quán mới mở, đông nên lên đồ ăn quá chậm, cuối cùng phải cancel món mì xào ốc giác, 1 món bỏ hộp đem về vì đợi hơn 1 tiếng. các món chế biến ăn ngon, đậm đà. nghêu hấp thái cay, chua. ốc bươu nướng tiêu xanh thơm, mặn mặn. nước mắm kẹo chấm ốc ngon. bắp xào thơm mùi bơ, gọi trứng muối nhưng đông quá 0 làm kịp. ốc hương phô mai thì phô mai khá ít, để chung với rau răm mà ốc đang nóng để lên sẽ có mùi rau răm hơi kỳ kỳ. menu nhiều món nữa, để mốt tới thử, giá cũng so với chất lượng.
Mình ăn quán này cũng lâu rồi, lần cuối là được mua mang về cho nên cũng không rõ tình hình tại quán thế nào. Chỗ này tui giá không rẻ cho lắm nhưng hải sản, ốc cực kỳ tươi, chế biến đa dạng và vừa ăn lắm. Không gian ngồi cũng sáng sủa nữa.