Quán này nằm ở đường NVL khá đông vui, nhộn nhịp. Tối nào đi ngang qua khách cũng đông hết. Mình đi nhóm 4 đứa nên gọi tầm 5 món. Mình thấy ok nhất là chip hấp thái & lẩu. Món xào sả ớt hơi cay vs mình, ăn k được á.
Chip chip khá tươi, nước ngon
Lẩu gà ngọt nước, húp miếng nước lèo vs xí bún là no nên lắm luôn
Món gì sốt bơ tỏi mình quên mất tên nhueng nước sốt chấm bánh mì ngon cực á
Nhân viên phục vụ nhanh, quán đông nên phải đợi món lên xí đó
Khách đông nên ngồi cũng hơi nóng
Quán này mồi ngon lắm nhưng quán nhỏ và đông nên không hợp nhậu đâu. Chỉ hợp để phá mồi thôi. Giá thì cao, lượng cho 1 nhúm xí xi nhìu khi thấy ít đến bất ngờ luôn á. Tuy nhiên được cái phục vụ nhanh, và trên hết mồi làm cực ngon.
Đợt này đi phát hiện ra món bò tắc siêu ấn tượng. Khá giống bò kéo pháo ở mấy quán ăn nhậu trend. Còn thì món nội trường hấp bị gì mà ăn khai khai quá trời nên ấn tượng ko ok lắm. Các món còn lại mình đã review hết rồi. Must try là mấy món ốc có sốt rất ngon
Quán này ngày mô cũng siêu đông khác đó luôn, may mình đi sớm nên còn bàn trống nhiều nè, chứ tầm 7h-8h là đông đen rồi
- Vị trí : trung tâm, gần***-***dễ tìm, màu vàng decor nổi bật
- giá cả : cũng k phải là rẻ đâu, các món tầm 70k - 90k
- chất lượng : nói chung ăn cũng ổn, ốc hương sốt ngon, chấm bánh mì hết sảy, gỏi gà cay quá ăn mà hít hà, đa phần các món bên này đều hơi cay đó nha
- phục vụ : phục vụ khá nhanh nhẹn
Quán bán đủ thứ món từ hải sản,ốc, gà, bò, thịt cho tới lẩu, menu thì đa dạng tha hồ mà chọn lựa. Chân gà ở quán siêu đỉnh minh ăn từ hồi quán chưa mở mà chỉ bán onlinne thôi. Nay quán mở nơi mặt tiền Nguyễn Văn Linh nên giá đồ ăn hơi chát, nhưng đồ ăn thì ngon, món nào ra món đấy mà mỗi dĩa chỉ được có xíu người gắp miếng 2 miếng là hết rồi. Tối nào quán cũng đông, không gian quán khá nhỏ ngồi từ trong nhà ra tới vỉa hè luôn. Vì quán đông nên đồ ăn ra ơi chậm, ăn hết món này lại ngồi chờ món khác ra. Nếu đi sớm thì đỡ phải đợi.
Menu quán nhìn mà quáng gà, ko biết chọn gì luôn. Nói là ăn vặt mà kiêm lun hải sản, bò beefsteak, ăn chơi ăn no ăn vặt ăn lai rai dồn hết zô 1 cục lun.
Gọi đại chân gà, sụn gà và sò lông gỏi Thái.
Mình thấy sụn gà ăn okie, gỏi Thái làm rất ngon. Chua có ngọt có, vị hài hòa, ko ngán. Nhưng giá cao quá mà ít nữa. Chân gà thì hơi ngán. Nước chấm ngon.
Quán phục vụ nhanh nhẹn. Hơi hướng quán thiên nhiều về đồ Thái mà ăn rất ngon. Nói chung nên kêu mấy món kiểu Thái ý.
Nghe quán mắc nên giờ mới dịp thử
Nhưng mắc cũng có lý do của nó, chỗ ngồi thì bé tí, chật cứng nhưng nhưng vì nó ngon lắm nên phải ăn thôi. Đồ ở đây rất cay, ăn có 4 món mà mình tu hết 3 lon nước ngọt, nhưng rất ngon nên cứ ăn ko dừng. Món nào cũng thấm.
Mình kết nhất món gỏi chân gà rút xương và sụn gà chiên mắn, thiệt là nhức nách.
Nên ăn một lần để biết vị các bạn ạ. Mình ăn một lần mà đâm ra ghiền, nhiều hồi đi ăn ko có hứng chụp hình luôn :)))
Giá hơi mắc xíu, mình ăn chừng đó và thêm nước thì hơn 500k nhưng rất đáng để thử đấy
Giữa đêm thèm ăn hàng may quá Now còn nhận đơn đặt ngay món ruột là chân gà và ốc bưu. Trời ơi nó nhiều 2 vc vật vả mãi ko hết đành cất bớt chân gà vào tủ lạnh. Cả 2 món đều ngon và khá vừa miệng
Quá tệ, quán thì nhỏ, đông nóng nực, gọi 2 món trước mà nhân viên vs chủ coi khinh khách, đợi hoài không thấy món, bực quá bỏ về, thì vô lấy lại chìa khoá xe nghe chính miệng chủ chửi mình :)
Thấy dân tình đi ăn rầm rộ cũng ráng lếch tới xem sao, kiểu đi ăn không xem ngày nên gọi 2 món mà bị mặn cả 2. Mặn ít thì không nói rồi, này mặn không ăn nổi luôn ????