Nghe tên quán là biết best seller ở quán này là bò nhúng ớt luôn, quán luôn đông khách nên hơi lâu chút, tới đây là chắc chắn phải ăn món này luôn, một phần tầm 60k ăn no , mình thích khổ qua nữa nên hay gọi thêm, quán cho luôn không tính tiền nhe, đi đông nên tính ra người không bao nhiêu hết, mình gọi nhiều món lắm nhưng do thèm nhúng ớt nhất nên họi, thịt bò mềm, không bị dai, không cay quá, nhân việ nhanh nhẹn và rất nhiệt tình, lâu lâu đổi gió qua khu quận ba tám chuyện với bạn bè thì tuyệt vời và mùa đông thì ăn món này là nhất nhé.
Quán Nhậu Nhúng Ớt
Những ngày trời mưa lạnh như vậy còn quán nhậu nào hợp lý hơn là Quán Nhậu Nhúng Ớt với đặc sản những món cay nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Quán nằm ở con đường nhỏ nhưng khá đông khách. Vì quá đông khách nên phụ vụ cũng chưa được tốt lắm.
Nhưng bù lại cái đồ ăn rất ngon, mà chờ hơi lâu tí, mình thường gọi luôn lần rồi ngồi uống vài chai đợi. Nói chung món nào cũng rất ngon và thấm, lại còn nhiều nữa. Những món cần ăn nóng thì quán luôn cho 1 lò để hâm lại nhé. rất tuyệt
Đây là quán bạn bè mình luôn chọn để tổ chức sinh nhật hay ăn nhậu. Tối nào cũng rất đông khách hầu như kín bàn mà phục vụ vẫn nhanh nhẹn, đồ ăn cũng k phải chờ quá lâu.
Món bắp bò nhúng ớt lần nào đi cũng phải gọi, cay cay ăn cuốn cực kì! Các món còn lại đều ổn, ếch xào xả ớt, gà chiên mắm,...cũng rất ngon.
Quán nằm ngay gần cầu Rồng, giá cả phải chăng nên vẫn sẽ quay lại đây dài dài ????????
Quán nhậu quen của mình 3 năm nay, bên kia cầu Rồng
Có thể đi cùng công ty, bạn bè nhậu nhẹt chè chén hoặc thậm chí chỉ đi phá mồi
Cảm nhận là đồ ăn vừa miệng, phục vụ nhanh nhẹn, mình quên đồ, điện thoại mấy lần đều được giữ hộ
Quán mở cả trưa lẫn tối
Ấn tượng đầu tiên của mình về quán là quán khá là đông, nhìn đông người quá nên mình hơi bị ngợp, tìm được chổ ngồi xuống rồi mới thấy ổn.
Ấn tượng thứ hai là nhân viên, mình thấy nhân viên làm việc lia lịa, bạn nào bạn đấy chạy tất bật, quét dọn rất nhanh. Chỉ có điều quán rộng mà đông nên ồn, nhiều khi gọi nhân viên không nghe, phải gọi mấy lần mới có nhân viên ghé lại bàn.
Ấn tượng thứ ba là đồ ăn vừa oder không bao lâu đã được đem ra bàn, bếp nấu nhanh không phải đợi lâu mặc dù quán rất đông khách nên mình ưng khoảng này.
Mình gọi: xôi thằng bờm, mực sốt thái, gỏi bò cay, gà hầm ớt hiểm. Phải nói món gà hầm ớt hiểm là mà mọi người nên oder khi ghé quán, ngon thật sự, vị cay vừa phải chứ không bị nồng mùi tương ớt, gà mềm mà thấm tháp. Món gỏi bò cay và mực sốt cũng ngon nhưng cay lắm luôn, cả đám ăn mà ngồi hít hà suốt cả buổi. Còn món xôi thì một trong những món best của quán rồi, lớp xôi bên ngoài giòn rụm, bên trong xôi dẻo thơm, topping ở trong gồm gà, nấm và rau râm, chấm với tương ớt, phải gọi là đỉnh. Mình nghĩ ai là fan của đồ ăn cay thì quán này là sự lựa chọn hoàn hảo.
Quán này là quán ruột của mình, đến quán rất nhiêu lần nhưng lần này đên quán thật sự rất rất bực mình. Lý do là mình chỉ order 2 món đậu khuôn chiên với gân bò trộn nhưng ngồi từ 7h đến 7h30 mình hỏi lại thì bảo là đợi xíu vì khách đông 30p sau là lúc 8h mình làm căng thì nói là hết đậu khuôn chiên và món con lại thì lúc sau mới mang ra. Còn nhân viên mình kêu lại order thêm món thì lơ luôn. Mình không biết có bị kỳ thị gì không. Cảm thấy thất vong.
Thật sự mình không nghĩ quán như thế này lun
Mình k nói về giá cả
Chỉ là 90k mà bò úc nướn xiên chỉ có chừng đó thôi
Thật sự có mấy lác bò thôi
Mong quán xem xét lại