Rất bức xúc vì phải viết review lần 2
1- Tính thêm tiền trong khi không gọi món cá chìa vôi, cá chìa vôi mà 140k :)) vô lý, trong khi mình xem bill mình nhắc thì cũng không xin lỗi hoặc nói nhầm mà chỉ vào lấy cái bill khác ra
2- bán rong : kẹo cao su, vé số, ổi, xoài, gấu bông, ăn xin.... một buổi tối ngồi hơn một tiếng mà phải chục người đến nài nỉ mua và vài lần lượn lại
lần đầu tiên đi nhậu ở một quán mà ám ảnh về đồ ăn n kể, mà còn về người bán rong :((
chưa thấy quán nhậu nào ăn dở như quán này
quá tệ
:((( nhìn nồi lẩu như nồi canh. lèo tèo.nộm hải sản thì toàn rau. Ếch xào thì không thấm. Cảm giác đồ không tươi chút nào. Vừa mới tới bàn chưa kịp ngồi đã hỏi chị uống nước gì. ? ngán luôn.
Dở dở và giá cao hơn những quán nhậu bình dân.
Mình vào du lịch Đà Nẵng lần đầu cùng đứa bạn, 2 đứa hỏi tới hỏi lui được anh tài xế chỉ cho quán này vì nó nằm ở chân cầu Rồng.
Không gian thì trông không được sạch cho lắm, đồ ăn không ngon.
Mình gọi 1 đĩa càng ghẹ sốt me, 1 phần cá đuối (được nửa con bé xíu) và 1 đĩa mực nướng. Càng ghẹ thì ko có vị gì của ghẹ, cá đuối nướng cay quá mà lại còn đắt nữa, mực nướng thì ăn khô không ngọt.
Có dịp vào lần nữa mình cũng sẽ không vào quán này ăn lại lần nữa.
Quán nhậu này vào ban đêm là đặc biệt đông luôn, hầu như đều full bàn hết. Tuy nhiên phục vụ nhanh, hay cười với khách, phục vụ tận tình. Bọn mình gọi ếch chiên bơ, ếch xào xả ớt, lẩu thái chua cay, tôm sốt me, nghêu nướng mỡ hành, chip chip hấp. Món lẩu thái ăn mà như lẩu hải sản vậy, không chua cũng chả cay luôn :)) chắc đem nhầm :)) tôm sốt me, ếch chiên bơ ngon, đặc biệt là ếch xào xả ớt í, ngon không tả nổi, nước chấm gọi thêm mấy ổ bánh mì ăn thêm mới đã ghiền :)) nghêu nướng mỡ hành có vị hơi lạ lạ, đắng đắng nên mình ăn không được :)) có dịp sẽ ghé lại thử các món khác.
quán kha đông , ngồi vỉw hè ngoài trời , vừa qua chân cầu rồng là tới , quán phục vụ nhanh , đồ ăn cũng ổn giá vừa tiền :) phù hợp ăn nhậu , họp hạp bạn bè
Đúng là quán xuống cấp thật. Khi xưa mình thích món lòng xào nghệ nà giờ ăn không ngon nữa. Lòng không thơm mà hơi khắm. Nghêu nướng thì luộc rồi nướng, chẳng thấm tháp gì. Kêu đỡ tô cháo lót dạ chứ không lẽ đi quán mà để bụng đói về nhà ngủ.
Mình không thích viết review, nhưng hôm nay khá bực bội với thái độ phục vụ của nhân viên. Mình nói chuyện rất đàng hoàng và cố gắng để giúp nhân viên nam lúc đó đang gặp vấn đề lúc thanh toán. Vậy mà không hiểu nhân viên kiểu gì nhìn mình thì trợn mắt lên, lại nói lớn tiếng với mình kiểu: Em biết rồi.... Mình chỉ muốn cho nó ăn cái bát (Xin lỗi vì hơi bức xúc). Xong rồi nó bảo nó biết rồi, thế mà cái bill tiếp theo vẫn sai tè le. Mình hỏi nó thì nó lại bảo "Sao anh, sao anh". Kiểu như não có vấn đề. Mình tức quá mới chửi một trận thì mới có nhân viên khác làm thay còn nó thì lủi đi. Mình ăn ở đây nhiều và cũng quen mặt nó rồi nhưng mà từ nay mình k ăn ở đó nữa. Quán kiểu này ở Đà Nẵng có 1000 cái. Còn phục vụ kiểu đó ở Đà Nẵng chắc có mình chỗ đó.
P/s: Em trả tiền chứ k ăn xin.
Trước họp lớp hay ghé quán, thấy đồ ăn đậm đà và ngon. Nhưng giờ quay lại vị đồ ăn ko đc như xưa nữa. Mình ăn ngày Tết nên thấy đắt chắc do Tết lên giá nhiều. Tất cả đều tạm đến khi ăn món lẩu. Quán đem ra chén nước mắm chấm nhìn vào thấy ván dầu và cả vụn cá trong đó, chắc là chén mắm thừa của khách ăn trc đó đem ra lại. Nhìn thấy ghê. Ko bao h quay lại quán nữa !
Nhậu một vài lần ở quán này, mồi dở, giá nhìn bình dân nhưng thật ra đắt, bởi số lượng ít...
Món mực cơm chiên mắm, 70k, mực tạp nham ko phải mực cơm, mặn
Cơm chiên trứng, lạt, nhắm đc một quả trứng, 50k...
Gọi thử món càng ghẹ rang muối, 80k nghĩ là rẻ, đem ra, 10 cái càng bé xíu!
Hết muốn gọi, tính tiền đi về... Quá tệ!