Quán Nhậu Bé Mỹ

- - Gia đìnhNhóm hội
1 Chương Dương, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Đang cập nhật
17:00 - 22:00
30.000đ - 60.000đ

Thực đơn hoặc các sản phẩm và dịch vụ đi kèm

Súp bắp cua 20.000đ
Chả quế 40.000đ
Lẩu nấm 120.000đ
Cháo nghêu 60.000đ
Cháo tôm 60.000đ
Đuôi bò um 70.000đ
Búp bò hấp 60.000đ
Bó nhúng ớt 90.000đ
Bò tái chanh 80.000đ
Búp bò trộn 60.000đ
Gà hấp hơi 100.000đ
Gà luộc xé 100.000đ
Gà um măng 100.000đ
Ngầu pín tô 40.000đ
Nghêu hấp 50.000đ
Tôm sú hấp 100.000đ
Ram hải sản 40.000đ
Nghêu nướng 60.000đ
Chíp xào 50.000đ
Chíp hấp 50.000đ
Sò bung 80.000đ
Sứa trộn 50.000đ
Lẩu mực 90.000đ
Mực khô 60.000đ
Mực lá hấp 80.000đ

Xếp hạng và đánh giá

3.2 / 5

5
20%
1
4
20%
1
3
20%
1
2
0%
0
1
20%
1
Quán Nhậu Bé Mỹ

Bình luận của người dùng
xike_kute
Jul 03, 2015
     
Quán Nhậu Bé Mỹ
Lần đầu tiên vào quán này. Có vài người bạn của chị ra chơi nên mình được dẫn vào đây. Đi buổi trưa nhưng quán cũng khá mát mẻ thoáng đãng. Menu của quán ít đồ ăn, khô g phong phú lắm và giá hơi mắc. Tôm nướng ngon, nên nếm vừa ăn và mình thấy khá tươi nhé. Chip chíp còn bẩn và bùn. Mình thấy chưa ngon lắm. Quán buổi trưa hơi vắng khách nhưng mà lại phục vụ chậm đợi lâu ơi là lâu luôn í.

lolemduongpho_dn92
Jan 27, 2015
     
Đặc sản lẫu ngầu pín
Quán này là quán của 1 người bạn. Quán mở khá là lâu rồi. Gần 10 năm nay rồi, gần đây chuyển sang địa chị mới. Quán nằm đối diện với cổng trường cấp 3 lê quý đôn. Ở đây có đặc sản ngầu pín, lẫu ngầu pín, gỏi ngầu pín...khá là ngon nhé. Nước lẫu khá ngọt. Mình nghe nói món này rất là bổ dưỡng luôn. Trời lạnh mà ăn món này thì hết chổ nào chê được:)) Ở đây còn có món lươn xào xả, lươn được xào khá thấm, lươn tươi sống nên ăn thấy có vị dai dai, ăn kèm bánh mỳ nóng giòn nữa. Quá tuyệt:)) Quán có rất nhiều món, từ biển lên núi luôn. Ở đây đồ biển cũng khá là tươi xanh luôn. Giá cả lại rẻ nữa. Phục vụ nhanh nhẹn:D

lolemduongpho_dn92
May 21, 2015
     
Ngon và rất tuyệt
Giá cả ở đây khá rẻ, mà đồ ăn còn tươi sống k phải để đông lạnh nên làm ra món ăn rất ngon.

heoxinh_99dn
Dec 16, 2018
     
3 NĂM RỒI ĂN LẠI SAO THẤY NHƯ CỨT VL . NÓI THẲNG VẬY CHO VUÔNH
Chuyện là nhóm mình 4 người ngày hôm qua đi coi đội tuyển VN đá bạn nên ghé vào quán định vừa ăn vừa coi. Đồ ăn thì tạm ngon mà từ nhân viên đến bà chủ đều khó ưa hết sức :) Sai từ lúc ghi order đến lúc tính tiền. Mình ord MÌ XÀO BÒ ( 80k) - CƠM CHIÊN DƯƠNG CHÂU (50k) mà ghi thành MÌ XÀO HẢI SẢN- CƠM CHIÊN HẢI SẢN . Lúc đó đã khó chịu rồi, đến lúc tính tiền mới thật sự vờ lờ ạ ???? Đéo hiểu sao luôn ??? :D Nhân viên đem bill mà ngã ngửa, tính mình Mì giá 100k, Cơm gía 80k ????? Trong khi menu kh cập nhật, nhân viên kh báo trước ???? Lúc mình hỏi nhân viên thì nhân viên tỏ rõ thái độ không quan tâm :D Bà chủ ra còn ĐẬP CÁI BILL XUỐNG BÀN, nhắc lại là ĐẬP CÁI BILL XUỐNG BÀN Ạ !! Ôi cạn lời thật sự :D Đến khi sửa gía còn hở mồm ra thở câu thối quắc khó ngửi “ Chủ nói chị trả cũng được , không trả cũng được “ ))))))))))) Ôi kh còn từ nào diễn tả được hihi ))) Thôi đến lúc này mình ngoan ngoãn trả tiền luôn chứ ở thêm một giây trong quán nhậu này chắc mình tắt thở vì độ bẩn của quán này mất )))) Sự việc sẽ không còn gì nếu đến lúc thối tiền vẫn bần vl bẩn vl chơi xấu hơn cả Malaysia ạ )) Tổng tiền 473k đưa 500k đáng lẽ phải THỐI LẠI 27k đúng không ạ ??? Nhưng không, thối lại 20k cùng với 1 phong kẹo cao su ????? 20k VỚI 1 PHONG KẸO CAO SU ???? Huhuuu buồn vllllllllllll ĐỀ NGHỊ 500 ANH EM CẨN THẬN NHÉ HUHU KẺO LẠI MẤT TIỀN NHƯ TUI

Các địa điểm hoặc sản phẩm khác có liên quan

Xem thêm