuy nhiên nêm nếm vừa ăn. Chắc chắn sẽ ko quay lại đâu. quá tệ
Mới chuyển trọ tới đây, đi ngang mấy lần thấy đông khách ngồi ăn lắm dù trời có mưa to vẫn thấy có khách, nên mình cùng bạn lân la tới và ăn thử.
Về không gian: đây là quán trong hẻm, ngồi ngoài trời chứ k trong nhà. Quán đúng đậm chất dân dã gần gũi của sinh viên bọn mình. Ốc đây đồng giá 30k/1 đĩa. Hào 15k/1 con, có 1-2 món tính theo gram. Và vài món giá 40k/1 đĩa. Nay đi mình gọi 4 món đồng giá 30k là sò điệp nướng phô mai mỡ hành, thấy ăn cũng được mà sò hơi nhỏ (chắc tùy mùa). Tiếp theo là ốc mỡ xào me, ăn đậm đà khá ngon, ốc ko to cũng kk nhỏ. Kế nữa là ốc len xào dừa. Công nhận ốc len đây ngon. Ngon nhờ nước nêm rất vừa, mình với bạn mình ăn rất thích và khen nức nở hehe. Sau cùng là mì xào hải sản, mình ăn thấy cũng đc. Rau muống cũng tươi, cho nhiều rau lắm, hải sản thì thấy cho cũng vừa ko nhiều lắm, mì xào ăn cũng bình thường. Xong các món mình gọi thêm 2 hào nướng mỡ hành ăn cho khoẻ. Nhưng hào rất nhỏ. Nhỏ xíu lun á :( hào thì 15k/1 con nên gọi 2 con cũng 30k rồi, coi như đồng giá )) tổng cộng bữa ăn cho 2 ng vs tiền nước là 170k, cũng rẻ, k mắc lắm nè.
Ốc bươu ươn tanh kinh khủng, gọi lại trả thì gân mồm lên cãi “ do m không biết ăn chứ mùi nó vậy”.
Tính tiền thì tính chênh cho bố 10 ngàn, kèm thái độ như ăn xin
Lấy xe thì vứt xe ra đó, ngồi bấm đt.
T trù cho nhà phá sản đi
Mình cũng không biết nói sao vì hiện tại quá ức chế.
2 đứa tìm quán ốc để ăn, và vô lộn quán treo dê bán chó này.
Ngay từ đầu đưa menu vẫn im nhé, kêu tôi tự ghi ( điều đó bth và tôi cũng không ý kiến gì nhé), quan trọng là từ 2 đứa con cho tới thằng cha không ai nói gì về việc giá cả thay đổi nhé!
Ốc ăn quá bình thường, ốc bưu chắc chắn là thối và chết từ lâu, mùi tanh khử làm gì hết, đưa lên mũi ngửi thì mùi hôi nó xộc thẳng lên óc. Tôi thiếu điều nôn ngay quán, sau đó tôi không động gì đến món quái quỉ đó. 3 món còn lại chỉ dc nước me làm ngon, còn lại ăn muốn khóc vì tiền bỏ ra.
Đến đoạn tính tiền, ông bác đưa tôi tờ này đây.
Trời phú cho cái khả năng ghi nhớ nên làm gì tôi bỏ qua số tiền chênh thế này.
Thế là mượn lại anh con trai cái menu, dò từng chỗ và chụp lại như dưới. Sau đó đến khi trả tiền, tôi có hỏi “ sao giá tiền món nào cũng chênh hơn 5k vậy bác” và ổng nói là “ do bác chưa sửa lại chứ giá nó vậy!”
Trời mẹ đi ăn hết cả cái SG này chưa quán nào trả treo vô lý như bác. Bộ nghĩ khách lạ đến ăn là chém vậy rồi ung dung ăn lời à? TÔI CHO CÁI QUÁN CỦA BÁC NỔI TIẾNG HẾT CÁI VN NÀY!
