Quán này cũng lâu r nhưng khs ít review, bạn mình cũng vào mấy lần và bảo đồ ăn bt, giá cũng tạm ổn. Hnay tan họp gần đây nên ghé ăn thử. Bọn mình gọi 1 lẩu Thái, 1 ốc mỡ xào rau muống vs 2 nước ngọt.
Ốc xào rau muống nhưng thấy toàn rau muống, ốc đếm trên đầu ngón tay @@
Đồ ăn của lẩu thì nhiều nhưng toàn viên cá viên bò thôi hic. K tươi lắm nhưng cũng tạm ổn, đc 3 miếng bò dày nhưng nhỏ xíu, nước lẩu cũng hoàn toàn k có mùi lẩu Thái ạ, bọn mình còn tưởng nhầm :v À có thêm 4 con tôm, 4 lát cá hồi (mỡ lắm) vs kha khá mực rất giòn.
Được cái là quán sạch sẽ rộng rãi, gió lộng rất mát. Nv rất nhiệt tình thân thiện, các bạn ấy cứ rình đá trong cốc mình tan đc tý là lại gắp ra bỏ viên mới vào )) Gọi hay nhờ gì cũng tất tả đi làm ngay ạ.
Nhưng món lẩu thực sự k chuẩn Thái, hnay bọn mình khá thèm lẩu Thái nên hơi thất vọng. Nếu mn đến quán mình khuyên nên gọi món nhậu thôi, giá cũng khá bình dân, còn nếu k đặc biệt yêu cầu vs lẩu thì ăn lẩu cũng là lựa chọn ok. )) Có thể mình sẽ quay lại nhưng chắc chắn k phải vì món lẩu Thái
Lần đầu tiên đến đây. Nghe bạn bè nói là quán giá phải chăng. Mình đến quán cũng khá đông, kín bàn ngoài sân. Món ăn cũng vừa ăn, vài món mình thấy hơi ngọt.
Sẽ ghé vài lần tới coi sao. Tạm thời hài lòng
Quán nằm cuối (San)PhanXichLong thuộc Bình Thạnh, giao với Vạn Kiếp nên buổi tối xe qua lại cũng nhiều. Bạn nào thích nhộn nhịp, sáng sủa ngồi với bạn bè thì có thể chọn quán này. Các em nhân viên quán nhanh nhẹn và không sót món nào. Gia vị quán nêm nếm với mình rất vừa miệng. Dùng với bia, nhâm nhi cùng bạn thì không chê được. Mình đến lần đầu lúc quán vừa mở không lâu, lúc đó quán chưa đông như bây giờ. Mình sẽ quay lại nữa, vì đồ ăn quán làm kỹ, chỉn chu lắm.