Giá gốc là 259k cơ n0 đag có khuyến mãi còn 159k. Buffet có bò, ba chỉ bò, bắp bò, chỉ có thịt bò thôi, còn các đĩa khoai tây, gà chọi chiên là đc tặng kèm khi đi 4ng. Nước lẩu có 2 ngăn là lẩu chua cay và thuốc bắc. Nước lẩu đậm đà, ngọt, ăn ngon nhắm hxhx. Được cái thịt bò thì cũng khá tươi và thơm, ba chỉ k bị nhiều mỡ quá. Các món tặng kèm rất ngon, nhất là thịt gà xào lăn. Ăn thịt dai giòn vc
Điểm trừ là quán dù to n0 biển hơi khó nhìn. Bên ngoài còn kiểu concept nhà hàng nhật nên đi qua tí thì mình tưởng nhầm quán.
Điểm cộng: không gian rộng rãi, decor khá đẹp. Nhân viên cũng nhanh nhẹn nhiệt tình
Quán mới mở được hơn tháng.
Đang chạy khuyến mãi từ 259k còn 159k 1 người.
Rất nhiều loại bò luônnn. Mà ăn cũng không bị ngán.
Mình thấy nước lẩu chua cay khá ok. Bò cũng k bị dởm :))
Quán mở 24/24 luôn nha. (Cái này hay này)
Ngoài ra có các món ăn kèm khác. Mình thích salad. Kiểu salad bắp cải ở Gogi ý.
Hình như ngày trước ở đây là một quán bán đồ Nhật. Không gian bài trí kiểu quán Nhật ấy. Khá đẹp, rộng rãi. Chứa được khá đông người, phù hợp tiệc tùng, họp lớp, sinh nhật. ????????
Hôm nay mình có gọi lẩu rêu cua bò 550k có vài miếng bò , nói chung là thức ăn tồi tệ k ngon còn đắt nữa lần đầu tiên và cũg là lần cuối cùng mình dẫn khách đến
Mình không biết quán mỳ ramen đã không còn mà thành quán lẩu, bước chân vào thấy khác nhưng hỏi đi hỏi lại em nhân viên có phải quán bán ramen không, em bảo chị cứ lên tầng 2. Lên xong chờ cả tiếng không thấy mỳ, đến lúc bê ra được 1 bát thì không thể nuốt được, đến mỳ ăn liền còn ngon hơn. Xong chờ vêu mặt tiếp không thấy bê hết ra nên mình bỏ về và trả 1tr2 cho cái bữa ăn không nuốt được. Nếu đã làm lẩu thì làm lẩu thôi, còn lừa khách vài bữa cũng có giầu lên được đâu. Chờ mãi bảo đi về nhé thì anh chủ quán săm tay cũng cứ kêu sắp rồi sắp rồi. Lừa được bữa ăn của mình thì mình coi như có bài học vì không tìm hiểu lại địa chỉ kỹ trước khi đi, cứ thấy link web Nhật giới thiệu là đi thôi. Nhưng mình thấy ăn tiền kiểu thất đức. Các em mình đói ngồi chờ mãi mà không có đồ ăn, xong nghe bàn bên cạnh chửi rủa nhau, nộp 1tr2 cho món mỳ tôm và đi về.