????????♀️ Vị trí: quán nằm trên mặt tiền*** nhưng có 2 chi nhánh đối diện hai bên đường
????????♀️ Không gian: quán vỉa hè nên chỗ ngồi san sát và chật xí, có chỗ giữ xe và có***bảo vệ coi xe
????????♀️ Nhân viên: phục vụ ở đây mình thấy có người dễ thương, có người bưng đồ ra khách gọi mà quay mặt đi luôn không thèm trả lời nữa
????????♀️ Món ăn: mình thấy món ăn tạm ổn, ướp vừa, mà cay quá, mình dặn đi dặn lại đừng làm cay mà đem ra cái nào cũng có ớt rồi bảo quên
????????♀️ Giá cả: mình đi 4 người bill hết 600k mấy, mình có kèm bill. Giá rẻ chất lượng ổn
Cái tên nói lên tất cả ))
Là nướng đồ ăn trên miếng ngói đó :)))
Tụi mình gọi nhiều món, set nhỏ nhưng đồ ăn nhiều nha, hồi đầu cứ tưởng 39k chắc đc 3 miếng ))
Món nào ướp cũng thấm vị hết nha, khá ngon.
Chỉ có bò kim châm là size lớn, còn lại là size nhỏ 39k hết á :))
Lên món nhanh.
Mình ngồi trên lầu nên gió mát lồng lộng, mưa thì có mái che.
Muối và gia vị ở chạn trong góc tự lấy, nhưng vị ko ngon, có 3 loại sốt nhưng vị chẳng có gì ngon hay đặc trưng cả, đề nghị quán nghiên cứu lai chỗ này :))
Mình gọi 7 món nướng vs 1 lẩu, mà 4 đứa ăn hết đồ nướng xong cũng no căng rồi, lẩu ra là dư luôn, lựa tôm ăn thoai.
Lẩu nhỏ 99k mà đc 10 con tôm lận í :)))
Tổng thiệt hại: 370k
Quán hơi xa, mà có dịp sẽ ghé lại :)))
Mình từ Bắc vào, ở HN đã ăn qua nhiều quán nướng ngon rẻ nên chỗ này thực sự k đáp ứng đc vì mình bị tật hay so sánh ))
Không gian: chật chội, ngồi ở vỉa hè cạnh đường lớn nên khá bụi và ồn. 2 đứa mình đến là bàn cuối cùng, có nhiều bạn đến sau k có chỗ phải về hoặc đợi.
Phục vụ: bt, đồ ăn ra khá nhanh.
Đồ ăn: mình gọi 1 nầm lớn, 1 ba chỉ, bạch tuộc, bò cuốn nấm kim, rau muống xào. Dù gọi các vị khác nhau nhưng tẩm ướp y hệt và nói chung là nhạt nhẽo, mình k thấy có vị ngọt gì của thịt. Đĩa ba chỉ bọn mình đã bỏ lại hết vì 95% là mỡ trắng phớ, thớ nạc chỉ nhỏ que tăm thôi. Nướng qua ngói mình thấy cũng k khác chiên xào là mấy, hồi trc hay ăn nướng than trực tiếp nên giờ gọi đây là nướng thấy k ổn :|
Sẽ k quay lại.
Mình đi 2 người thì chỉ bàn cho tụi mình ngồi ngay cống thì mình nói bạn hôi wa à. Mới hỏi bạn nhân viên ngồi bên kia được không. Xong r đứng từ xa ném menu lên bàn cái rầm. Mặt như ai ăn hết của, xong rồi đi wa đi lại cứ kênh kênh liếc liếc cái mặt. Rồi đem nồi lẩu ra mình kiu thêm 2 dĩa mỳ kiểu bất mãn sao tụi mày k ăn bún dùm tao đi rồi kênh mặt bỏ đi. Đến khi nồi lẩu sôi vẫn chưa thấy mì. Rồi mình gọi bạn nhân viên khác cái ờ ờ r ăn gần hết đồ ăn cũng chưa có mì. Bạn mình bực mình mới đi tới chỗ bạn gái đó nói cho mình 2 gói mì. Rồi 5’ sau vẫn chưa thấy. Chỉ thấy 4 người nhân viên mặt như đưa đám. Thiệt lúc đó chỉ muốn ăn cho lẹ rồi về chứ nhìn mặt ăn cũng chả ngon lành gì. Đã ăn ở đây mấy lần và lần nào kung gặp chị chủ siêu dễ thương. Nên quay lại ăn tiếp. Hnay gặp toàn nhân viên như ai ăn giật của mình. Thôi nhé. Tạm biệt. Trên con đường ấy vẫn đầy rẫy quán. Bỏ tiền đi ăn mà vô đây chỉ ăn thêm cục tức đi về.
