Thèm cơm chiên dương châu nên order về ăn thử. Order 2 hộp cơm chiên (45k/1 hộp) giá cũng ko rẻ nhưng nhận về thất vọng ghê. Ngoài mấy miếng lạp xưởng nhỏ thì hầu như chả cảm nhận đc gì nữa. Bình thường mua 1 hộp cơm quán cũng cho nhiêu đó rau, nay mua 2 bịch cũng cho nhiu đó, hông hỉu luôn ????
- Giá cả: Khá đắt, như bao quán ăn gia đình khác.
- Không gian: khá rộng rãi, thoáng đãng. (phù hợp face to face, ngồi nói chuyện 2 người)
- Cung cách phục vụ: Ấn tượng ban đầu là khá ok.
- Khẩu vị: Khá ok <3
Mì xào giòn không thích lắm (do cọng mì hơi cứng), nhưng ăn cũng ổn.
Nhà mình ở Trần Quang Khải nên thường xuyên đi ngang qua quán này. Quán lúc nào cũng tấp nập khách ra vào. Mình có ăn 1 lần nhưng lúc đó thấy cũng bình thường, 1 phần quán cũ khá tối và trông bẩn nên mình ko quay lại.
Giờ quán đổi địa chỉ mới, sáng sủa, rộng rãi, khang trang hơn và rất là thoáng. Quán nằm ngay dưới chân cầu Kiệu, đối diện với quán 2 Vui.
Mình ăn hủ tiếu xào. Vị nêm rất vừa miệng. Các loại thịt, hải sản trong dĩa cũng tươi ngon, duy chỉ có mực là tanh quá, mình nghĩ là bị ương rồi. Hủ tiếu xào hơi nhiều sốt nên ướt chèm nhẹp, ai ko thích ăn kiểu ướt thế này chắc dẹp luôn ????
1 đĩa ở đây khá nhiều, 1 người ăn là no căng đét.
Phục vụ nhanh. Nhưng quán nhiều rác quá xá, mặc dù quán đã để các giỏ rác ở mỗi bàn mà khách vẫn vứt đầy ra sàn, ko hiểu sao vô ý thức thế nhỉ? ???? Mà quán cũng ko dọn nên nhìn dơ kinh khủng.
Rất mong quán chú ý mảng vệ sinh này dù ko phải lỗi của quán.
LƯU Ý: Quán bán rất khuya nha chứ ko phải như giờ ghi trên thông tin là 15h-21h. 11h đêm mình tới quán vẫn còn bán.
Mình vừa đi ăn về, và quyết định phải viết về quán này ngay lập tức.
Mình biết quán này rất lâu rồi, và đã từng review về quán. Hôm nay dẫn bạn lại ăn, thực sự rất thất vọng và kinh hãi.
Quán chuyển sang địa chỉ mới, thấy có vẻ sạch sẽ hơn, nhưng không. Gián bay đầy nhà, bạn mình đang ăn, bay luôn vào đĩa. Cả nhóm không ai còn muốn đụng đũa nữa. Tụi mình nói với mấy người trong quán thì nhận được câu trả lời xanh rờn “Mấy bữa bên quán cũ còn chuột bò đầy nữa kìa, gián ăn nhầm gì em” ????
1 đĩa 38k ko hề rẻ, trong khi mực không tươi, hôi và tanh, đĩa mì xào, hủ tíu xào ướt nhẹp nước xốt như chan canh vậy. Nêm nếm cũng tạm.
Vấn đề vệ sinh của quán này thực sự quá kém.
Mình sẽ không quay lại.
Bữa mình đc anh mua cho một phần hủ tiếu xào của quán, ăn cũng ổn, một phần 38k có rau cải, da heo, thịt, gan, tôm, mực, bò viên, hủ tiếu khá là nhiều, do mình ko thích ăn hủ tiếu nhiều nên mình ko lấy ra, vị xào khá ổn, mình ko biết sao mà mình thấy buổi chiều làm ngon hơn sáng, vị đậm đà hơn ha. Mình ko thích ăn tôm nên cũng gọi phần ko tôm, mực thì cũng tươi, khá giòn. Ăn ở quán thì có dĩa đồ ăn với chén để gắp ra, quán cũng ổn, cũng khá mát.
Vẫn như thường lệ cứ thèm mì xào là tìm đến Nghèo nằm ngay góc Trần Nhật Duật với Trần Quang Khải, nay được biết quán đổi địa điểm qua Phan Đình Phùng.
Theo hướng dẫn trên bản đồ mình cũng tìm được đến quán vừa qua Cầu Kiệu hướng từ Hai Bà Trưng đi lên thì quán sẽ nằm bên tay phải.
+ Không gian: Địa chỉ mới rộng và sáng sủa hơn địa chỉ cũ nhiều. Có tầng trệt và một lửng trên gác
+ Thức ăn: Đồ ăn vẫn ngon như cũ nêm vừa miệng. Mình gọi một phần mì xào mềm không tôm 38k, đồ ăn ở đây đều đồng 1 giá. Đĩa mì của mình khá nhiều gồm thịt, gan, mực + bong bóng cá và cải ngọt.
+Nhân viên: đa số NV ở đây là các cô chú, trẻ nhất tại đây thì chỉ có anh bếp. Chú chủ quán ở đây rất vui tính, nhiệt tình. Thức ăn có rất nhanh, không phải đợi lâu
Điểm trừ tại địa chỉ mới này đối với mình là vì dời qua đây quán đông hơn nên đĩa ăn của khách trước dọn không kịp để đầy các bàn, đợi người ord món hay kêu trà đá cũng lâu hơn trước nên khuyến khích các bạn vừa vô gọi luôn cho tiện, nhanh hơn.
Quán mở cửa từ 16h chiều đến 0h nhé các bạn!
Phần 45k. Cơm chiên dương châu. Đặt hàng xong ăn như thế này đây? Đếm 10 miếng lạc xưởng, rau củ đâu chả thấy. Thật ra mình làm như vậy ở nhà ăn cũng được, cơm chiên trứng thôi không khó. 45k không quan trọng, quan trọng tôi đang ăn gì đây?
Thất vọng
Cơm xào tuyệt đối không nên gọi. Đồ xào tạm được, cơm rất dở. Mì xào giòn cũng tàm tạm, mà sợi mì nhỏ nên không giòn lắm, nhanh mềm.
Với mức giá 40k/phần thì mình thấy có nhiều lựa chọn ngon hơn, mức giá hợp lý hơn.
Thấy quán khá đông, đang tiện đường nên mình ghé vào thử. Nhưng đồ không ngon lắm, có lẽ không hợp khẩu vị của mình. Mì xào nhiều đồ ăn kèm: rau, gan, mực, thịt, da heo... 38k có lẽ cũng đúng. Nhưng dĩa cơm chiên chỉ có lạp xưởng và trứng mà 38k mình thấy hơi mắc so với chất lượng.
Nói chung không hợp khẩu vị lắm. Chắc không quay lại.