Quán ốc này ở đây khá nổi , vì mở từ khá lâu rồi , cũng phải được chục năm chứ ít đâu , ốc ở đây bây h thì mình thấy ăn không còn được ngon như tầm 5 năm về trước , ốc xào ăn bị ngọt quá , sò huyêt nướng thì bé ăn không đã , mà ốc này ở quán này bây h còn đắt nữa , cô chủ thì cũng không đc nhiệt tình như trc luôn
Quán này ngay gần ngữ Tư Quán Mau đi xuống một chút thấy ngay quán ốc be bé ở đầu ngọc mà nằm hơi vào trong một chút phía bên tay trái. Quán trông có vẻ nho nhỏ mà nhiều loại ốc thui rùii. Quán này có món luộc mắm ngon thui rùii nên ốc nào mình cũng luộc mắm hết :3 cút xào me cũng ngon mà hơi ngọt xíu. Giá cả phải chăng đi 2 người no nê tá tả mà hết có 130k
Quán nằm đâuf ngõ nhưng chỗ ngồi cũng khá thoải mái. Quán có rất nhiều loại ốc khá phong phú, mình thích nhất là ốc cào dừa thơm nồng cay xè của cô. Ốc luộc mắm cũng rất đậm đà đủ vị. Quán cô còn có cóc dầm xoài dầm ăn rất đã nữa. Nước mắm chấm vừa miệng. Giá cả bình dân, mình thấy không đắt so với chất lượng
Được mẹ dẫn đến đây, mẹ mình bảo quán này mẹ mình ăn từ hồi đại học ????????????
Nhìn lướt qua đã nghĩ quán chỉ có 1 bàn, thật ra là còn rất nhiều chỗ trong ngõ nữa
Giá cả thì mình thấy rẻ hơn rất nhiều so với các chỗ khác, chỉ là thực đơn của quán ít hơn
Ở đây được tự pha mắm theo khẩu vị, ốc rất thơm, vị vừa vặn, cút lộn thơm, nóng hổi
Hôm nay mình đến ăn thì là chú và một anh ( chắc là con trai ) ở quán, đồ ăn lên rất nhanh ????????????
Quán này nằm ngay đầu đường. Thực sự mình ăn ở đây 2 lần thấy chỉ rẻ thôi chứ k ngon :( luộc nhạt nhẽo, sò nướng thì bị cháy kĩ quá. Mà cảm giác ăn ở đây ốc k đc tươi ấy. Chỉ đc cái gần nhà nên hôm nào thèm quá mà ngại đi xa thì mới qua đây.