VỊ TRÍ - KHÔNG GIAN: Chổ này nằm trong khu K300, khu dân cư này bán nhiều đồ lắm, phục vụ dân văn phòng khu vực xung quanh Cộng Hòa, Maximaxx, Lotte và các tòa nhà lân cận. Không gian quán hơi nhỏ nhưng cũng khá gọn, hơi nóng, ngồi được chắc cũng 15 người.
MENU - GIÁ CẢ: Cơm dĩa bình thường là 20-25k tùy món, mình đi với đồng nghiệp, gọi cơm phần và không trả tiền nên không biết giá chi tiết ra sau nhưng tính ra 2 người ăn 4 món mà chỉ tầm khoảng 70k
CHẤT LƯỢNG: Nêm đúng kiểu vị Bắc hén, hơi mặn với mình, thịt cá khá tươi, rau và dưa cũng ok lắm đó. Cơm không bị khô, cục. Có trà đá uống thoải mái
PHỤC VỤ: bán đương nhiên là nhanh rồi, tính tiền cũng nhanh luôn. Mỗi cái chổ để xe hơi cực hà.
Quán này ăn cơm vị tạm ổn, đồ ăn cũng hợp khẩu vị với mình. Mọi thứ đều ổn hết. Sẽ không có gì đáng nói nếu ông chủ ( người ngồi thu tiền ) tiếc với mình một trái chuối. Ra tính tiền ổng thấy mình ăn một trái chuối, rồi trái thứ 2 đang lột dở ra chưa kịp ăn ổng nói :" một người chỉ được một trái chuối".( Chuối để trên bàn tráng miệng) Trong khi mình đang có ý định mang về một phần nữa. Không hiểu tiếc với khách một trái chuối làm gì để mất phần mang về và vô số lần quay lại vì cơm ở đây hợp khẩu vị. Thà là nhân viên không nói. Chủ mà tiếc đồ thế thì hết xài. Chắc đông quá rồi chả cần khách nữa làm gì.