Đầu tiên phải nói là quán siu đông, tầm tối là full hết bàn ???? này kiểu quán nhậu í
Không gian nếu ngồi phía ngoài thì cũng thoáng lắm, trên lầu hơi nhỏ, cũng ko gian mở nhưng ngồi đông nên tính ra cũng hơi chật
Tên là Quán Ốc nhưng lại ko chuyên về ốc ???? đầy đủ các món hết.
Sụn gà cháy tỏi lần nào cũng phải gọi ???? mì xào Sin cũng ngon ( có tôm, mực).
Mấy anh nhân viên chạy hết công suất, có lần order sai món nhưng mình vẫn ok ăn luôn, chớ đông quá đổi trả lại phiền.
À, hình như quán có cả shisha nữa ????
1 phút trước
Quán bán chả cần khách hay sao, phục vụ kêu gãy lưỡi mới nhìn tới khách. Phục vụ tệ, quản lý thì thôi khỏi nói, đúng là quản lý thế nào thì cho ra phục vụ như thế. Đến lần đầu thì thích, nhưng đến lần 2 thì never come back. Làm dịch vụ như chuối.