Gia đình mình chọn ăn ở Bò cười nhân dịp sinh nhật của ba. Nhìn chung chất lượng đồ ăn giảm so với lúc quán mới mở rồi
- Đồ ăn: vị ổn. Sốt ướp thịt không ấn tượng. Cơm chiên ngon. Trà đào ở quán khá chua
- Phục vụ: nhanh nhẹn. Lúc mình đi là buổi tối dù quán đông nhưng phục vụ lẹ lắm. Chị phục vụ cho bàn mình cũng dễ thương nữa.
quán rộng, đồ ăn mắc, không ngon lắm, được mỗi đĩa salad là ok nhất về tổng thể, nhân viên phục vụ chậm chạp, để khách chờ lâu, hết món nhưng không báo để khách ngồi chờ, được bv giữ xe nhiệt tình
Nằm trên đường Nguyễn Thị Thập, buổi tối thì không thực sự nổi bật cho lắm, nếu chạy lướt qua chắc cũng sẽ không để ý. Không gian rộng, thích hợp cho các buổi liên hoan/tiệc tùng bạn bè, công ty. Thức ăn khá ngon, thịt để nướng ướp khá đậm vị và tươi. Nhân viên bình thường, chưa được nhiệt tình cho lắm.
Cảnh báo đừng nên ăn . Quán ghế bụi bẩn . Đồ ăn cực đắt và mặn . Nhân viên cực tệ . Được cái mặt tiền nguyễn thị thập nên vẫn có khách . Ai ăn rồi đều hối tiếc . Tin mình đi tẩy chay quán này . Treo đầu dê bán thịt chó .
Vô ăn một hồi thấy một đống gián con. Kêu tính tiền và bỏ chạy. Thấy ngứa và kinh khắp cả người.
Giá thì cao hơn tầm trung mà vệ sinh còn tệ hơn quán vỉa hè.
Đi mùng 2 tết, gọi món tăng 22%, chờ lên món từ 18:30 đến 19:30.
Đây là lần cuối cùng ăn tại đây.
Phục vụ như Giang hồ, chờ lâu nên hồi món lại, phục vụ nói chắc nịch: không được, kêu là phải ăn, lâu cũng phải chờ.
Thua toàn tập, tốn hết 750k cho 2 món, thêm 1 cục tức ????
Đồ ăn ổn nhưng mắc và thái độ phục vụ của nhân viên rất tệ
Hôm trước mình có đi ăn cùng bố ở quán này, mình có gọi lẩu bò vui vẻ và nướng combo 1. Lúc đầu nhân viên phục vụ có nướng dùm mình, bạn đó đã lấy kẹp và kéo ĐÃ CẮT ĐỒ SỐNG để cắt và gắp đồ chín cho mình, sau khi mình nhắc bạn ấy còn LẶP LẠI MỘT LẦN NỮA, cuối cùng mình đã nói là để mình nướng thì bạn ấy vứt đồ kẹp rất mạnh và lườm mình, mặc dù từ đầu đến cuối là bạn đó SAI. Đồ ăn tạm ổn nhưng giá mắc và có vài bàn thậm chí còn có gián bò từ phía dưới vỉ nướng lên. Sẽ không bao giờ quay lại nữa