Ông tính tiền kiểu đó, dù cho có lên giá thật. Thì đừng có mà đưa menu rồi bơ bơ đi để người ta gọi món đến lúc tính tiền mới nói. Đó gọi là lừa đảo đấy lão khốn
Tức hộc máu mồm ra mà phải cười khinh rồi bỏ đi chứ phải chỗ mình đâu mà cãi nhau, không khéo nói thằng con ra đập luôn khách ấy chứ.
1 lần thôi nhé. Làm ăn tích đức con cháu chứ lừa đảo vậy cả dòng họ chúng m đẻ con không có lỗ đít đâu. Già rồi còn bày đặt ăn tiền sinh viên. 20k làm mồ hôi nước mắt chứ bộ ngồi không nó tự rơi xuống à!
Lớn rồi còn hành xử ba cái kiểu đấy. Tôi trù cho nhà ông tan hoang gia sản, con cái khuyết tật.
Có âm điểm tôi cho -99999999999999 rồi. Thứ lừa đảo
Các món ốc đồng giá 30k. Tuy nhiên có một số món giá cao hơn thì sẽ được ghi chi tiết trong menu.
Các món ốc nêm nếm ngon, vừa miệng, tốp mỡ nhiều cực. Mình có gọi ốc mỡ xào sa tế (chung vs rau muống, cái này người ta hỏi), 1 nghêu hấp thái, 1 sò lụa nướng mỡ hành, hai con hàu nướng phô mai và 1 nước suối. Hết 128k.
Ốc mỡ xào ngon, do chọn sa tế nên hơi nhìu dầu, nước chấm ngon.
Nghêu tuy nhỏ nhưng nhiều, nước nên chua thêm chút sẽ ngon hơn.
Sò lụa mềm, ngon.
Hàu thì hơi thất vọng và quên chụp mất. Nướng phô mai còn bò cười thì phải mà phô mai chưa chảy ra gì hết, cpfn nguyên cục luôn.
Quán hơi khó tìm chút, ngồi lề đường, nằm trong khu đông dân nên ko có gió trời nhìu - hơi nóng. Phục vụ nhanh.
Mình ăn ốc ở Bo lâu rồi, nhưng hôm nay mới lên Foody viết review cho quán. Trước giờ mình rất hay đi ăn ốc, từ sang chảnh tới vỉa hè luôn, nhưng quán ốc Bo là một địa điểm mà mình thấy thích nhất.
Nè nha, giá vừa bình dân, đồ ăn vừa ngon, không gian ngoài vỉa hè vừa mát vừa vui nữa. Cả đám bạn bè của mình hay đến đây tụ tập ăn uống lắm.
Ở đây thì phải nói ngon nhất là ốc giác xào rau muống, lần nào tới đây mình cũng phải gọi món này cho bằng được. Nhìn trong hình đã ngon vậy ở ngoài còn hấp dẫn hơn nữa kìa!
Ngoài ra thì mình còn hay ăn thêm nghêu hấp thái, chua chua cay cay ngon lắm.
Phải nói trời mưa mà đi ăn mấy món này ngoài vỉa hè như thế này thì hết sảy đó!
Giá là 30k/món nhaaa
Hôm đi chơi vô tình thấy quán nằm ở cuối hẻm mà trong hẻm thì nhiều quán lắm, chắc có duyên nên ghé :)) và bây giờ là khách ruột luôn ^^.
Đa số là 30k/1phần còn càng ghẹ thì 40k, óc tỏi, sò dương, sò mai thì tính con nha.
Quán nêm nếm vừa miệng nc chấm ngon đặc biệt là muối ớt xanh tự làm siêu cay :)) mà ngon lắm ^^.
Nhân viêm nhiệt tình lắm nha kiêu phát là tới ngay.
Mà mấy ngày lễ thì khách đông phục vụ k dc chu đáo lắm, đồ ăn ít nữa mà thấy quán nào cũng vậy nên m nghỉ mn nên đi ăn vào mấy ngày bt cho ngon.
Quán dễ tìm lắm nha ^^ chạy ngang là thấy ng ta ngồi dọc 2 bên đường vui lắm :)))