mình order phở khô và lụi nướng qua grab, phở khô 33k lụi 28k
phở khô mình ăn xong quên chụp hình mất, phở ăn tạm ổn, tiệm trộn thịt băm và xì dầu chứ ko trộn tương nên chả khác gì ăn hủ tiếu khô ở trong này cả, mỗi tội là hủ tiếu khô giá cắt cổ. nước lèo có 4 cục thịt viên, ăn bình thường ko có gì đặc sắc.
lụi nướng thì dở bà cố luôn. từ tiệm qua mình có 2km mà lụi giao tới nơi nguội ngắt nguội ngơ, nướng thì cháy sẹm tùm lum. lụi có nhỏ chút tương đỏ đỏ bên trong ko biết có đc tí thịt nào ko, ăn dai ngoen ngoét như nhai cao su. ăn mà phải tự hỏi ủa ủa thiệt đây đồ ăn gia lai mình đó hả? rồi mắm me của tui đâu??
gắn cái mác gia lai vô câu khách hở tiệm @@
không đáng tiền một tí tẹo nào. dở kinh khủng thất vọng kinh khủng.
Có đợt mình order bánh canh bột lọc ở đây hoài vì SG ít nơi bán bánh canh bột lọc lắm, mà ở đây bán cũng ok. Nhưng sau ăn nhiều quá cũng ngán nên mình không order nữa.
Cách đây không lâu tình cờ vào xem review trên foody thì thấy có bạn bảo ăn ở quán này lần nào cũng bị “dí”. Nên tự dưng sau này mỗi lần định ăn mình cũng ngại ngại sao đấy, rồi lại thôi.
Hôm nay không biết ăn gì nên order 1 phần bánh canh bột lọc về ăn vậy mà dính chưởng luôn các bác ạ! -_- Chắc đây là lần cuối mình ăn đồ ăn của quán, vì sợ rồi.
Không hiểu sao quán có thể giao cục thịt như thế này cho khách trong khi gắp bỏ vô thì có thể thấy rất dễ dàng! Làm bỏ luôn bịch nước k dám ăn! Tệ quá!
Mình book giao đồ ăn nhưng đến nơi thường dầu của gan trong gỏi sẽ chảy dính tùm lum. Cũng bịch bánh canh size nhỏ nhưng lúc đầy lúc đúng một ít nhỏ, lụi thì lần nào cũng nguội và dai. Chơa nói đến quán hết món, có gọi điện thoại báo mình đổi món được không, mình đổi món khác khi giao đến món hoàn toàn khác !!
Mình đặt 2 bánh cuốn không rau nhưng giao đến là 2 bánh canh. Anh shipper bảo giá tươnh đương nhau, lúc anh giao đến rồi nhân viên mới gọi bảo anh quay lại lấy vì làm nhầm. Thật sự không hiểu nổi. Chắc đây cũng là lần cuối đặt ở đây.
Đồ ăn nấu ngon giá cũng ổn nhưng khi đặt qua now nhờ xin muỗng đũa thì quán trả lời chỉ có muỗng ko có đũa mang về, làm gì có cái quán ăn nào mà ko có đũa mang về, ko muốn cho thì thôi chứ thái độ vậy thì có bán ngon cũng ko quay lại
Quán này mình order chục lần thì 9 lần quên bỏ chanh. Hôm nay dặn chanh thì quên bỏ tương đen ăn với phở khô. Giờ hổng lẽ chan nước vô ăn. Haizzza chán kinh lun. Mong quán lần sau chú ý hơn chứ cứ tình trạng này thì chẳng còn ai quay lại đâu ạ.
Đặt giao thức ăn
Đồ ăn bình thường.
Muỗng đũa nhỏ xíu. Chưa bao giờ dùng đôi đũa kinh khủng như vậy. Không biết quán này tiết kiệm được bao nhiêu tiền với muỗng đũa như vậy.
Quán Ngon nhưng dơ quá, ăn lần nào cũng bị ỉa chảy
Mong quán làm vệ sinh hơn, vị ngon giống quán chị Nhớ ở Gia Lai nhưng mà tới quán với lại mua về thấy dơ quá, ăn lần nào cũng bị ỉa chảy hết. Mong quán để ý và làm sạch sẽ hơn. Nếu quán ko thay đổi thì chắc thời gian tới sẽ cạch quán luôn !!!!