Dù đầu tháng giữa tháng hay cuối tháng, thì hết tiền vẫn là hết tiền, cái nghèo vẫn đu bám. Chống chọi qua cơn nghèo đói này thì chỉ có tô Mì Nghèo ngập topping mà giá chỉ từ 18k cứu đói.
Nói "mì nghèo" chứ chất lượng không hề nghèo đâu nha. Tô này mình order tô thập cẩm là 25k lựn nhưng mà topping thì cứ phải là ngập tô, bưng ra hoảng hồn, mì chắc tầm hơn 1 vắt, xúc xích trứng chiên sốt thịt bằm lấp đầy tô, ăn hoài không hết luôn á. Sốt thịt bằm phủ ngập bề mặt bên trên, vị hơi ngọt so vs mình, trứng chiên vừa tới không bị chín quá mà vẫn còn lòng đào xíu xiu, rau mì thì ê hề khỏi nói. Bị cái là mì không trộn sẵn mà ra trộn, vì cái tô khá chật để trộn được đều nên mình trộn có chỗ có chỗ không sốt :(( cơ mà cô có cho chai tương ớt tự xịt tự trộn thêm, nhạt thì chan nước tương thêm cũng ổn nè. Đó à mình order phần mắc nhất chứ thường chỉ 18k thôi mà topping cực nhiều vậy đó, trà tắc cũng chỉ 8k, rẻ gì mà rẻ xỉu luôn. Ngồi dọc con hẻm cũng thoáng mát thú dzị nè, trời hông mưa khá là lí tưởng nghen. Tối khá đông đó nha
---------
????Đánh giá: 4/5????
????Địa chỉ: Mì Nghèo -Quán Nghèo, 441/7 Nguyễn Đình Chiểu Q3
????18-25k/ phần
⏰18h-22h
Cách đây 10 năm mình đã từng đến nhậu ở quán Nghèo do đọc được bài báo về quán, ông chủ là một siêu đầu bếp trong Đại Thế Giới những năm 1975.
Đồ ăn ngon xuất sắc, giá cả rẻ lắm, các chú các bác dân lao động, dân tứ xứ đều thích quán Nghèo. Đồ ăn 5 sao trung hoa cho người thu nhập thấp là triết lý của ông chủ đời đầu. Chỗ ngồi bé, hẻm vào nhỏ nhưng đây mới là Sài Gòn.
Giá cả đúng như tên quán ! Chỗ ngồi cũng vậy ! Nhưng thức ăn thì OK , có khi cửa hàng lớn khó bằng ! Nếu không trưởng giả thì ghé qua ngồi chen chúc ! Cũng vui vui
Anh bạn mời đi ăn, quả thật khi mới đến mình cảm thấy hợi khó chịu, vì không gian quán chật hẹp, lại ngồi san sát nhau, làm quay qua trách anh bạn, hết quán rồi sao lại "chui" vào đây. Nhưng khi món được kêu lên nào là chân gà hầm đậu phộng, gân bò tiềm thuốc Bắc, khi đó mới cảm nhận được sự đặc biệt chỉ có ở quán Nghèo. Nếu tinh mắt kế bên quán là gia đình người Hoa làm bánh Hẹ , há cảo hấp rất tuyệt vời. Giá cả rast ư là phải chăng, so vs mặt bằng chung ở SG. Sẽ gặp lại
Tên Nghèo, nhưng quán chẳng nghèo tí nào, thực đơn đa dạng, có mấy món Hoa lạ và ngon lắm.
Quán cũng mới ghé có lần đầu nên chưa thưởng thức được nhiều.
Các bạn cứ ghé ủng hộ, đảm bảo sẽ có chút ghiền. :D
Món ăn ở đây ngon lắm. Chân gà đông cô, bao tử hầm tiêu, tủy bò hầm thuốc bắc, cá sốt chua ngọt,... Món nào cũng ngon, ăn mà quên chụp hình rồi hihi Mình thích nhất là bao tử hầm tiêu và cá sốt chua ngọt, nước sốt chua chua ngọt ngọt ăn rất ngon. Giá cả rất hợp lý 40 - 70 thôi. Mọi người nên ghé thử nhé.
Quán được mở cũng mấy chục năm nay, quán nằm trong con hẻm, chỗ ngồi ko đc đẹp như quán sang, quán ăn bình dân giá rẻ và rất ngon này định hướng cho dân làm công, hssv, vs giá 40-70 một dĩa đồ ăn ko quá mắc, mong mún của ng chủ quán khi mở m.n ng ăn ngon giá ko quá đắt bởi có cái tên quán như thế