Quán này là do người quen của ba mình mở , mình đến đây ăn vài lần rồi thấy cũng ok . Nãy cũng mới vừa ăn ở đây xong cơ mà quên chụp hình lại roài ???? Ở đây không phải hầu hết món nào cũng 30k , mấy món mắc nhất cũng là cỡ 50k thôi , nhưng giá vậy là rẻ rồi . Hồi nãy mình gọi 1 thố nghêu hấp xả , 4 cặp chân gà nướng , 1 càng ghẹ rang me và 1 sò điệp nướng mỡ hành , 2 chai nước suối , 2 khăn lạnh hết có 174k ???? . Thịt nghêu tươi , không quá nhỏ cũng không quá lớn , nước nghêu do chắc nêm nếm ít nên theo mình không đc đậm đà mà thiên về vị tự nhiên hơn . Chân gà hơi nhỏ nhưng ăn rất ngon , ăn luôn xương thấy giòn giòn luôn . Sò điệp 30k cỡ 7 8 con , thịt sò khá to , mỡ hành với đậu phộng ăn chung cũng nhiều . Càng ghẹ 50k khá nhiều và to , có điều sốt me còn khá ngọt và nhiều bột ngọt , ăn vô mình thấy gắt gắt cổ liền nên mình biết ???? Ở đây menu cũng khá nhiều món đó , lần sau ghé mình sẽ chụp lại . Quán cũng không khó tìm , đi đường Lò Siêu chịu khó nhìn là thấy liền vì quán cũng khá đông khách . Quán có 2 chỗ cho khách ngồi ăn là trong nhà với bên lề đường . Bên lề đường thì thoáng mát , hơi ồn xíu vì có mấy ông nhậu ngồi đó mà mưa thì hơi bị dơ nha . Trong nhà thì yên tĩnh với sạch hơn mà đi ăn ốc thấy im ắng quá cũng buồn :)) Phục vụ thì chắc toàn người nhà hay mướn người quen thôi , phục vụ thấy cũng bt , lên món khá nhanh đó . Các bạn nên ghé đây 1 lần xem sao !!