Lúc gọi món mình kiểu gọi rất từ từ thậm chí còn có ý dừng lại cho anh đó ghi thì anh đó kiểu “cứ đọc đi” khi lên món thì kiểu mặt hằm hằm như ai ăn hết của, rồi lúc mình hỏi “có tương ớt không anh” thì chỉ nhìn chứ đéo trả lời và cũng đéo lấy tương ớt luôn nhé! Món lên lâu, mình hỏi của em sắp có chưa? ( tại mình tới là lúc quán chưa có khách, tới khi mình ăn xong mấy món luôn thì vẫn chưa có món đó ????) thì anh đó tl kiểu “đang làm” ???? nhiều khi không biết mình bỏ tiền ra hay mình đi xin nữa mà nhân viên kiểu thái độ lồi lõm lắm ???? trong khi mình nói khá là lịch sự và nhẹ nhàng.
Mọi thứ đều ổn. cho đến lúc ăn xong. xe mình bị cậy cốp, mất gương và mất luôn cái inox bảo vệ khóa. Mọi người ăn thì chú ý vào nhé. Chỉ có thằng giữ xe thôi.
Ăn ở đây 4 lần, nhưng lần này phục vụ lóng ngóng, kêu 2, 3 lần mới nghe, kêu bò cuộn phô mai đem bò cuộn nấm kim châm, kêu đĩa vú heo, ăn từ đầu tới cuối ko thèm đem ra, kêu 1 lon bia đem lon nước ngọt. Đồ ăn rất ngon nhưng phục vụ rất chán.
Quán này thì mình ghé lâu rồi , nay tự dưng đi ngang lại Phạm Văn Đồng nhớ lại nên ghé lại , nay quán menu phong phú hơn , nhiều món và thêm combo 5 món chỉ 169k , ngồi đây thì mát mẽ , lâu lâu có đoàn tàu xe lữa chạy qua lại nên mấy đứa nhỏ rất thích . Phục vụ nay rất đông nên ko còn tình trạng lơ là như trước nữa . Ngồi nhìn qua kia thấy có quán nướng ngói sài gòn mình hỏi thì mới biết chi nhánh 2 . Mình khoái nhất món bò cuộn phomai và lẩu nấm bò mỹ ,nói chung với giá thành vầy mà ngồi ngoài đường thấy củng vui vui , quán lúc nào củng đông nên ngồi hơi trật .
Hôm mình đi có bạn nhan viên mới tuyển vào nhưng thái độ chán cực kì. Mình ngồi từ 6g tối đến 6g45 mới lên được dĩa rau muống xào tỏi. Trong khi quán lúc đó khá vắng. Khỏang 10 người. Ngồi đến 7g30 mới bắt đầu lên nướng và lẩu. Mình ord 1 sụn gà rang muối, bạn nv mới báo mình chờ. 30p sau bạn bảo hết, xong mình ok. R đang ăn lẩu thì bạn lại báo sụn gà đang làm. Nói chung sẽ k quay lại.
Thật sự thất vọng với các bạn nhân viên ở đây.
Nhân viên quán đông nhưng thái độ thờ ơ, lạnh nhạt, nhờ các bạn ướp bia nhưng các bạn tỏ vẻ mặt lạnh lùng ừ à cho xong rồi bỏ qua.
Phục vụ siêu chậm, gần cả tiếng chưa ra món đành phải kiu hột gà nướng bán rong ăn đỡ. Đói meo uống đỡ hết mấy chai bia mà chưa ra được món nào.
Đợi hơn 1 tiếng mới ra được 2 món nhưng chất lượng thì cũng không xuất sắc gì. Chén đũa phải xin mới cho, xin xô đá mãi không thấy ra.
Sẽ không quay lại lần nào nữa. Quá thất vọng.