Đồ luộc tẩm thêm gia vị gì đó như ngũ vị hương mùi rất ghê nhưng menu lại ghi là nướng. Mề có mùi hôi và hơi đỏ. Rất tệ. Mình đặt trên grabfood. Nên ghi rõ nước cam ép là nước cam lon.
Hôm nay thử gọi ship mỳ vằn thắn về. Thật sự chưa bao giờ ăn phải bát mỳ nào dở như vậy. Nước mỳ như nước sôi, nhạt toẹt. Thật sự không nói điêu ạ)) Khó khăn lắm mới ăn được một vài miếng vì nước dùng thật sự ghê, chỉ dám ăn thức ăn không. Thịt khá ổn, thơm, mỗi tội ít, toàn thấy gan thôi gan nhiều như thịt. Còn lại thì... Nói chung đừng ai ăn mỳ vằn thắn ở đây ạ.
Nhìn quán hơi tối tăm bé nhỏ 1 tí thôi các cậu ạ nhưng t đỗ xe một phát chú chủ quan ra mời vào luôn.
Thân thiện cực kì nhìn siêu hiền.
Mn cứ bảo mỳ ăn bình thường ý nhưng t người Hạ Long nên ăn quen đồ ở nhà r thấy mỳ vằn thắn Hà Nội ăn cứ kì kì (đc chỗ trên phố Huế ngon nhất ))))
Mỳ vằn thắn vs t ngon dã man, nước dùng trong vắt thịt mềm thơm. Chứ kp kiểu nc dùng hải sản như bình thường.
Giá cg mềm. 30k 1 bát.
Nhìn mấy món nướng vs màn thầu hấp dẫn nên chắc chắn t sẽ quay lại thử.